1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sở thích KỲ QUẶC, khác người, quái chiêu (không phải sở thích quái đản, kinh dị nhá) !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Dạ, em cũng vô thần giống chị Puss đấy ạ, chứ chả có Hindu gì đâu. Chẳng hiểu sao nhưng em thấy ăn nộm không thịt thấy nó thanh đạm hơn...nên là ngon hơn
  2. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Mình thì có sở thích là tắm nước lạnh, chưa đi nước ngoài chưa biết nó lạnh ra sao nhưng ở cái lạnh 13 độ C tại Việt Nam mình vẫn ung dung đứng giữa trời múc nước giếng lên tắm.
    Sở thích tiếp theo là "Vừa ngủ vừa mở mắt và / hoặc mỉm cười". Sở thích này đôi khi mình không chủ ý nhưng làm nhiều người lúng túng khi có ý định ngắm / chiêm ngưỡng mình ngủ.
    Còn trong những lúc nhậu nhẹt mình thích cắn vỡ ly và ăn luôn như một món nhắm ngon lành. Có lần ly cứng quá cắn không vỡ ấy là vặt luôn bóng đèn tròn cạnh đó và xơi luôn. Hậu quả là bây giờ lâu lâu đau bụng phải đi nghỉ mát ở tận....bệnh viện.
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hic hic đùa hay thật đấy bạn, khó tin lắm. Hay mách bác Hoa Thanh Tùng ở Đài TH đưa bạn lên chương trình "Những chuyện lạ VN" nhỉ
    Sở thích ngủ mở mắt => bạn chắc có họ hàng với Trương Phi nhỉ
    Sở thích ăn bóng đèn => thảo nào bạn chả superthin
  4. bubba

    bubba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Puss ơi là puss, cái khô khô mà chấm sữa chua ư, sáng kiến mới í, để tớ qua box gdgt giới thiệu nhá, biết đâu được khen là có sáng kiến. Cơ mà nó có thể tự sinh ra sửa chua đựoc mà, cần gì phải chấm nhể?
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là lập hội ko hành đi các bác ơi , em lẻ loi quá, đi ra hàng lỡ có gọi tô phở ko hành là bị lườm yêu. Grr. Lập hội phát, hôm nào xuất hiện ở public với 1 loạt tô phở ko hành cho bõ ghét. Ơ nhưng mà em thích ăn hành phi số 1 đấy, hành khô tự tay phi chứ hành ăn ngoài hàng chán điên cuồng.
    À, em còn sở thích nữa, sưu tập ảnh mỹ phẩm, trời ơi, ngắm cả ngày không chán các bác ạ.
  6. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    me2. Nghe deny_me nói làm tui nhớ lại ngày xưa hồi còn đi học, toàn bị cô giáo mắng vì tội cho chân lên ghế. Cô giáo bảo "anh đi học mà cứ như là ngồi quán nước"
  7. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    mèo thích ăn chuối mí cơm, hị hị... cứ 1 quả chuối 1 bát cơm, ăn cái vèo
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Sở thích kì quặc?? ^.*
    Những cái như chui vào toilet ngồi ... và đọc sách báo hoặc làm cái gì khác trong đấy thì có vẻ ko được kì quặc cho lắm.
    Nếu nói kì quặc thì phải khác người (hoặc rất ít người giống mình) chắc sẽ đúng hơn được chút. Mình có sở thích gì nhỉ??
    - Trời mùa đông nếu rét khoảng 13-15 độ thì buổi tối hay có trò đi ra đường mặc áo cộc tay (nhưng hạ thể phải ấm) cảm giác nửa trên của mình lạnh nửa dưới ấm hay thật :D (Comment: làm như vậy nhiều lần nhưng chưa bị ốm nhá.. Recomment: không khuyến khích người khác làm giống mình) và tại sao đi buổi tối? Lúc đó lạnh đi mới sướng, còn ban ngày làm thế đến chỗ làm người ta chửi là điên :)) & mùa đông ko tắm nước nóng... he he nhìn hơi nước bốc lên từ người mình + hát lung tung khi dội nước lạnh vào người phê vãi.
    - Mùa hè để tóc dài (mk, nhưng ông bà già ko cho để dài quá, đành phải chiều ông bà già để dài vừa) mùa đông cắt thật ngắn (muốn gọt trụi đầu lắm nhưng m.k ko được nên chỉ để dài khoảng 0.5 -> 2cm) <== cái này chắc nhiều người cũng làm như thế.
    Còn nhiều cái thích mà chưa được thử.... dở ẹc.
  9. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng là quái dị thật
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    mèo dễ nuôi nhỉ! về puss mua cho cả nải chuối, ăn cả tuần
    (puss thích ăn chè chuối ở chợ Nam đồng cơ

Chia sẻ trang này