1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những SMS bạn không muốn xoá!!!

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mà giữ mãi cuối cùng cũng chỉ là tin nhắn mà thôi.... Một ngày đẹp trời xoá tất.....
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    úi giời mình thì chẳng có tin nhắn nào muốn lưu cả, toàn những là: "hg ui hg có bị dở hơi ko?" hay là "chết rồi!hg ơi vay cho h ít tiền"... xoá cho nhanh
  3. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trong điện thoại của mình hiện tại còn lưu 8 tin nhắn của hắn. Cho dù giờ này hắn đang lưu lạc phương trời nào, và yêu ai đi chăng nữa, mình vẫn dành cho hắn một góc yêu thương trong trái tim, một người yêu cuồng nhiệt nhưng luôn biết giữ giới hạn cho..cả 2.
    Còn trong máy tính của mình thì k thể đếm, chỉ biết rằng, ngày hắn còn bên mình, trung bình mỗi ngày hắn gửi cho mình từ 25 - 35 tin nhắn, kỷ lục có ngày hắn đã nhắn cho mình gần 70 tin (ngày trước rằm trung thu một ngày). Và quan trọng, mình đã yêu hắn từ ngày ấy và cũng bắt đầu từ hôm ây, tất cả các tin nhắn của hắn đều được lưu vào máy vi tính của mình.
    Với mình tin nhắn nào của hắn cũng đều là một kỷ niệm, nhưng vì đây là những tin nhắn cuối cùng mình nhận được của hắn và là những tin nhắn còn hiện hữu trong máy di động, mình post lên cho cả nhà cùng...đánh giá nhé.
    14/10/2005 7:53:14
    Dạo này trước khi ngồi vào bàn làm việc có một công việc fải nhớ và làm trước tiên:ntin cho...vợ tương lai để báo cáo rằng đêm qua anh ngủ ngon và mơ về em chứ không ai khác.
    14/10/2005 11:18:10
    Không yêu (trước kia) nhưng có nhớ. Bây giờ thì nhớ và yêu kinh khủng, không có gì tả nổi đâu! Và chỉ sợ một ngày nào đó em tuột khỏi tay anh. Anh thích được khủng bố như thế này.
    14/10/2005 11:29:21
    Sắp ăn. Có bao nhiêu tình yêu trút hết cho em. Cầm cho chắc nha kẻo rơi đấy! Nếu một ngày nào đó em không yêu anh nữa anh sẽ đi tu, lập một cái chùa hoan hỉ tự.
    14/10/2005 11:36:16
    Từ ngày biết yêu em, di động toàn để lên tim, mỗi lần có tin nhắn của em tim lại rung lên bần bật. Em ăn trưa rồi ngủ và tí nữa đi làm nha. Anh cũng đi ăn đây!
    15/10/2005 23:28:57
    Sau tin nhắn này em đi ngủ đi nhé. Anh không muốn em thức khuya quá đâu. Có biết là anh yêu và thương em lắm không!
    16/10/2005 8:03:09
    Sáng nay trời lạnh lắm, em đi đâu thì nhớ ăn mặc ấm vào nhé, kẻo cái họng lại khổ (cấm ăn mặc vớ vẩn ra đường vì...lạnh)
    18/10/2005 22:35:42
    Giờ này anh mới mò về nhà. Phải tắm cái rồi sắp xếp các thứ để mai đi. Em ở nhà ngoan nha. Nhớ ăn đầy đủ và đi ngủ sớm. Nhớ em lắm!
    18/10/2005 22:53:14
    Nhớ rồi! Em cũng phải nhớ lời anh dặn nhé. Anh gấp xong quần áo rồi đi ngủ luôn đây. Em đi ngủ (tập ngủ sớm đi) đi, 11hpm rồi đấy.
    Đây là những tin nhắn còn hiện hữu trong máy di động của mình nên hàng ngày mình vẫn mở ra đọc. Thời gian đầu hắn đi xa, mình nhớ hắn kinh khủng. Làm sao có thể quên những tối hắn đến đón mình đi chơi lang thang ra tận cầu Long biên hóng gió, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm xiết chặt, những đêm thức khuya nấu cháo điện thoại từ gần 12h đêm cho đến gần 3h sáng, ôi nhớ và đến tận giờ phút này mình vẫn không thể quên. Có những lúc hắn phải đi tiếp khách tối về nhà muộn, lỡ không kể chuyện ma để ru mình ngủ, mình giận hắn không thèm trả lời nhưng rồi đến 4h sáng k thể nào ngủ được, cả hắn cũng thế, thế là mình và hắn lại ôm lấy điện thoại buôn đến tận gần 7h30am mới thôi. Đã không biết bao lần, em trai hắn nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn khi đêm đêm hắn ôm điện thoại buôn dưa với mình khiến kẻ nghiện MU online hằng đêm k thể chơi được phát điên lên như kẻ nghiện lên cơn vật thuốc.
    Mình nhớ hắn, nhớ nhiều lắm, yêu nhiều lắm. Cả cuộc đời này, không ai có thể yêu mình như hắn. Mình biết nguyên nhân vì sao hắn đi, mình biết vì sao hắn dám hy sinh tình yêu của hắn....chỉ có điều, mình nhớ hắn kinh khủng, nhớ đến mức, mình không thể yêu ai nữa...hic hic...mình có thể lấy chồng xong đó sẽ chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, tình yêu mình đã dành cho hắn mất rồi. Con gái là thế đấy...
