1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những sáng tác không biết vất đâu !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi nang_thuy_tinh726, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_thuy_tinh726

    nang_thuy_tinh726 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    những sáng tác không biết vất đâu !!!

    trích nhật kí .............................!!!

    anh vẫn ít nói và điềm tĩnh , dịu dàng như ngày nào , có vẻ như thời gian chẳng làm anh thay đổi chút gì .nó nghênh mặt lên , toàn nói những câu dối lòng và dối anh , hỏi thì trống ko và cộc cằn , khó chịu , lúc thì đùa giỡn quá trớn dù biết một người nghiêm túc như anh chẳng hề thích chút nào . nó vẫn nhớ anh chẳng khi nào nói anh thích nó , cũng chẳng khi nào nó nói nó sẽ yêu anh , thực ra trong đầu nó luôn ám ảnh những ý nghĩ vừa điên khùng vừa quái đản ..............nó muốn anh là của để dành của riêng nó , nó nghĩ anh sau này chắc hẳn sẽ là một người chồng tuyệt vời , một người cha biết chăm lo gia đình .anh uống rượu nhưng vẫn luôn nhớ có nó bên cạnh ,v ẫn luôn điềm tĩnh và ko hề thay đổi , nó làm những điều ngu ngốc vừa là để thử anh , vừa để trêu tức ............nhưng có lẽ cái sự dịu dàng của anh đã trở thành cố hữu, ko thất thường như nó ...

    thời gian cứ trôi , nó nghĩ lại lòng mình , ko muốn yêu anh !! yêu anh chắc chán lém , anh dịu dàng và điềm đạm quá , ko hợp với một con bé cứng nhu cục sắt và bướng đến điên rồ như nó .anh ít nói quá , anh chẳng bao giờ nói gì nhiều ngay cả khi nó mong anh hét vaò mặt nó rằng nó hãy dừng lại những trò ngu ngốc của mình ..................nó nghĩ anh là một người bạn tuyệt vời , một người bvạn thân thứ 2 , một người anh trai .............nhưng sao nó rung động trước anh , dù là rất khó để biết đó có phải là những rung động yêu thương ko nữa .

    vẫn toàn nói những điều khó chịu , đôi khi nó thu mình vào như một con mèo con , ko dám quậy tưng bừng nữa , hiền lành và ngoan ngoãn , nó sợ nó làm phiền anh bởi những trò nghịch nghợm , những điều dối trá chính nó tạo lên ...........anh im lạng và ko phản ứng ...
    nó muốn gào lên , uh.........nhưng anh cũng đâu có yêu nó , anh chẳng yêu ai cả , còn nó , nó sơk mình yêu anh cơ mà .?...........tại sao lại nhớ , tại sao lại thấy trống vắng ? tại sao lại hờn ghen khi thiếu vắng anh ? tại sao lại nhớ sự dịu dàng đó đến tha thiết ...........nó sợ ..........nó đã nói với anh nó ko bao giờ yêu anh ,anh cungzx nói .................

    giá mà anh có thể trở thành của để dành .................nó sẽ là một ngưòi giàu có ..............hắt xi` ............sao đèn sáng chói mắt thế , đi ngủ rồi mà quên tắt đèn ah ? oiiiiiiiiiiiiiiiii, một giấc mơ ngọt ngào , của để dành ...........

    Được nang_thuy_tinh726 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 29/08/2003
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic...........hic...............xúc xích wa'''' đi mất , box nào cũng thấy có vài anh được nói đến thế ???hpc bây giờ hay nhỉ ?sao con gái như mình thì chẳng thấy được ai viết gì tặng ? chẳng thấy ai muốn mình làm của để dành nhỉ ?..............hehheh, mà đừng nói ra "anh là ai " nhé .................hêhhhe, nói ra là mình cũng mun'''' để dành chung lắm ...........hớ hớ.........còn anh nào đưọc nói đến thì tự nhận đeeeeê, hoa thơm mỗi người hưởng một ti'''' chứ ??
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 29/08/2003
  3. Kayo

    Kayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn wuen wuen ....
    ho*ho* chắc là của một người nào đó trong HPC ...
    mà cũng chắc là đang nói về một ai đó trogn HpC ...
    CHúc bạn tìm đưọc người iu thương !
    Yoshiharu Kayo
  4. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ha ha người đó là tớ phải không nang_thuy_tinh
    hi hi

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  5. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Nghe tâm sự thế này chắc người đấy ko phải mình rồi !
         Taekwondo
  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Của để dành à? nghe cũng hay đấy.
    Anh chẳng yêu ai. Em cũng không ngoại lệ. Sự hiền lành của anh phải chăng là vỏ bọc của một tâm hồn băng giá. Trái tim lạnh lùng chẳng thể cảm nhận được vui buồn, sướng khổ... Trai sạn quá rồi, cảm giác về tình yêu thương con người dường như chẳng tồn tại trong suy nghĩ của anh. Dáng vẻ phong trần, hay thư sinh, phong cách chín chắn hay bụi bặm... mọi điều đó đều tồn tại trong anh, và em thấy, em nhìn, em cảm nhận như thể anh là một con người hoàn hảo. Và rồi đến một lúc nào đó, em chợt nhận ra rằng: Anh không bao giờ là của để dành cả!
    Cảm nhận lung tung, chẳng phải thay mặt tác giả, mọi người đọc đừng liên hệ đến tác giả nhé!
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Của để dành hả ? Thử xem. Khi một người con gái nghĩ đến một người con trai như là một ..."của để dành". Không biết có phải là cái ... của ấy chỉ dành cho riêng em hay là anh chỉ là vật sở hữu của em hay không. Chỉ hi vọng rằng, trên ý nghĩ, thượng đế sinh ra anh là chỉ để giành cho em .... Như vậy ngược lại, khi đã tìm được nhau rồi, thì khi đó em cũng là "của" mà thuợng đế tạo ra dành riêng cho anh mà thôi.
    Tuy nhiên, hơi mập mờ ..hê hê hê Làm cho mấy anh như anh zai đay cũng thấy đang ngậm dưa bở ....lúng búng trong mồm, mà không biết mình nghẹn lúc nào.
    Hê hê hê ....
    Nếu như cô em nhắm anh nào thì nhẹ nhàng đến bên anh đó mà thở than cùng với ....cây cưa hạng cao. Đảm bảo sẽ đổ ...về phía người khác. Hê hê hê.
    ....
    Ngày mai sẽ chỉ dành cho em.
    Còn anh chỉ là kẻ qua đường
    Nhìn.
    Vô tình quen nhau.
    Nghe.
    Miêng cười.
    Ánh mắt trao nhau.
    ...
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này