1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sự kiện trong năm

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi fire_fly_hp, 01/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    To fire_fly: Tôi ủng hộ ông 1 bài !
    Tháng 1 - 6: Thi, học, rồi lại thi! Chán òm, chẳng có gì cả!
    Tháng 7 - 8: Sau một năm dùi mài kinh sử bên đất Kiến An, thêm 2 tháng trăn trở trằn trọc cuối cùng quyết định say goodbye cái lớp Sư phạm Anh K4 trong sự tiếc nuối của các thầy các cô!!! Cảm thấy cái đầu mình nó nhẹ bớt được một chút!
    Tháng 9 - 10: Sau một loạt các vụ tụ tập, vi vu từ Hạ Long sang Cát Bà, từ Đồ Sơn đến Ninh Bình rồi vượt biên( 1 cách hợp pháp) sang Quảng Châu quyết định đưa ra một cái quyết định nữa. Tu chí học hành, làm ăn! Sáng đi làm, tối đi học! Lúc này mới thấy cuộc sống có quá nhiều nguy hiểm. Cạnh tranh, đấu đá, nhún nhường, lúc thế này, lúc thế khác khiến mình mệt mỏi nhưng đành chịu, ai bảo đâm đầu vào cái ngạch dịch vụ vận tải làm gì!
    Tháng 11-12: Thấy mình muốn sống hơn! Thấy mây xám trên đầu mình tan bớt! Có một khoảng nắng màu hồng ấm áp đang bao bọc mình! Mỉm cười một cái! Chuẩn bị tinh thần, tư tưởng cũng như sưc khoẻ để bước vào một trận chiến mới trên quê người!
    Recent: Đang có ý định bỏ TTVN thì đọc được một tin buồn đến bàng hoàng nhưng nỗi đau đớn đó cũng mang đến cho mình một niềm vui! Sau 2 năm lặn mất tăm tự nhiên gặp lại anh tinhbien1911 ! Đang chán cái Vimaru thì gặp lại một số người cũ, muốn ở lại rồi nè!!!
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi.........thấy ý nghĩa hơn 1,5 lần rồi đấy.....vui quá vui quá,mà này kể ra nghe hơi chuối rái cá ạ, một tin buồn mang đến một niềm vui............... ???????????? tệ quá tệ quá
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo là em văn dốt chữ nát mà lại! Ý của em đại để là thế này: nếu em không biết tin của anh Hà, không post bài trong TVH thì cũng sẽ không có cơ hội gặp lại anh như thế này! Nhưng khổ nỗi em chẳng nghĩ ra được kiểu viết nào nó hay ho hơn một tí nên đành chịu mang cái tiếng củ chuối vậy!
    Lâu lắm rồi mới lại được nghe mọi người gọi là rái cá! Tháy vui vui thế nào í anh ạ!
  4. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ơ thế cháu nói với chú là nhà cháu ở CẦU GIẤY à ? lạ nhỉ , cháu ở XUÂN THUỶ cơ mừ
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cái em này, kêu ở Xuân Thuỷ, mà cứ hôm nào anh lên HN là cũng thấy cái mẹt em ở ngõ Cột Cờ ( mình cũng ở đấy mừ )
  6. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hí hí Xuân Thuỷ cũng thuộc Cầu Giấy mờ
  7. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    không nói ra thì cũng chả ai bảo câm , mà đậy cái mồm lại thì cũng không ai trách là ngu , đã điếc còn hay hóng đã ngọng còn hay thưa , đúng là ăn rồi chả biết làm gì lên đây câu mồm vào việc của người ta, người ta đang nói cá thì nhảy vào nói tôm , làm như người ta ngu hết mỗi mình mình khôn
  8. Nown4ever

    Nown4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Kinh, bạn ricarica toàn khoe những chuyện hoành tráng. Tớ đọc mà cứ "mắt chữ O, mồm chữ A".
  9. Nown4ever

    Nown4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn này ko hiểu ý của bạn M_M_D rồi. Chịp.
    Mà bạn M_M_D văn vẻ quá nhểy. Nghe bạn ấy chửi mà thấy giống bài chửi " Mất gà" của Hồng Vân hùi lâu lắm rùi ấy.
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân tớ quá!!! Tớ cũng không muốn đâu nhưng mà cái sự đời tớ nó cứ hoành tráng thế mới đau tớ chứ! Tớ hỏi câu này khí không phải, trước đây bạn có phải là người bình thường không? Một người bình thường nào cũng có mồm miệng chân tay đầy đủ nên tớ thiết nghĩ nếu trước đây bạn là một người bình thường( tức là không thiếu bộ phận nào í) thì bạn không cần phải nhảy vào topic hơi bị hay này của bạn Fire fly của tớ mà khoe bạn có đủ chân tay mồm miệng bằng cách đi chọc ngoáy, kháy khẩm người khác thế đâu!!! Dù sao cũng thay mặt Fire fly ( mạn phép ông nhá Thọ !) cảm ơn đóng góp của bạn cho topic

Chia sẻ trang này