1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Sai Lầm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi STASI_2, 22/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meyeucon86

    meyeucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Túm lại, đây là những bài học được rút ra từ kinh nghiệm tán cáo đau thương của 1 chú gà công nghiệp mới được bắt vào chuồng.
    Ban đầu có thể yêu như điên 1 người con gái, nhưng do trình kém, cũng như khả năng hay duyên ăn nói không có, cũng như 1 chút may mắn thế nên ----> tạch, cô ấy bỏ.
    tiếp theo là kiểu AQ, mình không yêu được cô ấy( cái người mình hết lòng trước kia), thì quay sang quyết sẽ không yêu ai bằng cả trái tim, rồi thì cố gắng làm này làm kia, để cho quên được cô ấy( nhưng trong thâm tâm thì vẫn tự thấy mình rất kém trong khoản cưa gái) thế nên ý định có yêu 3, 4, 5 cô không bao giờ thành hiện thực (1 cô cô ấy đã ngán tận cổ rồi).
    Một người tôn sùng chủ nghĩ tình yêu đích thực là yêu hết mình, cả trái tim, tất cả chỉ vì 1 một người con gái (hoan nghênh, hoan nghênh). Nhưng chính mình lại không đủ tài, hay nói đúng hơn trí ngắn, duyên không có, nên thành ra nhạt, nhạt toẹt trước mặt người con gái mình yêu. Dẫn đến người ta chán, người ta chạy. Lúc đó mình lại quay ra chán đời, rồi lại tự nhủ, sẽ yêu 3 người 1 lúc....
    he he, 1 cái vòng luẩn quẩn của 1 chú gà mới ra ràng, thế nên, sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Và STASI, nếu không biết thay đổi, nếu không biết tự mình trau dồi thêm khả năng, cũng như duyên ăn nói của mình thì.... rốt cục, cũng mãi thế mà thôi.
    Ps: rút ra từ vài bài topic của bạn!.
  2. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đi mua cuốn sách Trí tuệ xúc cảm về đọc sẽ rất tốt cho em .
    Khi yêu em nhìn thái độ em nhìn cách nói hiểu được con người đó , em sẽ biết cách chiều họ để họ chiều mình hơn
  3. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều như thế lúc cả 3 người biết thì làm sao ? khi người ta cũng yêu 3 thằng 1 lúc thì mình nghĩ như thế nào đây
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn lâu gái nó chịu yêu , nhé cúc cu .
  5. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này chẳng hiểu gì, chỉ ôm bụng cuời nôn cả ruột
    Bạn có phải là Lanh ko? Mình có đứa bạn tên Lanh 4 năm rồi ko gặp,ngày truớc nó toàn đứng trên giảng đường thuyết trình kiểu thế này.
    Giờ nhớ nó quá
  6. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    hê hê cứ bảo đừng iu bằng cả trái tim
    nhưng khi gặp true love mà xem
    còn dâng cả trái tim lên mồm em íh íh chứ
  7. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Được một thời gian thôi, sau chán tất.
  8. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều topic của bạn Stasi mà chả hiểu ý bạn ấy là gì khi lập topic
  9. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    nó cũng zống với việc :người ta muốn thăng hoa thì người ta sẽ học cách bay còn khi người ta muốn độn thổ thì họ sẽ tìm cách lao xuống đất.... đơn giản vậy thôi.
    và : mua 1 chiễ ô tô ở vn còn dễ hơn mua 1 chiếc tủ lạnh.
  10. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    em cũng chả hiểu j
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này