1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những SMS bạn không muốn xoá!!!

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái pác victory mới lị pác loveless vào đây chỉ là để....phá hỏng diễn đàn của chủ nhà hay sao i'', hay là vì các pác chưa yêu ai và chưa được ai yêu thật lòng nên các pác không hỉu nhỉ.
    Nếu pác loveless có khả năng rót mật giỏi hơn thằng ku nhà em thì sao không thấy pác hó hé gì về tình iu của pác nhỉ, để xem pác đã làm bi nhiu em....xinh xinh bị thúi tai rùi. Ặc ặc, sống trên đời tội nghiệp nhất là không được ai iu thật lòng.
    Em và hắn đã không thể đến được với nhau, em cũng đã xác định sẽ không chờ hắn (trong lòng có thể yêu nhưng sẽ không chờ đợi đến hết đời như trong tiểu thuyết đâu ạ ). Như thế thì không thể nào coi là em mù quáng, phải không ạ Ít ra thì bố mẹ hắn vẫn coi em như con gái, hàng ngày điện thoại vui vẻ mẹ mẹ con con, em trai hắn như ....anh trai em (hé hé vì dù sao hắn vẫn hơn tuổi em ạ, còn em gái hắn thì như bạn, suýt soát tuổi nhau nên cũng không thèm tính toán gì với nhau đâu ạ.)
    Đề nghị pác victory và pác loveless nên lịch sự và nghiêm túc khi post bài chứ không nên phê phán bừa bãi như thế này. Cho dù cho con trai sống không thể nội tâm như con gái song các pác cũng đừng vì thế mà "con sâu làm rầu nồi canh", đừng để những ai tham gia topic này lại đánh giá các pác là người sống ruột piggy, óc piggy các pác nhá.
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi..Làm ơn xoá hết những tin nhắn của em để em còn đi lấy chồng"..
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm về tình yêu. Chẳng hiểu cái tình yêu thực lòng của bạn nó thắm thiết ra làm sao và làm sao bạn biết người khác không thực lòng. Có thể khác nhau về cách biểu hiện chứ. Riêng bản thân tôi, là con gái nhưng tôi chẳng ưa những lỡi lẽ mật ngọt, cái kiểu quan tâm nhắn tin tối ngày như thế tý nào. Những tin nhắn đúng lúc và cần thiết là đủ. Còn thì hãy làm việc đi, hãy sống thoả mái đi. Quan tâm tới nhau đâu chỉ có những tin nhắn như thế.
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn thân thương hằng ngày hay tin nhắn quan tâm không có tội... Mà cái tội nằm ở ngưòi nhắn tin như thế nào... Còn thực lòng thì Vict đồng ý với quan điểm của Emily. Bây giờ thì trắng đen lẫn lộn. Và Vict chỉ yêu đến chừng Vict có thể...
  5. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  6. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  7. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 muôn năm, ơ hay, gần đây mình rất thích những ngày thứ 7 vì đơn giản đó là tối hợp pháp trong tuần có thể đi chơi khuya mà không lo lắng hôm sau sẽ phải dậy sớm. Tối qua như thế nào nhỉ, 9h00pm bắt đầu bát phố, tụ tập bạn bè (không phải để đua xe đâu nhá) mà là tụ tập những đứa cô đơn nhưng...không chán đời hò hét đập phá với nhau cho đến lúc...quá giao thừa một tý thì về nhà
    3h30am SMS: Em ơi, làm thế nào để anh có thể ngủ được nhỉ? A, nghĩ ra rồi, ngủ đã rồi mai tính tiếp. Em ngủ ngoan nhé.
    Đồ ... . Thôi được, ngủ đã rồi mai tính tiếp
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "Thấy em thua anh đang cười như địa chủ được mùa. Hehe.."(06.54.57)!
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "EM ơi ngủ chưa?Dậy đi để anh chúc em ngủ ngon..." (23.17''.35'''' -------> Con bé đang ngủ ngon, tỉnh dậy nhận tin, mất ngủ luôn cả đêm!)
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "Hi hi, P là người chiến thắng. Kẻ chiến bại này xin nghe yêu cầu của người thắng cuộc. Chỉ xin một điều, tối nay V không thể thực hiện được yêu cầu. Bắt đầu từ tối mai nhé? OK?" (11.50''.21'''')

Chia sẻ trang này