1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những số phận

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Soldier_lala, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Những số phận

    -Đánh giầy không chú?
    Răng tao tao còn chưa đánh, biến đi.
    -Báo đi anh!
    Mày có tờ nào có bài cái chết của thằng bán báo không?
    -Chú ơi cho cháu vài đồng!
    Mày bao nhiêu tuổi? Cháu 6 tuổi
    Tiền hả, không có đâu, có hút thuốc không, làm 1 điếu nhá?
    - ...
    Không có đâu, chưa sáng đã gặp bà già!
    ............................
    Nếu bạn đã từng ngồi ở quán cafe, hay đã ngồi quán cóc uống nước, hay bất cứ khi nào bạn trên đường, bạn đều có thể nghe thấy, nhìn thấy ......
    Thế nhưng, đằng sau những đôi mắt, đằng sau những cánh tay ngửa ra trước mắt bạn .... bạn thấy được những gì ????
    ..............................
    Có rất nhiều con người, với nhiều hoàn cảnh khác nhau, đó là cuộc đời.
    Có rất nhiều con người, với nhiều cách đối sử khác nhau, đó là cuộc đời.
    Có rất nhiều con người, với những giọt nước mắt, đó là tình người.
    ..............................
    Cuộc đời đã ưu ái các bạn, nhưng lại không công bằng cho rất nhiều người khác.
    Cuộc đời đã mỉm cười với các bạn, nhưng lại trút giận dữ lên đầu rất nhiều người khác.
    Tình người ......
    ........
    Tôi, và các bạn, có những lúc chúng ta cần được giúp đỡ, có những khi chúng ta cần được chia sẻ. Chúng ta có gia đình, bạn bè, người thân.
    Những em bé nghèo, những cụ già neo đơn, những người mất khả năng lao động, họ cũng vậy. Chỉ khác là họ không có được may mắn như chúng ta .....



    Soldier
  2. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    nghe cung x cảm đọng thiete j chung s ta may mắn hơn họ nhiều phai không .. minh cũng thông cảm và hiểu nhưng cuộc sông là thế mà . muôn màu muôn vẻ
    Bùi Minh Trung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đó là những số phận giữa đời mà ai cũng có thể nhìn thấy.Nhưng để thay đổi số phận của những con người bất hạnh đó ta phải làm gì hay là chỉ biết nhìn và thương tiếc cho họ.Thật đáng tiếc bởi vì chính ta cũng đang muốn thay đổi số phận mình mà không được.Chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé trong xã hội này,chỉ có thể đóng góp được một phần rất nhỏ bé:Đó là tình thương,sự cảm thông...mà thôi.
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này