1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những suy ngẫm vềdangtuanson

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi themummy, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Vâng, về cá nhân DTS tôi đánh giá cao qua cách lôi kéo dư luận rất tài tình theo kiểu " mưa dầm thấm lâu ". Anh ấy đã lập thành tích gần bằng Quynhnguyen ( 577 bài trả lời ) với số trang ngày càng nhảy vọt 9 ( 527 ). Càng về sau càng có thêm những nhân vật mới xuất hiện, dắt chuyện khéo léo, đề tài mở rộng, ... anh ấy lúc này chỉ còn đứng ngoài tham vấn mà thôi. ( chưa kể độ xác thực của các nick đấy không cao ).
    Lần nữa , tôi không phản đối cá nhân DTS. Tôi chỉ PHAN? ĐOI' tính nhân văn trong mục đích của topic này. Quá tàn nhẫn khi đem hạnh phúc gia đình ra thử nghiệm và vô tình ( hay cố ý ) tạo ra làn sóng ủng hộ " những lời ngọt ngào bằng chat và email " ( nếu đọc kỹ , mọi người sẽ thấy rất ...sáo rỗng và màu mè ) ...Đa số những người ủng hộ đều là nữ giới và tuổi đời ( theo cách nói chuyện ) đều còn rất trẻ .
    Một lần nữa, tôi xin hỏi:
    - Nếu các bạn có vợ hay chồng ...chỉ vì vài sóng gió mà vào chat rồi email để bồng bềnh say đắm với " những lời ngọt ngào " của 1 kẻ cũng đang có gia đình thì các bạn phải làm sao ???
    - Nếu chị gái, em gái, bạn gái của bạn cũng ủng hộ và say sưa trên net để chìm đắm trong " những lời ngọt ngào " thì bạn thấy thế nào ?
    Tôi rất khó hiểu tại sao Mod box TY-TB lại để nó tồn tại lâu như vậy ?????

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  2. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm mãi mới thấy topic này, lâu quá rồi không có ai post bài. Đọc các bài viết của các bạn tôi thấy hầu như tất cả đều có lý. Tuy nhiên chúng ta phải đặt mình vào quan điểm người chủ đạo của topic thì chắc sẽ có những suy nghĩ khác hơn. Trong số chúng ta ở đây, nói thẳng là muốn tạo được một topic đông đảo người tham gia là khó khăn và chắc là không làm được. Tại sao vậy? Chúng ta phải tự hỏi lại mình: Thứ nhất là chúng ta không đầu tư thời gian nghiêm túc cho "ý tưởng" của mình vì có thể chúng ta có quá nhiều ham muốn và công việc khác. Thứ ai: Vốn văn học, vốn sống của chúng ta không đầy đủ nên khó đảm bảo khả năng dẫn dắt chương trình. Thứ ba: Chúng ta cũng chưa thật công bằng lắm trong cách nhìn. Dangtuanson được nhiều người ái mộ, nhiều người đọc... tất nhiên là phải công nhận tài năng của DTS. Còn mặt thiếu xót của DTS, cũng có nhưng nó có những lý luận riêng cho việc này. Tôi nghĩ nếu cũng là một sự việc, nếu trình bày như những gì nó có thì chắn ngắt, cũng như vở kịch có ý tưởng tốt nhưng kịch bản lại quá tồi. Vậy việc gây hiệu ứng trong topic là cần thiết, gây mâu thuẫn để có nhiều tranh luận cũng rất cần. Nếu công bằng chúng ta đọc các topic khác thì thấy nó lởm khởm nhiều lắm: nào là hôn thế này hôn thế kia, nào là con gái Hà nội đẹp nhất nước, nào là ... thế mà chúng ta lặng thinh trong lúc đó lại tập trung vào cái topic của dangtuanson tôi e ít được mọi người quan tâm và tôi lo chúng ta sẽ bị xếp vào "các phần tử quá khích" mất... Nhưng dù sao cũng nhờ cái topic này mà tôi được viết lên vài dòng suy nghĩ của mình.
    Su That
  3. Tuan_Hung_new

