1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sở thích, thói quen 0 giống ai!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thế chân các ông thối phải biết.Cá 10 ăn 1 là nhà các ông không có đến 1 con chuột , chịu sao nổi mùi này
    Cantona AFO OFA
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, cả cái fố thằng Xfai ở chẳng có con chuột nào cả,

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Lũ chuột chạy hết sang phố nhà tear rồi vì đặc biệt mùi chân mày rất hấp dẫn chuột chứ không phải là xua đuổi chuột
    Cantona AFO OFA
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mấy lần tao thấy mày lảng vảng ở khu nhà tao. Thôi, để mai đá bóng xong, tao cho ngửi thoải mái, .

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    y học bó tay
    Cantona AFO OFA
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thích:
    - ăn cơm bằng dĩa, vừa dễ xiên vừa dễ và + bát otô, đỡ phải xới cơm nhiều lần.
    - đọc sách trong WC.
    - nhét bông vào tai lúc học + đi ngủ.
    - cũng thích PTSM.
    - ngủ cởi gần hết quần áo
    - đắp chăn bông + nằm đệm mùa hè.
    - mặc quần áo rách.
    - tắm lúc đêm khuya
    - ngồi ban công chơi guitar lúc nửa đêm
    - hét to trong wc
    - đếm sao
    - bế mèo
    - ngắm gái đẹp
    - thức đêm, ngủ ngày
    - thà nhịn đói nằm ngủ còn hơn lê xuống bếp
    - nhìn mọi người trên đường bằng ống nhòm
    - đốt lửa nướng cá với mấy thằng bạn
    ...
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống tui y chang,bắt tay cái lào
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    -Thoi quen cả tháng nay là cứ chat khuya hay không chat thì thức khuay đến tân 12 h hay 1 h mớI ngủ.
    SÁng thì 10h mớI lò mò ra khỏI chăn. Dậy cả nhà không có ai là lạI bật nhạc ầm ỹ .
    Không bật dàn thì vào máy lên mạng.
    Hôm nào lắm bài thì vừa nghe Winamp vừa học.
    TrờI lạnh chả muốn đi đâu.
    -Thằng Romeo được cái sở thích ngắm gái đệp giống tao. Nhưng tao chả bao giờ ngắm khi đi xe máy cả. Chỉ khi đi bộ hay ngồI 1 chỗ. Chứ lên xe thì kệ bọn gái đó đi. Tao là trên hết :D
    -Đi xe máy 1 mình hay tắm ?. 1 mình thì cứ phảI gầm gứ hay hét lên 1 câu nào đó trong 1 bài hát nào đó

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    chị có thói quen viết
    viết tất tật mọi thứ , viết cho quên buồn, cho đỡ bực hay để tự chia vui với mình...tất cả đều viết ra . Lắm khi đọc lại thấy hay hay
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ừa,chị Chiqui..giống em,từ hồi cấp 3 em đã có thói quen đó,vít những gì mình cảm thấy vào 1 cuốn sổ,cũng ko hẳn là nhật kí vì thỉnh thoảng có chuyện mí vít,nhìu khi chẳng mún vít nữa nhưng ko bít làm sao để giải toả nên lại ôm sổ,hì hụi vít,vít...

    Pense a` moi tout le temps...
    Pense a` moi,ou ne pense plus!!!

Chia sẻ trang này