1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sứ giả từ vũ trụ - Sự thật hay chỉ la huyền thoại .

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi gacoi, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào muốn mua thi tớ co thể chỉ chỗ cho .

    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  2. Mog

    Mog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    gacoi ơi tớ tưởng bây giờ người ta không tái bản quyển này nữa?

    Kupo Kupoo...
    I like Kupo Nuts, give me some
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Mua ở hàng sách cũ , mới phết

    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  4. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Hê tưởng bác gà còi về làm đồ án cơ ,mà ?
    Hôm nào đến trường BK mang cho tui quyển đó nhé !
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    [​IMG]
  5. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết lục địa atlantic không ?
    Theo một giả thuyết thì lục địa này bị chìm đắm dưới Thái Bình Dương.
    Nền văn minh của lục địa này khá phát triển, có giả thuyết cho rằng cư dân của lục địa này được sự giúp đỡ của người hành tinh khác. Các bạn có tin không ?
    Còn vì sao mà lục địa này bị chìm đắm à ? Có thể là do sự trừng phạt của người hành tinh khác.
    Các bạn đừng tưởng mình đang say nhé ! Tất cả đều có thể là sự thật đấy. Một khi chúng ta chưa lắm rõ quá khứ thì không giả thuyết nào là vứt đi cả.
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    [​IMG]
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào bằng chứng duy nhất là nơi nghi ngờ là lục địa Atlantic ở dưới biển có cát.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  7. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Bác edison dạo này đi đâu thế ? Nhớ bác qúa.
    Đúng vậy bằng chứng xác thực là dựa vào cát nhưng các bằng chứng khác thường là ảnh hưởng Atlantic đến các nền văn mình sớm khác.....
    Đặc biệt có một bài thơ rất hay của Platon về atlantic, bác Gà còi làm ơn post lên cho anh em thưởng thức !
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    [​IMG]
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đang bận , thông cảm , mà các bác bít hết rồi , post lên làm giề

    Today is good day to die
  9. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hai bác gacoi với Craz sao cứ hay nhường nhau thế, các bác cứ úp úp mở mở thì làm sao tụi dân đen này hiểu biết thêm được.
    Còn về các sứ giả từ vũ trụ thì hình như là có thể có đó.
    Một lần tôi đã đọc một bài viết về sự sống ở các hành tinh khác, họ có đưa ra một thống kê là:
    Trong hệ ngân hà của chúng ta có bao nhiêu tỉ hành tinh (bác nào biết rõ thì hộ tui một tí) trong đó hành tinh có sự sống là Trái Đất tức là khả năng có sự sống ở một thiên hà là khoảng 1/x tỉ. Như các bác đã biết đấy, vũ trụ của chúng ta có hàng tỉ thiên hà, vậy thì khả năng có sự sống ngoài vũ trụ là điều đương nhiên.
    Các bác có ý kiến gì không?
    If you do they, they did you will die.
  10. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Gà còi ơi ! Hôm nào dến trương cho tui mưộn lại quyến đó đi !
    Vả lại quyển đó xuất bản lâu rồi ! ANh em ít ai dược đọc
    Cho mình mượn đi mà ! Mua thì tốn tiền lắm
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này