1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ''''.... kệch cỡm trong cái vỏ bọc bên ngoài ..." !!!
    Bậy, cái này bậy ! Nhỏ xíu mà kệch cỡm cái gì ? Khéo tưởng tượng quá !
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tình là gì?
    Và nghĩa ấy là sao?...

    Có đôi khi tôi không muốn là tôi nữa...
    Có đôi khi tôi muốn được bay lên bầu trời kia, tự do và thoải mái...
    Có đôi khi tôi muốn được về với biển kia, dữ dội và dịu êm...
    Nhưng không, tôi vẫn là tôi, một mảnh đất khô cằn, và nứt nẻ những vết chân chim...
    Love ain''t here anymore...
    Hahahaha....
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Con bé người nhỏ thó, gầy gò và mặt mũi lúc nào cũng lẹp nhẹp vì dấu vết của những giọt nước mắt còn đọng lại. Những giọt nước mắt của những trận "mưa" liên tiếp, nối liền nhau, ngày này nối tiếp ngày kia... khi thì của một đợt đổ bộ ác liệt của cái roi da mà ông bố phang lên lưng nó vi một câu nói hỗn hào nào đó, khi thì do một cục gạch chết tiệt nằm chơ vơ giữa triền đê, vô tình chắn giữa lối đi mà nó không hay biết, cũng có khi, đó chỉ là những cơn buồn giận vô cớ mà chính nó chẳng thể hiểu tại sao... chỉ biết, cứ có một cảm giác nằng nặng, nhoi nhói trong tim, từ từ dâng lên cổ, lên họng nó... và cứ thế, cứ thế tan ra, hoá thành một dạng chất lỏng trong suốt, và từ từ chảy qua kẽ mắt nó... thoát ra ngoài.
    Có những đêm mưa, một mình giữa bóng tối, nó chợt vùng dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh, và rồi... tự nhiên một nỗi niềm nào đó chợt bao vây, xâm chiếm lấy nó. Nó bất chợt oà khóc, khóc, mà chẳng hiểu tại sao... Có lẽ là vì những đợt sấm cứ ầm ào trên mái nhà... Nó vốn sợ những tiếng sấm!...
    Vào một đêm, cũng là một ngày giông bão, sóng biển xen lẫn tiếng gió vi vút thổi đến bên tai nó những âm thanh ghê rợn. Nó hét lên trong hoảng sợ, và những giọt nước mắt... bắt đầu chực tuôn rơi... Bỗng dưng cánh cửa nhà nó bật mở. "Ai vậy kìa? Bố đang ra bãi neo thuyền kia mà?". Bóng đen tiến đến nó, lặng lẽ, lần mò, từng bước, từng bước... Nó gào lên: "Ai thế???". "Anh đây mà! Em làm gì mà trong nhà tối thui thế? Bật điện lên, anh chẳng thấy gì cả"... Giọng thằng hàng xóm run run cất lên. "Oài, hoá ra là anh. Khiếp! Làm em cứ tưởng!!!...". Nó khúc khích cười, và với tay giật cái dây thừng. Cái đèn nhỏ vụt sáng lên một thứ ánh sáng vàng vàng, yếu ớt, nhưng cũng đủ soi tỏ khuôn mặt ngượng nghịu của thằng bé. "Anh nghe tiếng sấm, nghĩ ngay đến em. Anh biết bác T. đã ra ngoài bãi từ chiều, nên anh nghĩ thế nào em cũng phải hãi lắm cho mà xem. Nghĩ thế, anh chạy vội sang đây, nhưng thấy nhà tối om.. nên anh...". "Không sao mà! Có anh đến em hết sợ rồi, hihi... Anh ngồi xuống đây đi!". Hai đứa nhóc thì thụp ngồi xuống cái phản kê giữa nhà. Thằng bé cầm lấy tay con bé, khẽ cười... Ánh sáng từ cái đèn nhỏ chiếu xuyên qua mắt hai đứa, toát lên vẻ lung linh, lung linh, trong sáng, và huyền ảo...
  4. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Định đi...giải quyết rồi...nhưng...hình như mình bị đau ruột thừa thì phải ?!
    Tối nay la` thứ CN, ta chẳng đi chơi mà lại ra hàng chat.ở nhà chán kinh khủng khiếp luôn.............ta muốn ra đây để viết cái gì đó hoặc gặp ai đó.........ở nhà ko biết tấm sự hay nói chuyện với ai để chút hết nõi buồn........... Khi có bạn bè ở cạnh...........hay những ở trên lớp ta cảm thấy vơi đi được nỗi buồn............nhưng khi chỉ có 1 mình .......chẳng còn ai ở bên cạnh là ta lại thấy buồn........Ta không thích,,,nhưng ta muốn tối thứ CN đi chơi với 1 ai đó ....Ta ko muốn ở nhà chút nào.....ta ngồi đợi xem có ai rủ ta đi chơi ko ....nhưng ....ko có.....ta cứ cố đợi...............Bây giờ mọi chuyện của ta ..........nhũng tình cảm ta dành cho người đấy đã ko còn chỉ là của riêng ta nữa.....người đấy cũng biết .... ta chẳng biết mình phải làm sao nữa.............ta đang muốn cái gì nhỉ??? Ta đang chờ đợi cái gì cơ chứ ...... ??? Bản thân ta còn ko biết thì ai sẽ biết đây ....... con người thật tham lam, ko bao giờ biết thế nào là đủ cả........ta sẽ sống mà ko cần tình yêu........yêu để làm gì khi người ta mù quáng....đau khổ........................Thà sống hết mình vì bạn bè...sống cho bạn bè có phải tốt hơn ko!!!!! Gây thương nhớ đau khổ cho người khác có phải là 1 tội ko?????Ta muốn đến lớp quá............để được ngồi học ........học xung quanh những người bạn.............để được cười đùa với những con người ta yêu quí .....để ko phải buồn.................Cho dù có buồn đến đâu ta vẫn phải sống...............tiếp tục trải bước trên con đường đời của ta..............phải tự trọn cho ta 1 con dường đi ...............nếu ta cố gắng sống tót thì sẽ ko có gì là khó khăn cả............!!!!!
