1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sân cầu lông ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi buiviet74, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Em thấy sân nghĩa tân là hợp lí nhất 1000Đ 1 séc đôi +1000 1 quả cầu=2000 ->rẻ vật, lại chẳng cần đặt sân làm quái giề, chẳng quen ai đánh cũng được.
    boy1con loves rikku
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sân Nghĩa Tân có đặc điểm là nếu bạn đi một mình, có thể đóng chung tiền với những người khác, khoảng 3-5 ngàn một người. Như thế không lo không có bạn đánh, lại được mở rộng tầm mắt nữa. Đấy là từ hồi năm 2000, không biết bây gờ sao rồi. Híc kể từ khi cái sân Nghĩa Tân gây ra sự chấn thương khủng khiếp ở chân tớ, tớ chẳng thèm biết thêm thông tin gì nữa về nó.
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Chị gái lâu lâu mới thấy..,he he lại bon chen vào xới à chị cỏ xước ? Gót chân của chỉ khỏi hẳn chưa ?
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  4. Danco

    Danco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    He he, em juliethnvn quảng cáo sân Vĩnh Tuy ghê nhỉ! Có phải sân đó nằm trong xưởng cơ khí của cục quản lý đường bộ không nhỉ? Nếu đúng thì anh đã từng chơi ở đó từ khi họ chưa làm sân mới như bây giờ, mà chỉ là tận dụng nhà xưởng để làm sân thôi. Mà ở đó còn có cả bể bơi nữa thì phải?
    Túm lại là sân nhà của em cũng được đấy nhưng, (nhưng này hơi to) hơi xa. Với cùng khoảng cách 10km từ trung tâm thành phố thì còn có nhà thi đấu tỉnh Hà Tây, đẹp như NTĐ Trịnh Hoài Đức mà giá cả cũng chấp nhận được, chỉ có 20k/1h (có đèn) và 15k/1h (không đèn). NTĐ nằm ngay trong thị xã Hà Đông, hãy thử một lần rồi juliethnvn sẽ thích ngay mà.

    Tiền không phải lá đa nhưng vẫn quét được đầy túi.
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Kô biết mấy sân ở các pác như thế nào chứ tui thấy sân nhà của tui nó sướng dễ sợ . Đánh mệt mỏi roài cái vô cái phòng lạnh ngồi nghỉ ngơi . Xem giải trí bằng truyền hình cáp nữa chứ . kekeke . Kô đâu sướng bằng sân tui hết .
  6. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đ/c này quảng cáo cái sân của đ/c thấy mê quá. Sân đ/c hay đánh là sân nào vậy, cho tui tới đánh ké với?
    Bùi Việt
  7. handsomeclassic

    handsomeclassic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hic sân nào mà có cả máy lạnh thía sướng vật.....box mình co mấy người hay đánh ỏ nghỉa tân vậy...nhất cự li thui
    song de chet khong duoc song lai ,ma neu song lai thi dung chet nua
  8. juliethnvn

    juliethnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chú em cũng biết sân đấy rồi à, đúng là sân đấy có bể bơi. Ngày trước thì nó là trong xưởng nhưng từ 2 năm nay nó đã có sân xịn rùi. Cái sân trên Hà Đông chị cũng vào rồi nhưng đường đi bụi khủng khiếp nên sợ, không dám quay lại. Trong khi đường lên Vĩnh Tuy dù sao cũng sạch sẽ và dễ chịu hơn. Mới lại nếu tính trung tâm TP là Bưu Điện HN thì lên Vĩnh Tuy lại gần hơn so với cái khu Hà Đông_xứ sở sương mù...mắt.
  9. Danco

    Danco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trui ui, so quaaaa.
    Gì mà dữ thế hả? Em juliethnvn là ai mà ghê thế không biết. Thôi chết, lại em mất rồi, chạy thôi không lại bị chửi cho một trận bây giờ.
    Mà cũng phải công nhận là cái đường NguyênTrãi bụi thật, nếu nó lỡ làm "mù ... mắt ..." thì thương quá. Nhưng hình như bây giờ đường xá cũng đỡ bụi hơn rồi.
    Uhm, juliethnvn bao nhiêu tuổi roài? Để tui còn biết đường xưng hô nữa. Sân VĩnhTuy bây giờ đã xuống cấp chưa? Phải đến cả năm rồi tui không xuống đánh ở đó. Juliethnvn là ai nhỉ? Nếu juliethnvn có tham gia buổi khai trương sân VĩnhTuy thì có thể tui đã gặp rồi? Nhưng không thể nhớ ra nổi là có gặp người nào ghê đến như vậy.

    Tiền không phải lá đa nhưng vẫn quét được đầy túi.
  10. juliethnvn

    juliethnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chị dễ thương thế lày mà chú mầy bảo chị thế nghĩa là tế lào. Chị một nách hai con, hai nửa thằng chồng (chồng chị bị chị choém mỗi một phát thế mà đã biến thành hai nửa, cũng tại lão ý cơ, ai đời dám gọi chị nà "sư tử Hà Đông". Như thế nà coi thường chị, chị chả gấp mấy nần cái con sư tử HÀ Đông ấy chứ nại.). Thế từ trước đến nay chú mầy thua ai chưa, nếu chú mầy còn nhớ là rùi thì chắc không đến nỗi quên chị. Nhỉ.
    Vẫn biết mây trời bay, là bay mất hút. Vẫn biết anh chẳng như, lời anh bốc phét. Vẫn điêu thật nhiều, cứ điêu thật nhiều để em sẽ không bao giờ tin...

Chia sẻ trang này