1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHững suy nghĩ dành cho những người đã ra đi hay những người chỉ gặp một lần trong đời mà làm ta nhớ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phuthuyValda, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    NHững suy nghĩ dành cho những người đã ra đi hay những người chỉ gặp một lần trong đời mà làm ta nhớ mãi.............

    Ông ơi!
    Tết vừa rồi cháu đã về thăm Bà. Chắc Ông giận cháu lắm. Nhà chỉ có mình bà mà cháu một năm mới về một lần. Nhưng cháu sợ Ông ạ, hai năm ko đủ để làm cháu quen với việc căn nhà ko còn bóng dáng Ông. Cháu sợ nhìn những nan tre khô khốc sau vườn. Cháu sợ lắm Ông ạ.Trước đây cháu chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay. cháu chẳng bao giờ dám nghĩ rằng Ông lại bỏ cháu để đi như thế. Ông đã hứa sẽ đan cho cháu những chiếc vỉ mà, Ông còn hứa sẽ đưa cháu lên những đồi sim tím, còn hứa sẽ đến thăm cháu cơ mà. Sao Ông lại đi như thế. Cháu xin lỗi Ông, cháu đã chẳng làm gì để thể hiện cho Ông thấy những tình cảm của cháu với Ông. Ông luôn là người Ông kính yêu nhất của cháu. Cả cháu và Bà, và Mẹ đều rất nhớ Ông. Cháu sẽ về thăm Bà thường xuyên Ông ạ, Ông đừng lo gì Ông nhé.

    Bạn đừng như tôi, hãy nói hết , hãy làm hết những gì có thể để thể hiện tình cảm của mình với ai đó mà mình quý mến. Hãy cùng tôi san sẻ bạn nhé.
  2. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình có nhiều thứ buồn cười thật. Hôm trước con bạn thân buột miẹng nói:''Tao chẳng hiểu mày sống thế nào nữa?Mày thất thường quá.'''' Thế đấy đến bạn thân mà nó còn bảo thế. Thằng bạn thân mấy hôm rồi giận cũng làm hoà. Nó chỉ bảo:'''' Ông vẫn luôn ở bên cậu mà.'' Nhưng cả hai đứa đều ko hiểu mình giận vì sao. Chắc chúng nó chẳng ngờ mình đã gặp lại ai đâu. Người mà vừa muốn gặp vừa ko muốn gặp. Cũng lâu rồi ấy nhỉ? Người ấy vẫn vậy, vần mọt sách, cặp kính lại có vẻ dày thêm. Trông vẫn ngố như ngày xưa. Sao mọi chuyện cứ đến vào một lúc thế nhỉ? Chẳng biết chống đỡ ra sao nữa? Ôi cuộc sống, toàn những điều bất ngờ.
  3. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày qua thật kinh hoàng. Tự dưng nó thấy dằn vặt kinh khủng. Nó cố gắng làm việc gì đó cho ra hồn mà chẳng được. Nó ko tập trung. Nó quay sang trách móc ông trời đã để nó suy nghĩ nhiều thế này. Nó ghét cái gì cứ đến như một làn gió rồi đi cũng nhẹ bẫng như thế. Tại sao cái cuộc sống này chẳng có cái gì là chân thật cả...............

Chia sẻ trang này