1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sở thích khác người

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi missuta, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    trả lời hộ bé con: chuyện ấy ấy đấy chứ gì, hôm ấy thảo nào thấy ku cậu TV cứ cứ cứ cứ...mãi...làm mình ngượng ngiụ tím thâm *** cả người. Hôm nào ku cậu làm Show rock cho cuồng nhiệt nhớ, bêcon thích nhất khoản lột...và tụt .... lắm đây
    Я ненавижf Рfсского​
  2. False4True

    False4True Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại chỗ đã phân đoạn nhé!! Ở trên ý, không hiểu bê con định đọc là ku cậu TV hay ku ... cậu TV??
    Bước nhanh không chắc, bước chậm thì lâu ...
  3. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ em bảo đấy là sở thích của em cơ mà sao giờ lại đổ cho bê con thế hê hê hê
    TV@
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ, bùn cười vãi hết cả nước mắt, mình đang nằm mơ show rock của ku cậu tv, chẳng bít đến bao h Show này mới được thực hiện ..thíu vốn hay thíu bà .. bầu?.. Nếu thíu hai khoản này pé giới thịu conhui cho, nó là nhà thầu đầu tư vô thời hạn đó
    Xem nào, đầu tiên ku TV lực lưỡng ì ạch ra trình diễn.. hĩ hĩ, khoản này khoái nhất đây.. mình chưa bao h xem cảnh này ngoài đời, chỉ dám lấm lét nhòm trộm trong fim "người nhớn "thôi..Tiếp theo là dàn đồng ca hát múa fụ hoạ bao gồm các ku cậu vạm vỡ tiếp theo : lão opera môi dầy Vi tiểu, konkuli, em em fat, và em rồ....( còn chú nào tung tích bí mật nữa ko, khai mau...?). hĩ hĩ, rồi làm một loạt các bonus track của the wall : nhìn nó giống như hòn đá, giống như cục đá, giống như tảng đá..hoho` dưới sự chỉ đạo tài tình và sáng suốt của chú mocoitinh theo chỉ thị của đảng 8 một cánh tay phải đắc lực của nước việt nam dân chủ cộng hoà theo nghị quyết đưọc ghi trong bản c..u..ả..ặc ặc. hết hơi..
    hơ ho`, pé đang chờ đấy chú TV ới ời

    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​
  5. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hố hố hố..em bê con mặt dầy đã không biết ngượng thì thôi lại còn tơ hơ..tênh hếch ra đây à há há há..đã thế kể lại luôn cho bà con nghe..chả là thế này..hôm qua, sau một hồi nói chuyẹn em bê con mới bảo em rằng:" ứ ừ, em ử chịu đâu, anh phải làm một show riêng cho em cơ" mủi lòng..em hứa mới chết chứ. Tối qua, anh em đang tập tành để chuẩn bị thì em bê con nhà ta đến, đến nhưng mà không vào lại ngó ngó ở cửa..nhìn vào trong, vừa nhìn vừa chẩy nước..miếng ( vì toàn các anh đẹp trai, hát hay ) đến đoạn không chịu được, bê con đã cởi...tất nhẩy vào ôi mẹ ơi thế là...bao nhiêu con mắt đổ dồn về một phía..chính là phía phát ra tiếng hú của bê con ( lúc này đang hú ) mới đầu anh em tưởng con bé quảng cáo sữa tắm và kem đánh răng trên ti vi ( vì..trắng hếu )..nhìn ra mới rõ là em bê con..đang hú bê con mới nhận ra là có rất nhiều con mắt đang nhìn mình vội gắt: nhìn cái gì mà nhìn..chưa thấy người ta hú bao giờ hay sao mà nhìn chứ" nhưng rồi em chợt nhận ra là mình đã cởi..tất hí hí không biết làm thế nào..mắt em vênh lên, hứ một tiếng rồi quay ra đi thẳng...
    TV@
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ôi, chắc là tất của pé thối lắm nên các bác mới sợ như thế... Kể cũng fải, pe' đi tất chả bao h cởi ra trừ khi xem rock của ku cậu tv thôi. Uh, cũng thúi lắm cơ hĩ hĩ
    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    mình lịch sự nhỉ? Lại lắm chuyện nữa, đang tập làm người hoàn chỉnh, ko nên viết những bài thía này
    vâng,
    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​
  8. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hặ cĂc bĂc vào 'Ây 'ỏằf nói vỏằ sỏằY thưch cỏằĐa mơnh cặĂ mà chỏằâ cÂu bài 'ỏƠy à...fang cho mỏằ-i ngặỏằi cĂi chày vào 'ỏĐu bÂy giỏằ
    Còn ai có sỏằY thưch gơ 'Ăng yêu và khĂc ngặỏằi ko nhỏằ?..chỏc là nhơu lỏm chỏằâ

    Đỏằông trĂch E là kỏằ vô tơnh
    Khi vỏằ>i A tơnh yêu E không có
    ....
    A nói thỏ hay nói nhiỏằu hặĂn thỏ
    Chỏng hặĂn gơ...A ko thỏằf có E !
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ..chẳng biết có ai cùng thói quen với tớ không, đó là : Học bài trong WC...Hehe đương nhiên là WC tiêu chuẩn American Standard, sạch sẽ, mát mẻ, thoáng, yên tĩnh..."ngồi" học hay nằm trong bồn tắm học tuỳ ý...năm 12 thi Tú Tài, tớ rút vào trong WC cố thủ nửa ngày là chuyện bình thường......

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình giống nhau quá, hôm nào đi nhậu một chầu gọi là "ăn mừng " cái sở thích quái dị!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
    Được jimmilove641 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 23/01/2003

Chia sẻ trang này