1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ đứt đoạn ....

    Không đủ để có thể gọi là cái gì đó hoàn chỉnh , nhưng cũng không quá vất vưởng để vụt qua . Giữa bề bộn cuộc sống, đôi khi có những cái bất chợt ....Ta gọi là " Tự cảm vớ vẩn" ( từ vay mượn) , nhưng thôi hãy coi như là " chuyện cũ đựng trong lọ mới", hãy cứ gọi là " Những suy nghĩ đứt đoạn.."



    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hắn lại bị bạn len lén nhìn từ sau khi hắn đang gõ những dòng suy nghĩ chẳng động chạm đến ai ,
    Bạn hắn hé môi, một kiểu cười kinh dị và huyễn hoặc nhất từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp - Hắn cũng sẽ tập cười như vậy cho mà xem ,
    - Thật vớ vẩn, thật rãnh rỗi, thật vô bổ, thật mơ hồ, thật trẻ con....
    Bạn hắn tuông từ miệng ra một đống ngôn ngữ, mà chẳng hề biết rằng hắn sẽ cho là Giả Lập .
    Bạn hắn hy vọng sẽ cải tổ hắn hay là cải tổ cuộc sống ?
    Bạn hắn là một kỹ sư xây dựng, giàu tư duy ! Nhưng có lúc tìm đến một tụ điểm hoạt động sau 0giờ, có lúc lại cằn nhằn bên người vợ yêu, có lúc để tư tưởng vọt lên tận cung trang để mơ một ngày bay đến mặt trời - Bạn hắn tràn ngập những suy nghĩ hiện đại ...hết chỗ nói ! Và bạn hắn cũng từng tự chen chân chìm ngập trong thế giới đầy chông gai, chẳng ai ép !
    Thật uổng phí cho bạn của hắn - Bạn hắn hỏi :
    - Mày muốn có tiền hay không ?
    - Giả lập
    - Mày muốn chiến thắng hay không ?
    - Giả lập
    - Mày muốn thảnh thơi hay không ?
    - Giả lập
    - Sao cái gì cũng giả lập hết vậy hả ?
    - Vì ánh sáng của mặt trời không giống ánh sáng của mặt trăng, vì ở trên là trời ở dưới là đất - đất có muôn thú đi bằng 2 chân, 4 chân, còn trời có muôn thú đang tung cánh - Không thể nào hòa làm một hay đảo vị trí cho nhau .
    - Mày có cha mạ hay không ?
    - Cũng giả lập
    - Điên
    - Không phải đâu ! Một anh chàng kia điên, khi nhìn những người tỉnh, anh ta sẽ cho rằng những người tỉnh điên . Vì thế điên hay không điên cũng là giả lập .
    - Còn chổ để nói !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    nếu là bài của bác viết thì nó mâu thuẫn với cái title của bác rùi....
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có mâu thuẫn rồi, nhưng chỉ có những ai ở ngoài Vosac thì mới nhận ra điều ấy , và bạn là người đầu tiên !
    Riêng Vosac, quả thật không nhìn thấy mâu thuẫn .
    cVosac không nhìn thấy mâu thuẫn cũng là lẽ thường của muôn người như một, trừ Alisen khi ngồi thiền -
    Vâng, Vosac đang nghĩ, một kẻ trộm đang cố gắng cạy cửa nhà người ta để lấy tiền sống qua ngày ! Lẽ tự nhiên...ai nhìn vào cũng thấy xấu, không tốt, sai ! Nhưng với một cộng đồng cạy cửa thì...hành động đó quả là thiết thực .
    Và...lại thêm một lần giả lập .
    Dù sao cũng cảm ơn vì bạn đã báo động trước !
    Bài viết trên của bạn cũng như của tôi, dù thật hay không thật cũng là giả lập ! Đúng không bạn ?! - Vosac thật ái ngại hết sức cho những " mệnh đề không đổi "

