1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sắc màu cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi biettiti, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đẹp quá. Tớ thích ảnh này. Tớ chả có cái hồ Tây nào cả. Lotomo có rỗi mai đi chụp Noel ko?
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Lại lôi lan ra post vậy. Sao chẳng có ai vote sao cho mình nhỉ.
    [​IMG]
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục độc thoại. Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng thế mà lại lạnh. Hôm trước có vào thành cổ, thấy cái góc này sao mà giống trong thơ Bà Huyện
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
    @lotomo: Tớ lười làm khung ảnh thế không biết
    [​IMG]
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hì Hồ Tây ngay Hà nội thôi mà bác, em thấy bác chụp ảnh khắp nơi từ Nam chí bắc, lại cả hải ngoại nữa cơ mà. Bác bỏ ra một buổi lượn lờ hồ tây với hồ hoàn kiếm như em là có ngay 1 đống ảnh. Mà cầm máy nghênh ngang cũng giống mấy tay chụp ảnh dạo phết.

    Bức hồ tây này em chụp để dự thi ảnh chủ đề "màu sắc" bên vnphoto. Nguyên thể bức này có gam màu ấm nhưng em thấy nếu để vậy thì bình thường quá, chả có gì nổi bật nên chuyển sang gam màu lạnh, cụ thể là một chiều tím hoàng hôn.

    Em chỉ chụp cái gì đứng yên như phong cảnh hoa hoét thôi chứ chụp người toàn bị kêu là xấu. Mấy em bên topic Mậu Ngọ chứ đâu xa, chụp lần nào cũng bị kêu là ứ đẹp. Híc cơ khổ toàn chui vào chỗ...tranh tối tranh sáng thì ảnh đẹp sao được
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    @ lotomo: thì tớ bảo chụp nơi mình sống là khó nhất. tớ chưa tham dự thi bên vnpô to bao giờ. Tớ chụp người cũng xấu. Khổ thế đấy.
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Quà tặng Noel. Nhanh chân kẻo hết.
    [​IMG]
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Bác lười làm khung hình á? Em thì ảnh chụp về xong thấy không ưng lắm, toàn phải cắt gọt cho đúng khung hình, chỉnh màu sắc tiện tay làm luôn cho nó cái khung và thu nhỏ hình lại để đưa lên.
    Ảnh của bác đẹp lắm, nhất là mấy ảnh hoa em rất thích
    [​IMG]
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thông thường tớ cố crop từ lúc ngắm. Lúc về ít khi crop lại. Tớ chỉ chỉnh level, color hay exposure. Tớ cũng thích làm khung hình có cái chữ ký cho oách nhưng lười quá. Làm được mấy lần rồi thôi. Hôm nào phải làm một cái action mới được. Tớ cũng thích ảnh cậu nhưng cậu với tớ mà khen nhau e rằng không khách quan. :D
    tớ vừa đưọc vote. Cám ơn ai vote nhé.
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Mọi người cứ nói lan hồ cơ là quốc hoa của Singapore nhưng tớ thấy hoa giấy mới là quốc hoa vì ở đây đâu cũng thấy hoa giấy. Nhà hát Trái Sầu Riêng của Singapore
    [​IMG]
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Vote bạn 5* để khích lệ tinh thần
    Mình thì chả biết chụp ảnh ọt gì cả chỉ toàn thích bồ hóng thôi . Dù sao có hai bạn rùi, tớ cũng được ngắm ké

Chia sẻ trang này