1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày như bao ngày khác . Mọi chuyện cứ tiếp diễn chẳng theo ý muốn . Ăn rồi cứ ốm hoài thì chịu kô nỗi . Bây chừ ốm mệt thèm ngủ nhiều....Cảm giác như sắp gục xuống rồi ... Vậy mà...a cứ ngồi đây...Ngồi đây để làm gì thế.....a không biết nữa...a chờ ai thế....Chat với ai thế......Chờ e đấy e à...a mong được nghe thấy e nói..Muốn nghe thấy e nói rằng...e vẫn còn yêu a...
    ....
    Giờ chắc e đang vui vẻ bên người khác....Mà đã quên mất sự hiện diện của a rồi phải không...
    e đến rồi đi. a cũng ko cảm giác ấm cúng và gần gũi, cũng như mong ngóng e từng giây từng phút để được nói chuyện, được thủ thỉ với e.. Qua thật rồi e ạ, a mừng cho e, sẽ vững vàng hơn và sáng suốt hơn trong mọi quyết định của mình.
    Chẳng biết là mình đang làm sao nữa. Tâm trạng này: mệt mỏi, chán chường với mọi thứ. Tại sao fải thế cơ chứ? Con tim cứ nhói đau từng cơn, chẳng hiểu tại sao? Từ hôm qua đến giờ đầu óc mình cứ để tận đâu đâu, không thể tập trung vào bất cứ một việc gì cả. Tôi có còn là tôi ko cơ chứ. Muốn nổ tung lên quá, ko còn giữ được cảm xúc trong mình nữa. Đôi lúc tự hỏi là mình có điên ko ? Nếu mà điên thật thì tốt biết mấy, ko fải biết , ko fải cảm nhận tất cả.........Muốn khóc, khóc thật nhiều , khóc để quên tất, nhưng sao chẳng thể nào khóc được. Tôi khô cứng quá chăng? Ước gì mình có thể tìm được một nơi yên tĩnh, thật yên tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ, có lẽ mình sẽ ko rơi vào tâm trạng và cảm xúc bề bộn , rối tung lên như này. Sao con tim mình cứ nhói đau........Tôi rất muốn được tâm sự, được sẻ chia với ai đó,như vậy có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng sao khi mở miệng ra chẳng nói được điều gì cả. Cố lên nhé ...

    Sorry Sis Nhé .....!
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 25/05/2004
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nghe Beatles hát này, nhóc cưng của sis:
    Hey Jude, don''t make it bad
    Take a sad song and make it better
    Remember to let her into your heart
    Then you can start to make it better
    And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain
    Don''t carry the world upon your shoulders
    For well you know that it''s a fool who plays it cool
    By making his world a little colder
    Na Na Na Na Na Na-Na-Na-Na
    Hey Jude, don''t make it bad
    Take a sad song and make it better
    Remember to let her under your skin,
    Then you''ll begin to make it
    Better, better, bette, better, better, better, ohhhhhhh, YEAH!

    Nghe chưa? Thôi nào, cố gắng lên nhé. Sis luôn yêu và bên cạnh Ku, Ku hì !
  3. trung_romdn

    trung_romdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người nữa sẽ yêu Phú,......
  4. RUBBYDN

    RUBBYDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lâu lẳm rổi mơíi vào đây.Hic,dạo này bận quá.Chúc mọi người vui vẻ nhé.
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khakha... cuối cùng thì tao đã thành công, đã thành công rồi mày thấy không!!! Khakhakha...
    Có 10 cái bảng
    Bảng 1: Không có!
    Bảng 2: Không có!
    Bảng 3, 4, 5, 6... : Không có!
    Bảng 7: Con bé bên cạnh gào lên: Đỗ rồi! Tao được rồi!!!
    Bảng 8: **** ! Ai bảo hôm nay mình mặc áo đen!
    Bảng 9: Thôi, teo rồi! Thế là.. mình ơi, rụng bông hoa gạo!...
    Bảng 10: Về!... Ơ không! Dòng chữ cuối cùng, cái tên cuối cùng, cái cờ phất cuối cùng: LÀ MÌNH !!!!!!! AHHHHHHHHHHHHHH!!!!