    Có một bài ca không bao giờ quên
  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    à, mình đang tìm cái gì nhĩ ?
    Thiếu thốn, rất thiếu. cái gì nhĩ ? Nhìn quanh, những ánh mắt chăm chú đợi chờ . Đợi chờ cái gì ? Nhảm nhí, những dòng chat vô nghĩa.
    À ta tìm thấy rồi , ta nghĩ ra rồi. đơn giản thôi. Một điếu thuốc cho bây giờ để cảm nhận. Đơn giản !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Vâng, dzĩ nhiên. Em không biết Alisen là ai, nhưng mà Alisen khi ngồi thiền thì cũng không phải là Alisen nhận ra nữa, phải không bác? Hình như bác đang nghiên kíu về Thiền thì phải, hay cái gì tương tự... Khái niệm giả lập bác nói ấy mà. Thoạt nghe hơi khó hiểu , suy nghĩ một chút thì thấy dễ hiểu, suy nghĩ thêm chút nữa, lại khó hiểu.
    Riêng em, cám ơn bác, nhưng em chả định báo động gì đâu bác ạ. Em chỉ thấy sao nói vậy. Cũng như có lúc em nhìn thấy một sợi dây, em tưởng là con rắn, và không cho con nít lại gần "con rắn" đó. Bởi vì em thấy con rắn, hì hì.... Vậy thì khi em thấy cục đá, em bảo "cục đá", thì có thể với ai đó, em đang nói nhảm, hì hì...
    Kính bác cái
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Khatiger - Tiger nhé ! hihhihi....
    Hai tư tưởng gặp nhau, nếu hợp thì nhập, không hợp thì xung -
    Thôi, nói nhiều chỉ sợ có ai khác nói mình muốn làm thầy ( Xin lỗi...thiệt thế...gặp khá nhiều rồi...! Nhưng ...chuyện nhỏ như con miểu...chẳng qua là...xung thôi...chẳng có gì phải nghĩ với ngẫm...hay với dỡ cả ) .
    Và hiện tượng của Box Đà Nẵng cũng đang gặp phải một trường hợp tương tự - Người trong Box cũng như người ngoài Box ...
    ...Chính VS, có những lúc vào f_194, thấy tất cả các bài viết chẳng có mùi vị gì đối với mình - Vì Long đang trò chuyện cùng Kẹo - Becon đang trò chuyện cùng Tìnhnhân - Lega đang trò chuyện cùng HieuYen ...vân...vân và vân vân... Dù cho câu chuyện của họ chỉ là 1 chữ, 2 chữ....chúng ta cũng không nên vội kết luận Box Đà Nẵng tệ hại hay thiếu kiến thức, hay nghèo nàn về nội dung -
    Ừ...thì đúng...nhưng bạn chớ đưa ra một " mệnh đề không đổi " .
    Thật khó chịu không khi cứ vạch lá tìm sâu, dò từng bước đi trong cuộc đời vô bồ...trong khi...ai cũng muốn thảnh thơi, ai cũng muốn được vui tươi hạnh phúc !
    ...Và....suy nghĩ của VS cũng bắt đầu đứt đoạn vì nhiều nguyên nhân - Bạn vào...
    Khatiger ! uống Tiger nhé !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng " -
    Câu nói đó thì đứa trẻ chăn trâu cũng biết - Và có khi nó thực hành còn thông thạo hơn cả một nhà thông thái ! ....Hmmmm...đó là chuyện thực tế !
    Cái đầu của con người càng thông minh bao nhiêu càng điên rồ bấy nhiêu - Trẻ chăn trâu mà thấy ...vô duyên...thì nó quay mặt bỏ đi - Còn một học giả, cái đầu chứa đầy kiến thức, khi bắt gặp ...vô duyên...lại cắm đầu đòi....dời non lấp biển....hy vọng san bằng luân lý và lẽ sống riêng của loài người...
    Thật điên rồ không thể tưởng ,
    Có một bài ca không bao giờ quên
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    ???Mình có cảm tưởng mình đang xem gặp nhau cuối tuần và như thưòng lệ mình buồn thổ tả.

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  10. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà thổ tả thì em đây chả dám buồn, nhưng mà hình như em cũng đang cảm thấy cái gì đó đang nghẹn ở cổ, chờ được giải thoát,( nhìn lại không muốn người ngồi bên chịu hậu quả).
    Hold on to my hand,
    I feel me sinking, sinking without you.
    And to my mind, everything's stinking
    Stinking without you.
    and

Chia sẻ trang này