1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những suy ngẫm vềdangtuanson

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi themummy, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    những suy ngẫm vềdangtuanson

    tôi phải công nhạn là những bài viết của bác ấy rất rất hay, toàn những lời lẽ hay vô cùng, nhưng tôi không tin đó là sự thực. Có lẽ tôi sai, vậy các bạn hãy cùng vào đây để ta cùng thảo luận nhé.

    themummy
  2. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không hỏi thẳng Dangtuanson- người có khả năng làm nở to những thứ mà ta tưởng đúng chức năng.....nhưng hoá ra ta lầm.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Con người gàn dở, giả dối, luôn đưa ra những điều tưởng như đúng nhưng khi mọi người đưa ra ý kiến trái ngược kại không đưa ra những lí lẽ để bảo vệ mình. Con người này được một số người khen là cao thượng vì không châp bọn trẻ con không biết gì nhưng theo tôi là một gã đạo đức giả.

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  4. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như chúng ta ở đây hơi bị cô lập, không có nhiều đồng minh, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, tôi cho rằng đó là những lời nói điêu toa một cách tồi tệ. Tôi ước gì dangtuánon vào đây, tôi sẽ có dịp để nói hết những gì tôi nghĩ về con người đó. Nếu hai bạn đồng ý, tôi sẽ nói. Tôi rất vui vì ít ra cũng có hai người cùng ý kiến với tôi. Cám ơn các bạn nhiều lắm.....
    themummy
  5. Tuan_Hung_new

    Tuan_Hung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng suy nghĩ của tôi nhé, tôi chẳng cho ông ta cao thượng gì cả, và ít nhất ông ta dùng tới 5 cái nick khác nhau phục vụ cho mỗi việc post bài trên cái topic đó. Nhưng mà nếu thế thật thì quả là nguy hiểm, hay là chính tôi mới là kẻ đa nghi nhỉ? Tôi đã hứa với một trong số nick đó là không post bài lên bất cứ topic nào của DTS (để trả lời một tin nhắn có vẻ hơi hơi mang tính xúc phạm cá nhân tí chút!), chỉ để đổi lại một mong mỏi duy nhất là được một câu trả lời xem có phải tất cả những nick đó đều là của một người không, nhưng không được trả lời. Ôi thôi kệ, Internet là một nơi người ta có thể khoác cho mình bất cứ bộ mặt nào mà người ta muốn, cho dù điều đó là thật đi nữa cũng là quyền tự do của anh (ông) ta. Có thể đến một tuổi nào đấy, khi cuộc đời đã định hình, cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại, người ta khoái tạo dựng cho mình một cuộc sống ảo với những bộ mặt khác nhau hoặc tìm cách ngoại tình trong tư tưởng. Dù sao tôi cũng đánh giá ĐTS là một người sống nội tâm và khá lãng mạn. Những người đó bây giờ hiếm lắm và cũng đáng trân trọng, chỉ có điều rất dễ rơi vào tình trạng sống không thật với chính bản thân mình.
    Nhắn với themummy là cẩn thận đấy, chắc thể nào topic của bạn cũng bị chuyển đi nơi khác, và chưa biết chừng bạn còn bị mod cảnh cáo đấy. Mà chưa biết chừng chính nick tôi bị dính trước
    TTH
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bị cảnh cáo nhỉ? Lại còn khoá nick và chủ đề nữa chứ. Chúng ta nói ra những điều mình suy nghĩ về một người khác thôi mà. Có xúc phạm, lăng mạ người đó đâu....Việc gì phải lo. Ở đây tự do ngôn luận cơ mà, chúng ta không dùng từ .....là được.