    Tuan_Hung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Suthat100 ạ, tôi nghĩ là bạn đã nhầm. Những lời ngọt ngào mà nam giới dành cho phụ nữ (qua chat và email) đâu phải là điều làm chúng tôi khó chịu. Thế giới này ngày càng khô cứng và thiếu tính lãng mạn, và chẳng có gì là xấu nếu chúng ta bằng cách này hay cách khác cố tìm cách thay đổi nó, cho dù đôi khi bằng những lời sáo rỗng và giả dối đi nữa. Một nhà văn Pháp mà tôi không nhớ rõ tên, André Maurois thì phải, đã nói trong truyện ngắn Hoa violet ngày thứ tư: Vẫn còn những điều lãng mạn cho những ai xứng với nó. Cá nhân tôi, tôi phản đối topic này trước hết là việc tuyên truyền và cổ suý cho hành động ngoại tình, dù chỉ là trong tư tưởng, không phù hợp chút nào với những quan niệm trong một xã hội Á Đông như của chúng ta hiện nay, nhưng tôi đồng ý với bạn, tôi chưa đủ vốn sống, kinh nghiệm và độ từng trải để phán xét hành động này, tôi chưa hiểu được thế nào là cuộc sống gia đình không có tình yêu, thế nào là sống với một người không hiểu mình, thế nào là gánh nặng của việc hy sinh cho con cái. Tôi chỉ thấy ở đây là biểu hiện của sự ích kỷ, trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ. Và nguy hiểm hơn nữa, là việc chấp nhận dễ dãi về tình yêu ngoài hôn nhân và ly dị.
    Cái thứ hai tôi không thích ở đây chính là cái mà bạn coi là nghệ thuật dẫn dắt chương trình của ĐTS. Hình như ở đây chúng ta hơi lầm lẫn giữa cuộc sống trên mạng và ngoài đời, tôi không hiểu vì sao lại có thể coi trọng đến thế việc một topic được đọc nhiều và trả lời nhiều. Có phải đây là biểu hiện của tính háo danh hay không? Chủ đề đó của các bạn có những lúc pha trộn cả mấy câu đố, cả logic trong suy luận với Shelock Holmes nữa. Vì sao vậy? Bởi tác giả đã cạn ý trong việc xây dựng một mối tình giả tưởng với một Thùy Linh không có thật. Còn cái trò đổi nick để luôn luôn post bài đưa topic lên đầu trang gây sự chú ý và tò mò thì có thể là độc đáo, nhưng rõ ràng không được quân tử cho lắm. Đọc cái topic này từ đầu đến cuối cứ phải bắt gặp những giọng văn na ná nhau, bạn vừa động chạm đến một nick này lập tức có một nick khác nhảy ra bênh vực với giọng điệu đầy phẫn nộ và lời lẽ rất thiếu tôn trọng, đã thế lại còn rất sẵn lòng chỉ trích bạn là người thiếu văn hoá.
    Nhìn chung đó cũng chỉ là những chuyện thật vô nghĩa trong một thế giới ảo. Nhắc lại một lần nữa, về cá nhân, tôi luôn trân trọng ĐTS, bởi đây là một trong những người lãng mạn hiếm hoi còn tồn tại trong cuộc sống ngày hôm nay, chính họ gìn giữ cho chúng ta niềm tin về những điều thật là đẹp đẽ vẫn còn đâu đó trên cuộc đời này.
    TTH
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gửi ý kiến lên cho các MOD và ADMIN xem giải quyết vụ này thế nào!! Các bạn có thể gửi cho ATC, QuynhNguyen, hoac Lionking..hoặc Admin v.v...

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  5. Ginny

    Ginny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cam on suthat va Tuan Hung da co nhung phan tich rat sau sac,to ung ho mot topic nhu the nay ,cac ban da bo qua cai hao nhoang be ngoai ma di sau va ban chat cua cac bai viet cua DTS ,Mac du to rat thich cac bai tho chu ay viet ,nhung to cung cong nhan rang su lang man va ngot ngao chi co y nghia neu nhu no mang tinh van hoa va nhan ban chu khong phai la mot su lang man ich ki....
    To tin rang ai da va dang ham mo topic cua DTS se vao day ,va to hy vong la chung ta se cho ho mot cai nhin moi....
    Cam on ca themummy da post cai topic nay ,vote cho moi ban 5*
    Ginny
  6. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc topic của ĐTS được có một chút xíu ở phần đầu. Nhưng tôi thực sự không hề cảm thấy thích topic đó. Tại sao lại có một người đem chuyện chát của mình với một người khác ra làm trò đùa như thế?
    Một topic hay và nhiều người đọc không nên có những hành động thiếu văn hoá như thế? Tôi nghĩ ĐTS đã không xứng đáng với những gì mà chúng ta mong đợi.
  7. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng tình với ý kiến của bạn là tại sao mọi người cứ phải chú ý đến một topic có nhiều người đọc nhất. Nhưng tôi không đồng tình với ý kiến của bạn về một người như ĐTS. Liệu đó có phải là người đàn ông duy nhất còn lại hiện nay lãng mạn? Tôi không tin một người lãng mạn lại có một hành động thiếu văn hoá đến thế khi đem chuyện chat với một người con gái khác ra làm trò đùa.
  8. Tuan_Hung_new

    Tuan_Hung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn tin là chuyện chat đó cũng như người con gái đó có thật à?
    TTH
  9. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ là nhân vật nữ trong đó là không có thật, và cả chuyện chat đó cũng không có thật nốt, vì từ khi biết chat đến giờ tôi chưa thấy ai dùng những lời lẽ đó để chat bao giờ
    themummy
  10. R0ME0

    R0ME0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi phụ nữ cả tin là phải rồi. Đọc chuyện mà cũng tin thì có mà bán thóc giống đi mà sống. Cái chính là đọc để tìm ra cái cần học và cái cần tránh. Nếu lần đầu tiên thấy người CHAT như thế thì lần sau lỡ có gặp thì đừng có chat nữa. Nhưng tôi thấy cũng học được ở DTS khối thứ mà chúng ta không có.
    [red]Mãi mãi Yêu Người[red]

Chia sẻ trang này