1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Luận về ấy
    Tặng ấy
    Ấy không như cơm ăn, như nước uống, như khí trời, không có ấy mấy ngày, ta cũng chẳng ấy, nhưng mà ấy thế thì ăn cơm uống nước hít thở làm gì nếu ấy không cho ấy? Không có ấy trên đời, ta có ấy đến mấy, thì cũng chỉ là người không biết ấy thôi!
    Không phải lúc nào ta cũng ấy được dù lúc nào ta cũng muốn ấy, và lúc nào ấy cũng có thể cho ta ấy. Chán thế! Lúc nào ấy cũng có thể cho ta ấy, ấy vậy mà ta vẫn muốn ấy thêm ấy khác, như vậy có phải ta ấy quá không?
    Khi ta chưa thấy cần ấy ấy thế, ta là trẻ con, khi ta hết cần ấy ấy nữa, ta lại thành trẻ con, vậy thì ấy làm ta thành đàn ông? Hay là đàn ông ấy ấy nên ấy mới thành ấy?
    Khi ta chưa bao giờ có ấy, ta tưởng ấy ấy lắm, nhưng càng có nhiều ấy, ta càng thấy ấy cũng ấy thôi, ấy vậy mà ta vẫn chết vì ấy, thế thì ta có ấy quá không?
    Có khi, ta đã nghĩ là ấy chỉ đế ấy, ấy vậy mà, nhiều khi không cần ấy ấy, ấy vẫn làm ta ấy lắm. Nhiều khi đang ấy ấy, mà ta vẫn thấy, ấy thế nào ấy!
    Ấy không có ta, ấy không ấy được, ta chẳng có ấy, ta cũng có ấy được đâu, ấy vậy mà ấy và ta, chẳng mấy khi ấy được với nhau, hay là vì ta ấy quá, mà ấy cũng không ấy như ta muốn ấy ấy?
    Thật ra, ấy có ấy mấy, ta vẫn nghĩ là ấy rất ấy, dù ta có biết ấy cũng chỉ ấy thôi, ta cũng vẫn ấy lắm, nếu mà một ngày nào đó, ta biết ấy đã ấy rồi, thì dù cho ta ấy ấy mãi, vẫn thấy ấy lắm! Hu hu ấy có thấy ta ấy quá không?
    Cơ mà ấy có thấy ấy cần ấy thật hay là ấy chỉ cần ấy nhưng mà không ấy? Hay là ấy nghĩ là ta ấy ấy chỉ vì muốn ấy ấy thôi?
    (St)

    Ngày xưa khi ta yêu nhau...

  2. phanducminh

    phanducminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của ấy ấy quá, càng đọc mà tớ càng muốn ấy, chắc ấy bị ấy ấy hay sao mà lại tự nhiên lại ấy thế? Tớ chẳng giống ấy và ấy cũng khác tớ nhiều, ấy vậy mà sao nhiều khi suy nghĩ của chúng ta ấy thế nhỉ....
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    toàn ấy ấy không à, không có mình mình nơi
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Giữ trọn cho ta nhé, một nỗi nhớ, một niềm đau, một niềm thương, một nỗi buồn... Gửi lại người... cả một vùng trời... THƯƠNG NHỚ, BÌNH YÊN!!!... Haha... haha...
    26/07/2004
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình phải học hỏi bằng được những con người ấy! Mình phải làm bằng được!!! Phải vươn lên hơn nữa! Phải chăm chỉ hơn nữa! Phải quyết tâm hơn nữa!!! Thật ý chí, những con người ấy! Mình khâm phục họ, và mình muốn cũng được như họ! Phải như vậy chứ, phải không N. ?! Cố lên, cố lên!!!
    Sống, Học Tập, và Làm Việc - phấn đấu noi gương Bác Hồ vĩ đại !​
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    * Bọn heo con, lâu không gặp bọn mày, làm tao được bữa cười ngây ngất. Lâu rồi tao mới được "phê lòi mắt" và "thô bỉ một cách toàn diện" như hôm nay. Cốc Esperesso đến giờ vẫn làm tao choáng váng và câu nói bất hủ của thằng K. chó: "Đẹp rạng ngời mà không chói loá" vẫn được tao tôn vinh!
    Cho IB:
    Mai là ngày vô cùng, vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mày, hè hè - bắt đầu từ ngày mai, một con chim đã ra ràng (ấy là theo nhời các cụ dạy xế). Mày phải cố lên nghe IB! Hãy chứng tỏ bản thân và làm hết sức mình có thể. Giống một cô gái Nhật lai Mỹ, thắt một chiếc khăn trên đầu và nắm tay thật chặt: "YEEESSS !!!!" Okie. Chúc mừng mày! Hi vọng mày mọi sự may mắn và tràn đầy thành công. Bắt đầu những tháng ngày đầy thử thách và đòi hỏi nỗ lực cao. Tao biết mày có đủ quyết tâm và cố gắng... Mày PHẢI LÀM ĐƯỢC, hiểu không, IB???

    Goodluck,
    Tao
    P.S: Chúc mày mọi sự như ý!
    CỐ GẮNG, CỐ GẮNG... CỐ GẮNG ĐẾN... TẾT THÌ THÔI!​
  7. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cố lên ối giời ơi cố lên, thế này chẳng là khùng khùng thì là gì Cố lên cố lên ối giời ơi cố lên
    Bỗng chợt thấy em đi về bên kia phố...
    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 02/08/2004
    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 02/08/2004
  8. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Dù cho các you không nghĩ tới I thì I vẫn phải nghĩ tới các U, dù cho ngày hôm nay thật buồn thì I vẫn cứ phải nghĩ ngày mai sẽ vui hơn hôm nay, dù cho điểm số hk vừa rồi không cao lắm thì I vẫn cứ phải vui vẻ để phấn đấu cho hk sau, .....
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lôi cái topic này lên, cũng giống như cái thân mình, lâu lâu lại đi đại tu cho nó đỡ gỉ . Chẳng có trò gì làm cả. Suy nghĩ duy nhất bây giờ là kéo một tên nào đó ra đây tán dóc hoặc đi chơi hoặc đi ăn hoặc đi "làm một cái gì đại loại thế" ... Hèm, đi chơi vậy. Chẹp. Hết giờ. Té.
  10. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Không có tớ là thế này đây mà! Lại lang thang lọ mọ nghịch ngợm ở đâu chứ gì? Sáng gọi mãi không được, định cà fê cà fáo tí mà...

Chia sẻ trang này