1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sân cầu lông ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi buiviet74, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Đ/c tới sân tui tham quen cho biết . Đảm bảo là tui nói ko sai sự thật chút nào . Tối ni tôi đi nè 7h tôi đợi đ/c hỉ .Đi máy bay chắc kô kịp đâu . đ/c đi phản lực cho nhanh . Tôi chờ
  2. Danco

    Danco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, cứ cãi nhau với bà juliethnvn mãi thế này thì bị block mất. Thôi không cãi nhau với bà juliethnvn nữa vậy (đây là tui nhường đấy nhé, đàn ông con trai thì không chấp vặt với phụ nữ).
    ps, từ trước đến giờ tui toàn thua thôi, thua nhiều lắm rồi, mà đặc biệt là cứ gặp em nào nhìn bắt mắt là tui thua chắc. Mà những người tui thua chẳng có ai là có 2 nửa chồng cả. Không hiểu ... có ai giải thích được không?
  3. juliethnvn

    juliethnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thằng bé thế mà ngoan, rồi có dịp chị thưởng kẹo cho, giống như lão Khát Bạc ý. Nói nhỏ (kẻo sau này ân hận), lão Khát Bạc được chị thưởng kẹo ... đồng. Bé có gì kiến nghị nữa không??? Hà hà, nhớ câu chuyện "lần thứ nhất" quá.
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ cái bà juliethnvn@ ni ghê . Bà ni trùm một cái hở có chuyện chi là đem kẹo ra . Coi chừng kẹo của bã , kẹo có tẩm thuốc độc đó . Cẩn thẹn .
  5. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hình như juliethnvn rất thông thạo các sân tại HN cũng như một số huyện ven đô có phải không vậy?
    Mà hôm qua giao lưu chẳng thấy ai giới thiệu cho mọi người biết ở sân con cóc có những ai? Tên hiệu là gì? Xem ra phải tổ chức lại một buổi giao lưu nữa nhỉ?
    IT
  6. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    À, hôm qua em định rủ các bác đi uống bia, nhưng các bác chả cho em cơ hội gì cả, xong là các bác về luôn.
    Mà các bác lớn hơn, chẳng ra lân la giao lưu với bọn em gì cả, bọn em còn nhỏ, gặp các bác lớn nên ngại, không dám bắt chuyện.
    Hôm qua Con Cóc bọn em đi ít quá, đâm ra thiếu lực lượng để chiến với các bác. Nhưng em cũng biết trình các bác rồi, rất vui được giao lưu với các bác.
    Danh sách Cóc hôm qua đi:
    1@ Romeohnvn = Phương, mr đầu trò bên em.
    2@ Juliethnvn = nàng sư tử bé nhỏ, áo đỏ quần dài
    3@ Locke = em, tay trái, mặt cau có
    4@ Cowboy (không nhớ nick nó) = thằng đánh với em trận đầu, cao cao
    5@ Hà, không có nick TTVN, áo đen
    còn 2 tên nữa ,không nhớ tên, bạn của bác Romeo, 1 trai (áo thể thao khu vực Bắc) một gái (áo trường Kinh tế).
    Hẹn lần khác với các bác. Mà cho em hỏi, các bác ngoài vụ đánh chiều thứ 7 trên Nam đồng ra có tập ở đâu không? Ngoài trời ấy, vì đánh trong nhà nhiều quá em chịu không thấu, tốn kém wá.
    tự do
    bản lĩnh
    tính cách
    tình yêu
    &bất tử
    Locke
  7. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế mà khi tớ hỏi cái nàng sư tử bé nhỏ, áo đỏ quần dài xinh đẹp ý có phải em là Juliethnvn hay không? Em mới nhỏ nhẹ trả lời là em có lên mạng đâu anh ơi. Híc, thấy em ý xinh cứ tưởng em ý nói gì cũng thật, ai ngờ...
    Bùi Việt
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 09/06/2003
  8. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác "Bùi Vịt" ngây thơ quá, cô bé Juliet nhà em đã từng thề rằng:
    - " Em mà còn nói dối thì hay đầu gối em bằng nhau, em mà có nói sai thì có thể ngày mai em nói lại".
    Xin chúc mừng chúng ta có điểm tương đồng (cùng bị lừa). hì hì.
  9. juliethnvn

    juliethnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ặ, em có nói thỏ à?
  10. Danco

    Danco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy ai bàn đến các sân cầu lông ở HN nữa, có lẽ thế là đủ rồi nhỉ. Đề nghị bác buiviet74 khoá cái topic này lại, chúng ta sẽ mở topic khác để thảo luận các vấn đề khác liên quan đến cầu lông.
    À quên, trước đây khoảng 3 năm vẫn còn một nhà thi đấu cầu lông nữa của liên đoàn cầu lông HN ở Cầu Giấy (trong ngõ gần đối diện với bưu điện). Tương đối tiêu chuẩn, sàn cao su giống như ở NTĐ bộ CA. Tuyển cầu lông HN trước đây vẫn tập ở đấy, nhưng bây giờ thì đã bị trở thành sân tập của bộ môn đấu kiếm. Không biết trong box của chúng ta có ai đã từng tập ở sân này chưa?
    Còn một NTĐ mới ở Trương ĐỊnh rất đủ tiêu chuẩn nhưng không cho thuê, chỉ dành cho các giải đấu và phục vụ SeaGames. Nếu NTĐ này mà cho thuê thì sẽ không kém gì các NTĐ ở trong TP HCM.
    Đánh giá chung các sân cầu lông ở HN (các sân có cho thuê) để mọi người tiện so sánh:
    Về mặt sân:
    - Sân Láng Hạ có mặt thảm tiêu chuẩn nhất trong 3 sân có trải thảm gồm cả NTĐ bộ CA và NTĐ trường DHXD.
    - Trong các sân có sàn bằng bêtông thì sân ĐỊnh Công trơn nhất, mặt sân NTĐ ĐHXD xấu nhất (không bằng phẳng) và đánh tốn giầy nhất, còn lại mặt sân Thái Thịnh và VĨnh Tuy thì tương đối được.
    Về không gian
    - Nói chúng là các sân đều tương đối đủ tiêu chuẩn. Sân NTĐ bộ CA và ĐHXD có độ cao tốt nhất còn sân ĐỊnh Công có trần thấp nhất.
    - Các sân Nam Đồng, Thái Thịnh, Láng Hạ đều rất chật và bí, đặc biệt là rất nóng trong mùa hè.
    Về ánh sáng
    Đây là khâu kém nhất trong tất cả các sân ở HN. Sân thì chói, sân thì không đủ ánh sáng. Ví dụ như sân Láng Hạ dùng đèn tuýp không đúng tiêu chuẩn.
    Nói tóm lại là mặc dù các sân cầu lông ở HN vẫn còn một số vấn đề nhưng được chơi trong những sân này đang là ước mơ của nhiều người do HN có rất nhiều người chơi mà chỉ có một số ít sân trong nhà nên các chủ sân vẫn tha hồ bắt chẹt người thuê sân được. Nếu so sánh với TP HCM thì quả thật những người chơi cầu lông ở HN phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Sân cầu lông ở TP HCM rất đúng tiêu chuẩn + rất rẻ --> phong trào cầu lông phát triển hơn HN rất nhiều.

    Tiền không phải lá đa nhưng vẫn quét được đầy túi.

Chia sẻ trang này