1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sai lầm của vua Quang Trung

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tieulong832003, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói chuyện buồn cười thật,
    Quảng Đông và Quảng Tây, Vân Nam đã thuộc nước Việt từ thời Mã Viện rồi, thời Ông Lý Thường Kiệt cũng đã chiến đánh đến thành Ung Châu.
    Ông Quang Trung mà còn sống thì khéo nước Ta lúc đó loạn rồi, vì Bắc thì Vua Lê, Chúa Trịnh, Trung thì Nguyễn Huệ, Nam thì Nguyễn Ánh.
    Có mà đánh nhau cả ngày.
    May mà Nguyễn Huệ chết, thế là Đất nước mới được thống nhất,
    Sau đó thì người Pháp vô khai hoá Văn minh, có Ô tô, Xe điện, Tàu hơi nước...
    Công chức nói những 3 thứ tiếng, Pháp, Trung, Việt.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Xem lại những chỗ bôi vàng.
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Bó toàn thân với ông nội này luôn .
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0

    Quang Trung không chết ở tuổi 40 thì nước mình vẫn phò như thường thôi. Không có dấu hiệu gì cho thấy Tây Sơn cởi mở và hợp tác với phương Tây hơn nhà Nguyễn. Không có dấu hiệu gì cho thấy An Nam lúc đó có thể thoát ra khỏi bóng Trung Quốc trong sách lược đối phó với phương Tây về sau này. Nếu Trung Quốc đã ứng xử với phương Tây khác đi thì tôi tin chắc rằng VN cũng đã làm theo họ mà ứng xử khác đi với phương Tây.
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn thiếu, đó là ở miền Trung thì còn Nguyễn Nhạc chứ ko phải là Nguyễn Huệ ông lương y ạ
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Xem truyền thuyết Jumông thấy giống vua Quang trung, chết năm 40 tuổi,củng bắt tay với cướp biển, hay la vua Quan trung học theo jumong.
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Dẹp cái Jumong ấy đi bác ơi, phim chúng chất Hàn, phét lác như đúng rồi. Cho nó chết năm 40 là đúng, ko có khi bọn Hàn lại dựng lên 1 đại hoàng đế Jumong chinh phục nhà Hán, đô hộ Trung Hoa ấy chứ
  8. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ít nhất cũng phải như lưu bang lúc con thanh bạch vẫn dám nhìn cung a phòng mà ao ước chứ không dám ước thì biết bao giờ có
  9. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    bụng dạ se sẽ và đại bàng khác nhau. cải chi cho mệt
  10. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cái ông ba phải AQ này đúng là làm vữa bát cháo.
    Tranh luận để mà thêm hiểu biết đấy Chú AQ à.
    Nói chung lại là trong lịch sử thì Quang Trung chỉ là một cuộc khởi nghĩa đánh tây đánh đông và bị dẹp trong một thời gian ngắn, được mấy ông sau này viết sử vẽ lên thật to lớn, à thì ông ấy cũng là một người anh hùng dân tộc thật, không ai phủ nhận điều ấy, nhưng cường điệu hoá quá trời.
    Việc đánh quân Thanh, và Quân thanh thua chỉ vì lúc ấy Nhà Thanh trong nội bộ lủng củng, chỉ vì nước Chư hầu(Vua Lê Chiêu thống) (theo cách gọi của bọn Trung Quốc, tức quá mà không làm gì được) cầu cứu mà Nhà Thanh cho quân qua để dẹp loạn,
    May mà ông này chết sớm, chứ nếu sống lâu lên lão làng rồi thì Máu chảy Đầu rơi đầy nước Việt Nam cũng có, sử sách lúc ấy hết viết ca ngợi, mà chỉ còn sỉ vả căm ghét mà thôi.
    Nói chung lại là Sử Việt Nam các bác làm chưa thật như Tư Mã Thiên đâu.
    Mất hay rất nhiều.

Chia sẻ trang này