    Hahhaha... Đó là một cảm giác rất Yomostttttttttttttttttt !!!!
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thế à ?! Xin được chia vui cùng IceBlood
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại thêm một ý kiến làm mình ko vui tí nào.Một chặng đường đầy cam go đang chờ fía trước
    Làm sao đây? sao ông trời nỡ đưa tôi vào thế khó xử như thế này,bế tắc lại càng bế tắc và thế là ........
    Ngồi suy nghĩ mãi,fải chăng càng suy nghĩ càng đi vào ngõ cụt ?? Hình bóng một người lại xuất hiện .
    Minh ơi,chả lẽ mày rời bỏ cuộc chơi này sao? Mày con là một thằng con trai nữa ko? sao mày hèn thế Minh?Lương tâm mày có còn ko hả? Mày có thương ba ****** ko? chẳng lẽ mày lại làm khổ gia đình mày nữa ? những câu hỏi hiện diện ngay trước mắt ... ....và ngày càng thêm dài vô tận
    Có một người và .......... chỉ mong một người ...... một người đồng cảm ....... một người ............ xa cách ???????
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc!!! Chị TSLT sống ở "thị trấn của các thiên thần" à?
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    (Một phút vớ vẩn)
    Một thằng cha. Có một thằng cha. Hoặc là một đứa con gái chẳng hạn. Có một đứa con gái. (Shhhh... không quan trọng. Cái chính là một CON NGƯỜI). Anh (hay ả) nhìn ra xung quanh. "Chà, xung quanh ai cũng đang chóp chép ngậm kẹo kìa. Chắc kẹo ăn ngon lắm. Mình cũng muốn được ăn kẹo!". Thế là anh (hay ả) chạy bổ đi tìm kẹo để ăn. Có thể ở bất cứ nơi đâu, trong quầy bán hàng, dọc đường đi, xin xỏ hay trấn lột của mấy đứa nhóc, vân vân và vân vân.... Chốt lại là khối cách. Và tựu chung lại là tìm kiếm, cố gắng, tìm kiếm! Khát khao!
    Cuối cùng thì anh (hay ả) cũng có được một viên kẹo nào đó trong tay. Và anh (hay ả) nắm thật chặt viên kẹo! Không thể để nó rơi xuống đất được, không thể để nó lăn xuống đất, tuột ra khỏi tầm tay của anh (hay ả) được! Như thế thì thật khó chịu, và tiếc của, phải không? Vì vậy, khi đã có kẹo trong tay rồi thì cái ham muốn duy nhất là phải bỏ bằng được kẹo vào mồm, càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Trông viên kẹo hấp dẫn thế cơ mà! Ngon không nhỉ? Cũng còn tuỳ. Phải thử thì mới biết. Và thế là... hấp! Ngon hay dở? Cũng còn tuỳ sở thích của từng người, có thể là thơm ngon và béo ngậy. Ngọt ngào. Cũng có thể quá ngọt vì nhiều đường, quá cứng để nhai, thậm chí bất ngờ quá đắng vì nhân sôcôla trong ruột kẹo. Đó là loại kẹo sôcôla bọc đường! Loại kẹo rất được ưa chuộng và phổ biến hiện nay!
    Tiếp.
    Khi đã có kẹo ngậm trong mồm, anh (hay ả) sẽ thoả mãn trong một khoảng thời gian nào đó với ý nghĩ "Vậy là mình đã có kẹo! Thật hài lòng!". Nhưng dường như ham muốn của con người là khôn cùng. Của đáng tội! Khi đã có kẹo trong mồm, người ta lại thường dở chứng phải muốn có cả kẹo trong tay nữa. Luôn luôn là như vậy! Bởi, như vậy mới yên tâm! Phải luôn đề phòng chứ. Hoặc cũng có thể chỉ để thoả mãn tính tham lam vô thức của con người. Giả dụ nếu đã nuốt viên kẹo thứ nhất, thì phải có viên kẹo thứ hai nữa chứ. Và nếu phải nuốt viên kẹo thứ hai, thì phải có viên kẹo thứ hai phẩy tiếp... Cứ thế cứ thế. Kẹo trong mồm và kẹo trên tay. Phải có cả hai! Nhưng kẹo ở đâu bây giờ? Không biết. Và không quan trọng. Có khối cách. Tuỳ từng người. Có người lục tìm viên kẹo thứ hai còn thừa sót lại lần trước. Có người móc túi lấy viên kẹo vẫn để dành từ lâu. Có người chạy bổ đi tìm một viên kẹo mới khác nữa. Đi tìm, đi tìm... Chỉ chừng nào vừa có kẹo trong mồm, vừa có kẹo trong tay, anh (hay ả) mới thấy thực sự yên tâm. Hoàn toàn yên tâm. Và thoả mãn!
    Những viên kẹo đó. Viên thứ nhất gọi là "Người yêu". Viên thứ hai gọi là "Lính phòng ngự". Và cái ham muốn vô thức, đơn giản tồn tại hàng nghìn năm nay trong mớ những nhu cầu tối thiểu của lịch sử phát triển loài người, cái đó, gọi là "Hiện tượng tâm lý thú vị" - gọi tắt là ... ! Chẹp.
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 04/06/2004
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn như thế. Ẹm không muốn đổ vỡ. Em không muốn làm anh đau khổ. Em không muốn lừa dối. Nhưng em cũng không hiểu sao em quá khô cằn, quá trơ khốc. Em không hiểu sao em quá cứng rắn, quá lý trí, quá lạnh lùng trước những tình cảm của anh. Chỉ mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nghe anh!!!
    Oh....it''s a sad sad world
    Without you in it,
    And I''m a bad bad girl
    For letting you down
    And I remember every crazy minute
    Oh....it''s a sad sad world, without you around
    (Sad sad world - Sheryl Crow)

Chia sẻ trang này