1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sở thích quái dị !!!! hehheh

Chủ đề trong 'Huế' bởi leductai, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alen

    alen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TUI cũng thích người ta đánh nhau vì tui , có bũa gây lộn với thằng đó ,nó ngâm tui so* wúa nên nhờ người bảo kê đủa về nhà cho an toàn ,ai ngờ sáng hôm sau hắn kêu thêm ngưòi nữa đến choảng thằng bảo kê tui ,kết wủa đưọc chứng kiến một màng biểu diẽn ác chiến giũa 2 bên ...,hú vía ,may mà phe mình ko bị làm sao cả.
    ********************************************************************************
    EM mang tham anh di khap noi NHO anh em tu mim moi cuoi LA em hay chinh la anh do EM song tham anh o giua doi
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tui có sở thích là lấy gai hoa hồng cào nát người con gái cho nó chảy máu đầm đìa rồi hút sạch máu đó luôn . Tui thích nhìn thấy con gái chảy máu và thích cắn con gái cho bật máu ra luôn . Tui thích chở con gái rùi phóng xe ào ào cho nó run sợ rùi lao xe thằng vào tường cho đầu đập vào tường , não , máu me phun ra xối xả ....
    Tui thích lấy dao rạch vào bụng , tui thích xăm mình ... Cái cảm giác đường kim đi trên da thịt thật là khoái biết bao ... Nhìn máu mình chảy và nhìn máu người khác chảy sướng lắm ...
    Tui thích bọp cổ con gái cho nó lè lưỡi ra rùi lấy dao nhọn chích vào tim cho rỉ máu ...

    The wonder at your feet...
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tui thích được đốt tiền , nhìn tiền cháy thấy lấp lánh ngàn ánh sao ... Đẹp lắm ... Nhất là lấy dollar , tờ Đô xanh xanh đó nó cháy lâu lắm , cháy từ từ nhìn khoái cảm lắm ...
    The wonder at your feet...
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    đó đó, hì hì, chị chưa kịp nói ra thì em kể mất rùi, nhưng mà ngày đó mình là bệnh nhân mới chết chứ, may mà mới lớp mẫu giáo nhớn nên chưa có gì hi hi
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, mỗi lần ăn bổng ngô rất là nghịch, cứ tung lên cao rồi giơ cái miệng vểu ra hứng chẳng bao giờ biết ăn tử tế là gì cả, he he mà ăn như thế mới ngon
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  6. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hehêhhheh! Chú mày cứ thử để cho anh mày đá xem, Carlos thì không bằng thiệt nhưng cũng đủ....
    To Nguyên: giờ mà còn chơi WC 3 hả ông, Play Station 2 lâu rồi mà. Giờ mà nói WC 3 mấy thằng nó cười chết đấy.
    To Taisaolaithe: đợi khoảng vài năm nữa ( quảng trị thì khoảng 20-30 năm nữa thôi) có mạng không dây, khi đó chị ôm cái notebook vào trong tolet và ngồi chát, khi có có bị trĩ cũng khỏi lo luôn.
    Tớ thích được ngồi trong tolet mà chơi Play Station 2, quá đã luôn, cái này thì cũng đợi vài chục năm nữa ( có tiền mới thực hiện được) khi đó mua cái monitor tinh thể lỏng treo trên tường chơi mới khoái
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ...đứng yên cho ông đá thì khác nào đứng yên cho ông đánh đâu chứ...đấm bằng tay chưa chắc đau bằng trái banh vào mặt đâu!!
    đứng khơi khơi thế sao được...nếu như tui đứng cho ông đá,tui ko bị gì thì ông chịu sao nè??
    chơi ko nào?? Tui đứng yên cho ông đá banh vào người,bất cứ chỗ nào,trừ cái của quý của tui nhá...
    nếu tui ko bị gì thì ông bao cho tui +2 thằng bạn 1 bữa...ấy ấy gì đó...hé hé
    còn nếu tui bị gì thì sau khi tui giải quyết xong tui bao ngược cho ông!
    1 cú 1,đá hỏng cũng tính!
    à,mà ông phải ở Huế ko đã chứ?
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Mỗi kì nghỉ tui muốn làm kỉ lục ngủ lâu nhất.Kỉ lục hiện nay của tui là khoảng 10 tiếng đồng hồ(từ khoảng 4h sáng đến 14h chiều đó)Đó là lí do vì sao ít khi thấy tui vào đây vào buổi sáng.
    Z年S-此-中,
    人面fS>~红.
    人面不Y."Z,
    fS依-'~Z.
  9. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    tui thì thích coi thế giới động vật mà mấy con rồng đảo chi chi đó moi ruột con trâu ,lôi ra ,xé nát nhai rau ráu trong một tiếng ,chứng minh cho câu nói :không phải to xác lúc nào cũng thắng ,to xác rẻ tiền thôi
    má nói lúc tía sinh ra ông già mắng bà già ,con nít nó khóc ré vì thế tía hãy sống sao cho khi tía về ngủ với giun với dế bà già không ném đất vô mặt tía ,con nít nó không đái vô người tía ,là tốt rồi
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đó chiều trưa hôm qua phải không bé Nhàn , anh cũng có coi , lúc đó anh cũng đang coi và đang ăn , quá đã luôn , coi mấy con kỳ đà nó moi ruột con trâu đã bị thúi ra nhai mà anh cứ tưởng tượng là mình đang ăn thịt trâu thúi với cơm và cảm thấy tô cơm nó ngon dã man ...
    Hồi trước đi Lạng Sơn , anh có ăn được món ruột heo sống , ngon lắm , nó có mùi tanh và thum thủm nhưng ngọt lắm ... Rồi đi về Cà Mau , hút máu con rắn sau khi chặt đầu nó , cả cái miệng đầy máu , hơi tanh và đắng đắng rùi uống thêm ngụm rượu , đã lắm ...
    Còn nhớ có lần lên A Lưới , ăn canh chuột , anh cắn một phát đứt đôi con chuột con còn đỏ hỏn và nhai rau ráu ... Nước canh ngọt mà thịt chuột còn ngọt hơn ...
    Đúng là quá đã ...
    Nhớ lại hồi đi Mùa Hè Xanh , xuống miền tây , được ăn Gà đắp đất , bắt con Gà tơ , bẻ cổ nghe cái rắc rồi lấy bùn trộn rơm rồi thui vào lửa ... Chờ cho nó chín tới rùi moi ruột ra còn rỉ rỉ những giọt máu đỏ đỏ , ăn vào thấy ngon dã man .

    The wonder at your feet...

Chia sẻ trang này