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thằng đàn ông khi yêu thằng nào cũng văn vẻ cả. Viết và nói ra những điều mà ngay chính mình nghỉ rằng là không thể tin được... Thằng ku này thấy cũng giống mình phết ....
  5. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xa anh, em thấy mình thật cô đơn. Anh ạ, có một thằng cu trong box này tự nhận là giống anh . Anh có để lại version nào ở Việt Nam nữa không nhể. Ku này có...dại như anh không nhể.
    "Co le a bi nghien ntin voi em roi. Mot ngay nao do a se quyet tam cai nghien bang cach cuoi em. The la bon mobi?pha san. Hic..gio nay con ngu gi nua!"
    Nếu mỗi ngày em post một tin nhắn của anh gửi cho em lên đây thì còn có biết bao người bảo là "giống" anh nữa không nhể?
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ... Anh nói thằng KU của em giống anh vì nó nhắn tin như anh.... Vì nó chỉ nghiện nhắn tin với em thôi...Chứ chẳng thể nghiện gì em cả .....Có khác gì nó bảo em khéo mồm đâu... đùng giân nhé. Lũ con trai tui anh dể chết vì mật ngọt lắm....Và anh cũng biết trong mật ngọt nó có vị đắng như thế nào. Còn người anh yêu là thuốc an thần của anh.....
  7. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái pác victory hay chít này hay nhỉ, hoá ra pác cũng tự nhận mình chỉ...dẻo mồm chứ không dẻo dai khi yêu ạ. Tình yêu của pác là liều thuốc an thần, nhưng pác đừng có lạm dụng quá ví kiểu gì thuốc an thần vẫn...có tác dụng phụ đấy ạ.
    Còn nếu như pác bảo hắn của em chỉ nghiện tin nhắn của em chứ chẳng nghiện gì em cả thì em xin phép post lại một trong hàng nghìn sms hắn gửi cho em
    ".Co cach nao lam cho a bot yeu em di mot ty k? Ngay truoc biet yeu em ma kho so the nay thi anh da?ua! Ngu roi ah? Cho anh chui vao nam cung em voi."
    "Dang le k duoc nhan tin vao gio nay vi so em dang ngu, nhung k nhan thi k chiu duoc, va lai nghien doc tin nhan va nghien luon ca ng nhan tin roi."
    Pác ạ, tình cảm không phải một sớm một chiều mà có được, vì thế cho dù bây giờ bọn em không còn cơ hội ở bên nhau nhưng trong lòng luôn hướng về nhau. Hắn của em bị công ty biệt phái đi công tác xa, có thể 1 năm, 2 năm, ...10 năm hay cả cuộc đời nhưng em sẽ vẫn yêu hắn. Em chỉ yêu thôi chứ em không chờ đâu ạ
    Trước đây, em và hắn ghét nhau lắm, cứ hễ online mà nhìn thấy nhau là đả kích nhau một chập mới thui. he he, hắn có một yếu điểm là chẳng ăn gì nhiều nhặn mà to vật như con voi, nặng gần gấp đôi em và khi em đi cả giày cao gót thì cũng chỉ ...híc...chới với đến...cỏ hắn thôi ạ. (Mà em thì có phải lùn đâu a, người hơi bị chuẩn á - 1m58 nặng 45kg)
    Lạ một điều mà chẳng hỉu sao cuối cùng cả 2 lại rơi vào ...bẫy tình....
    Thôi nhá, em sẽ xì top ở đây vì sợ đi..lạc đề. Chốt hạ lại một câu là " không bao giờ em xoá tin nhắn của hắn kể cả sau này khi em lấy chồng. Việc quái gì em phải sợ cơ chứ vì em lưu toàn bộ những tin nhắn ấy vào máy tính, đặt pass hẳn hoi nhé, thì đố ai mà ho he xem trộm của em được "
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ku nhà em đúng là thằng Ku cực kì may mắn vì đã có một người yêu như em.....Thằng Ku này mà để xảy mất em thì đúng là thăng N...........G.....................U( Hy vong nó không thế)... Công nhận thuốc nào cũng có tác dụng phụ ....
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Share với mọi người vài msg của ego. So cute và làm người nhận thanh thản trong lòng
    1/ 20h45'' ngày 5/3/06: một ngày chủ nhật vất vả. Bây h a sẽ đi ngủ sớm đây :). Tối nay nếu ko ngủ, stress thì gọi a dậy buôn chuyện nhé. Hy vọng điều đó sẽ ko xảy ra :). Good9.
    2/ 23h21'' ngày 8/3/06: Em iu àh. Chắc là battery low rùi. Mà thông thường lúc charge người ta ko làm gì cả, nhỉ? Chỉ cần sleep over it. Everything''s now blowing in the wind, dear. Love u
    3. 7h33'' ngày 10/3/06: Làm bài hít thở đều nào. Hít vô. Thở ra, Hít vô. Thở ra. Relax & focus:> Chỉ hết hôm nay là ngon lành. Cố lên. Cố lên. Asa asa fighting!!!
    Cheers,
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    chết dở, thag ku này làm em meihua bị thối tai nặng rồi, đi bác sĩ ngay em ơi k lại điếc ra thì khổ vẫn còn ối thằng có thể rót mật ngọt hơn cơ

Chia sẻ trang này