1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cậu [nick]IceBlood[/nick[ ơi .Không biết tớ có thể kết bạn với cậu không vậy.Cậu tiếp tục phát huy nhé .[nick]IceBlood[/nick] và @viviani.Các cậu Post bài đỉnh lắm .Love
  2. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Còn thằng cha này thì chả chịu post bài, suốt ngày vào tí tởn vào câu quá chuối.
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua lặn lội hơn 40 cây số về quê để mừng hạnh phúc cho 1 người bạn làm cùng công ty .Suốt dọc đường về , mọi người xoay quanh chủ đề cô dâu không dứt ! Thật buồn, tại sao lại thế, mình chẳng dám tham gia, chỉ giả vờ úp mặt ngủ, nhưng mà, có ngủ được đâu, nghe hết ! .Một người bảo ,sao thằng Chung nhà mình đẹp chai thế mà đi yêu con ấy, người khác chêm vào rằng con ấy có gì mà đẹp, già hơn thằng Chung 2 tuổi...nói tóm lại là xấu !
    Xe dừng ở cổng rồi, mà mình vẫn không biết, mọi người vui vẽ bước xuống,lại vào phòng làm, bàn tán.Buồn cười ! Mình chẳng nói gì, chỉ biết rằng, cô gái ấy thật hạnh phúc !

  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đang chạnh lòng suy nghĩ cho chính mình...
  5. monkey79

    monkey79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thật nhẹ nhàng và thoải mái. Mình khẽ mở cửa ra, một khung trời xanh đầy nắng hiện ra trước mắt, vài tia nắng khẽ đẩy mình, luồn nhẹ vào phòng. Âm áp thật! Mình bật nhạc lên. The Corrs réo rắt: "Well, who am I to keep you down?...". Tất nhiên rồi!. Ai ngăn được mình vui trong lúc này chứ? Quên mất. Mình chạy vội sang phòng, lôi bé cừu vẫn còn ngái ngủ trên gối ra, và thơm nhẹ lên khoé miệng nó một cái. Người nó vẫn còn thơm mùi bạc hà. Bé nhóc xinh xắn của mình. Chúc một ngày mới tốt lành!
    Thôi, tắt máy. Đi học bài!
    * Cám ơn G.! G. à, em đang dang tay đón ánh nắng đây, hihi... Một việc rồi nhé.
    When we are out there
    In the dark
    We''ll dream about the sun
    In the dark
    We''ll feel the light
    Warm our hearts
    Everyone
    If we hold on together
    I know our dreams
    Will never die
    Dreams see us through
    To forever
    As high
    As souls can fly
    The clouds roll by
    For you and I
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trưa. Một giấc mơ "kinh hoàng". Mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Tự nhiên đau nhói ở tim, và mình chìm vào giấc ngủ, quên đi nỗi đau. Vậy mà mình trong mơ còn vật vã hơn nữa. Nỗi đau cào xé mình, nhói buốt... Và rồi, anh xuất hiện! Đúng là anh, mình vẫn nhớ là thế. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy. Và rồi.. anh hôn mình. Và rồi mình đã lịm đi trong cái hôn ấy... vẫn như lần nào... Và rồi... Và rồi... Đam mê và say đắm! Ham muốn và bản năng... Tất cả, tất cả... Thật điên rồ. Những dòng nhật ký của ai đó, xanh, đỏ và loè loẹt... Những tiếng gọi, tiếng nói nhộn nhạo, ầm ĩ của ai đó, của rất nhiều người từ một nơi xa vời nào đó vọng lại. Cơn đau tim càng cào xé mình hơn. Mình đã muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó, mình vùng vẫy, mình thét gọi... Nhưng không được. Mình lại bị nhấn chìm trong giấc mơ... Đau đớn, vật vã, ham muốn, đam mê...
    Bỗng mọi thứ nhẹ tênh. Biến mất. Hoàn toàn. Mình lại bồng bềnh phiêu du trên con thuyền của mình với bé cừu trên tay. ... và mình mở mắt. Thật kì lạ!. Mọi thứ xung quanh vẫn yên ả và lặng lẽ như chưa xảy ra bất cứ một điều gì. Bây giờ mới là 12h30'''' trưa. Và mẹ đang lui cui dưới bếp. Mình vẫn không tin được giấc mơ vừa qua. Mình log in lên mạng, tìm một người nào đó nói chuyện để biết mình đã trở lại với thực tại. Trên YM list, là dòng status: "Be happy and healthy always, Baby IceBlood!" của G. Và mình đang ngồi đây, gõ bài viết này. Mình không còn mơ nữa, phải không?
    ./.

    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 21/05/2004
  8. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Say đắm, đam mê và sợ toát mồ hôi. eo ơi
    Ngày hôm qua là thế....
  9. roaming

    roaming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay vẫn thế !
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào không? có thể nào hơn thế được nữa không? Anh ạ, chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc của em trọn vẹn và đủ đầy như bây giờ, anh ạ.
    Anh cứ mãi là anh, và em, cứ mãi là em. Chưa bao giờ em cảm thấy ngày hôm nay rực rỡ thế. Thật sự đấy! Có lẽ là ngày hôm qua em đã bay... Fly, fly, fly, fly up to the sky!... Và chính vì thế hôm nay em mới cảm nhận được bầu trời cao rộng thế, mênh mông và bao la như thế. Bầu trời chứa đựng cả những vì sao, lấp lánh như ánh mắt hạnh phúc, bầu trời chứa đựng cả những đám mây, u ám và nặng nề như những nỗi buồn, bầu trời chứa đựng những giọt mưa, long lanh như những giọt nước mắt, bầu trời chứa đựng cả cầu vồng, ngũ sắc, đủ màu... Cuộc sống cũng vậy, muôn màu và muôn vẻ... Em không biết đâu, chỉ đến ngày hôm qua, và cả ngày hôm nay nữa, anh mới giúp em bay lên... bay lên... và em, em nhận ra hạnh phúc của mình thật trọn vẹn. Nụ quỳnh nhà em mới nở. Cả đằng trước lẫn đằng sau. Quỳnh nở muộn. Nhưng nhất định sẽ thơm ngát. Xung quanh em đang tràn ngập một mùi thơm ngát, và ngọt ngào, mùi của hạnh phúc!
    Đừng đánh thức em dậy nhé. Cứ để em ngủ chút nữa đi anh. Em vẫn muốn bay, em đang bay... Bầu trời cao rộng lắm. Em muốn sải cánh bay khắp vùng trời kia... vùng trời bình yên của chúng mình ấy! Anh ạ! Hít một hơi... và bay tiếp... hihihi...
    Từng vòng tay trao hơi ấm, rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ Trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lối...
    Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa lả lơi đàn ****
    Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về VÙNG TRỜI BÌNH YÊN!....

    "Em có biết vì sao loài ếch nhắm mắt không?"
    "Để nuốt niềm xúc động của chúng vào lòng, và cảm nhận nó!"
    "Không, vì chúng cảm giác... chúng đang bay!"

Chia sẻ trang này