Những suy nghĩ đứt đoạn Mưa hoài, mưa mãi, người ta không làm được gì. chỉ nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ vu vơ, linh tinh, không đi đến đâu nhưng người ta vẫn nghĩ. Qua mỗi nơi người có một cái nhìn khác nhau về những gì người ta nghĩ khi đến đó. Đi qua mỗi nơi người ta lại có một cái gì đấy để mà nhớ hki nghĩ đến đó, có khi có người lại còn nhớ mãi, mà nhớ mãi một điều gì đấy, có cả những người nhớ .... người yêu. Ồn ào náo nhiệt bon chen toan tính đó là TP HCM, Rồi Dalat với những gì trái ngược hẳn. Vẫn im lìm , lặng lẽ và ấm áp tình bè bạn. Trở lại vừa lạ lại như thấy quen quen và như được trở về gia đình của mình. Thấy mọi thứ trở nên quen thuộc. Suốt một chặng đường dài, với mưa và rừng núi mây mù và đèo dốc. Những suy nghĩ cứ đan xen với nhau. Tối qua tình cờ gặp lại những người bạn thời phổ thông, cũng có người này người kia, cũng có người thành công và kẻ thất bại, kẻ được khen mãi và có kẽ cứ để cho người ta quở trách hoài. Tiếc cho thằng bạn một thời học giỏi nhất lớp bây giờ lại phải nay đây mai đó không có tương lai. Tiếc cho cô bạn cùng lớp một thời dể thương dịu dàng bây giờ khá hơn một tí lại đanh đá , ra vẽ khinh khi chúng bạn cùng trang lứa.Nhưng cuộc sống vốn dĩ như thế và phải có người này người kia. Người ta hay nói về những gì cao siêu nhưng ít lai lại nghĩ về những điều đơn giản. Những điều đơn giản nhất đôi khi là niềm hạnh phúc lớn lao. Rồi ngày mai lại trở về thực tại, lại mỗi người một nơi và tiếp tục làm những dỡ dang của ngày hôm qua, làm để vương tới một cái mới, một cái mà mỗi người hằng mong và quyết tâm để làm. ------------------------------------- Someone to love, something to do, something to hope for
Đôi khi cái bình thường nhất lai có thể là cái tuyệt vời nhất của cuộc sống này... Sao con người thay đổi nhanh như vậy chứ,lòng người khó lường mà. Mỗi người sinh ra đều có mắt mũi miệng...,lạ nhỉ tại sao họ lại không giống mình nhỉ. Nhiều lúc mình thấy mình giống con ngố quá,chẳng ra làm sao cả,bạn bè không biết có ở mải bên cạnh mình những lúc như thế này không,hay rồi lại bỏ đi hết... Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người. Đối với một con người em là cả thế gian.
Tức quá đi ... Có lẽ tại vì ... Nhưng mà nếu yêu sao lại thế ... Cũng là những suy nghĩ đứt đoạn, đôi lúc tình yêu của ta cũng đứt đoạn, ... , nhưng hi vọng những đoạn đứt có sự nối kết để cuối cùng chẳng phải vỡ vụn ... Nói giỡn á !
Thực tại ! ảo tưởng ! sự nghiệp ! tình yêu ! stress mất thôi. Cô đạp xe dáng thanh tao Mắt răm, mày liễu từa tựa dao Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe Ðể tim chết đuối ngọn sông đào
trời ơi bây giờ mí bít, thực tai chán lém,biết thế đừng có dại mà thử làm gì, bi giờ hối tiếc có muộn màng wá không, Đôi khi ngẫm lại thấy mình sao mà ngu ngốc quá. Chán kinh khủng, nhiều người tốt quá, có xấu không nhỉ?????????? dudannho2 1......2.......3....nhảy........bùm bùm
Trời mưa ! Anh chở em đi , muốn nói nhiều nhưng rồi chẳng biết nói gì nữa ! Anh sắp đi xa rồi , em cũng chẳng nói gì !! Mong rằng anh chưa làm gì để em phải buồn !!! Ngày hôm qua là thế , buồn 1 chút còn bây giờ thì chẳng phải đã tốt hơn ngày hôm qua rồi sao ! Anh sẽ cố gắng làm những gì có thể để em được vui ! Nhớ em nhiều , cố gắng học cho tốt đi nhé !Những kì thi đang ở trước mắt em đó thời gian trôi qua rất nhanh em à ! Anh ở xa chẳng biết làm gì cho em , mong rằng những gì anh viết nơi này em sẽ đọc được và hiểu những gì anh muốn nói !!! LUÔN LUÔN QUAN TÂM LUÔN LUÔN THẤU HIỂU To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
mấy ngày nay trong đầu toàn suy nghĩ lung tung,chán thật,hi`nh như những chuyện trời ơi nào cũng thích gặp mình thì phải non xanh vẫn đấy,nước biếc còn đây,hẹn ngày gặp lại.câu nói hay thật,uh,thôi thì hẹn ngày gặp lại,lúc đó ... Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
uhm,vậy là xong,kết thúc,nhưng vẫn còn phải chờ đợi Tại sao lại như thế này,không cần thiết cơ mà,ngốc quá Dù thế nà đi nữa,mình vẫn hối hậ nhiều về chuyện đó,muộn rối sao? Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người. Đối với một con người em là cả thế gian.