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi

    Được gemmenoire sửa chữa vào 07/06/2002 16:26
  7. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Topic này thật thú vị vì lý do riêng. Nhưng chưa thiếu tính cộng đồng (chỉ là những suy nghĩ của một số rất ít rất ít người), mà mang tính cá nhân cao.
    Hiệu ứng của topic này thteo tôi nhận định sẽ như sau:
    - Nó sẽ làm cho topic của dangtuanson sẽ có nhiều người biết đến hơn vì tên topic "những lời ngọt ngào" và nick dangtuanson được quan tâm hơn do topic này.
    - Nếu thiếu kìm chế và thiếu tự chủ do những người tham gia topic này dễ dẫn đến tai tiếng và có thể bị "đưa đi nơi khác". Đúng như tuan_hung đã viết: dangtuanson quá cao thủ, bác ấy sẽ đưa các bạn vào thế "nóng tính", "tức giận"... và thiếu kìm chế và sẽ phát biểu thiếu "chín chắn". Đó là cái cớ làm cho topic này trở thành topic của dangtuanson chứ chưa chắc là của các bạn.
    - Sự sống còn và tăng hoa hay tai tiếng của toipic hoàn toàn phụ thuộc vào sự có tham gia hay không của Dangtuanson, đó là nhược điểm cũng như thế yếu của topic. Vì nếu dangtuanson không lên tiếng và không có ý định tham gia vào đây thì kể như topic thất bại này chẳng có nghĩa gì và bị chìm xuồng ngay. Đó là chưa kể dangtuanson bất cứ lúc nào cũng quyền có lý do đề nghị lên Admin để dẹp topic này vì động chạm đến nick name cụ thể của dangtuanson.
    - Nếu dangtuanson đồng ý tham gia vào topic thì tính đối kháng của topic rất cao đòi hỏi người cầm cân nẩy mực phải có bản lĩnh và kinh nghiệm sống cũng như điều hành tốt thì sẽ có nhiều người tham gia, còn ngược lại sẽ là một topic tai tiếng vì tính "cay cú cá nhân" không phục vụ chung mục đích của mọi người... Hoặc ngược lại sẽ là thất bại ê chề của người tạo ra topic này vì các bài viết uốn éo của danguanson dễ dàng bóp chết các bài viết khác. Cần phải xác định năng lực lý luận vì tôi đã đọc nhiều bài viết của một số bạn có tham gia trong topic này thì lý luận cũng như tính sắc xảo và kinh nghiệm cũng như trường đời chưa vững vàng lắm. Còn các bài viết của topic "Những lời ngọt ngào" của dangtuanson, thật sự là các bài viết của bác ấy ở level cao hơn các bạn nhiều.
    Chúc các bạn may mắn.
    Su That
  8. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Quả thực tôi có đọc mấy trang đầu của bác ý, mấy trang đầu nghe cũng hay, nhưng dường như bác ý sống quá ảo tưởng, ảo tưởng hơn cả tôi, rồi tôi có đọc cả bài póst ảnh con gái lên, bác ý póst ảnh lên rồi sau đó póst ảnh của con chó, điều đó có nghĩa là như thế nào ? Bác ý thực lòng trân trọng phụ nữ hay tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, nếu như những bài viết trong phần "những lời nói ...." gì gì đó, nếu bác trân trọng và yêu quí phụ nứ, thì tại sao lại viết những lời đó????????? có vấn đề cần suy nghĩ trong cái giả, cái thật của bác ý, chủ đề này là những ý kiến cá nhân, nói lên ý kiến riêng của mình, thì đâu có vấn đề gì, nếu chúng ta không xúc phạm nhau, thế thôi, còn chúng ta vẫn biết, chúng ta thua bác ý ngàn lần về phần văn vẻ.
    I miss you like crazy !
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bực tức nhỉ ... lúc nào cũng vậy nếu lên net nói chuyện không hay một chút thì liệu có ai vào bài post để trả lời không chứ............. Tuy vậy nói thật với mình vẫn hay hơn
    thien than be nho
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Trước khi nói thật suy nghĩ của mình tớ kê các bạn nghe 1 câu chuyện vui thế này : Trong1 buổi hài kịch của Becnar Shaw khi vở kịch kết thúc hầu như tất vcả khán giả đều đứng lên vỗ tay vang dội chỉ duy nhất 1 người không vỗ tay . Thấy vậy sau khi đứng ra cám ơn khán giả ông ta tiến lại phía người khán giả duy nhất đó và hỏi tại sao vì khán giả đó lại không cười?
    Ông ta trả lời rằng : Vở kịch quá chán không có gì đáng để cười cả
    BMS cũng rất vui và nói : tôi cũng muốn đồng ý với anh nhưng chúng ta là thiểu số đâu chống lại được tất cả những người còn lại!
     Thế đấy trong chuyện của ĐTS cũng vậy có 1 số ít người không thích còn đa số lại thích và nó không khác 1 vở hài kịch. Nhưng tiếc rằng trong thiểu số đó lại có cả tớ và ĐTS không phải là BNS. Tớ thích ý tuởng của topic đó nhưng ghét hành động phá vỡ hạnh phúc gia đình. Khi trước tớ tham gia ở đó với cái nick khác và là 1 trong những người bị xếp vào loại người phá niềm vui của nguời khác nên tớ rút lui và không bao giờ quay lại đó nữa.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    Được khongquen25 sửa chữa vào 08/06/2002 00:28

Chia sẻ trang này