    Mày đi rồi ai sẽ nói chuyện cùng ta đây , những lúc buồn ta cần mày biết bao , bây giờ mày đi ta bơ vơ quá .Như lúc này ta cần mày để nói chuyện nhưng mà ta sợ .........ta phiền mày .....Ngày mai mày đi , mày cần nghỉ cho có sức khoẻ để đi tốt ......uh..............cuộc sống toàn những điều khó hiểu.....................ta cam ghét cuộc sống như thế ...........................chẳng hiểu phải làm thế nào để thay đổi được mọi điều đây......................!!!! làm ơn cho ta 1 điều ước đi .................để ta có thể ước cho ko bao giờ ta phải buồn nữa......................có được ko vậy ?????
    Nhìn qua thằng đó đang ngồi Chat Voice mà ta thèm quá , mà nhìn cách nó nói chuyện mà ta ưng đấm vào mặt nó . Dẻo queo mày ạ , nó cưa gái chắc tốt lắm mày nhỉ ???
    Vậy là 1 ngày lại trôi qua!!!!!!!!!!!!!!! Mày đi vui vẻ nhé , ngày mai ta lại bắt đầu công việc như thường ngày .... cố thôi chứ biết làm răng chừ hả mày .Good Luck !!!!!!
    Được nickchihe sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 11/04/2004
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    hí hí hình như mi đang viết cho tau đó à ? tau có cảm giác như vậy ,không biết có phải không ? hí hí, mi ở nhà vui vẽ nha, nhớ học hành tử tế nha, sắp thi rùi đó .
    À, vừa rùi hình như ông Felix bị nhầm hay sao mà hỏi tau buồn cười lắm, mi coi xử lý vụ này giúp tau nhé.Hôm nào vào tau sẽ oánh hết những đứa nào " chơi " tau he he

  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhàn rỗi, vớ được bài này có lyrics ổn quá. Viết lên đây rồi về dịch sau. Phê vật! Bạn nào phát hiện ra thì đừng la ó đòi bản quyền nhé, tội nghiệp! Chẳng qua tui cũng là tifosi thôi mà!
    http://itvnhost.biz/amnhac365/archives/media/5/Honesty.wma
    Honesty
    Writer: Rodney Atkins
    Artist: Rodney Atkins
    He said: "Just think it over, and write me a list,
    So we can figure out what we both deserve."
    She hardly could believe it, that their love had come to this:
    Dividing an'''' deciding his and hers.
    But she grabbed a paper napkin, an'''' asked the waitress for a pen.
    An'''' one by one, she wrote down what she wanted most from him.
    "Honesty, sincerity, tenderness and trust.
    A little less time for the rest of the world,
    And more for the two of us.
    Kisses each mornin'''', "I love you" ''''s at night,
    Just like it used to be.
    The way life was when you were in love with me."
    She reached across the table an'''' placed it in his hand,
    An'''' said: "You know this isn''''t easy for me."
    As he thought about the new car, the house an'''' the land,
    An'''' wondered what that bottom line would be.
    An'''' a thousand other things that she''''d want him to leave behind,
    But he never dreamed he''''d open up that napkin and find:
    "Honesty, sincerity, tenderness and trust.
    A little less time for the rest of the world,
    And more for the two of us.
    Kisses each mornin'''', "I love you" ''''s at night,
    "Just like it used to be.
    "The way life was when you were in love with me."
    Well, he fought back the tears, as he looked in her eyes,
    An'''' said: "I don'''' know where to start."
    An'''' she said: "Everything on that list in your hand,
    "Is hidden somewhere in your heart.
    "Honesty, sincerity, just like it used to be.
    The way life was when you were in love with me."
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 12/04/2004
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh ta cũng lên tiếng: "Nào, cô cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi sau đó viết ra cho tôi biết xem cô thực sự muốn những gì. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể dễ dàng phân chia tài sản một cách công bằng cho cả hai được! ".
    Cô không thể tin được rằng đó lại là sự thực, rằng có một ngày tình yêu của anh và cô sẽ đến lúc phải như vậy, phải cùng nhau ngồi phân chia tài sản và quyết định xem cái nào là của riêng anh, cái nào là của riêng cô.
    Nhưng rồi cuối cùng, cô cũng đành vớ lấy một tờ giấy ăn, hỏi xin người phục vụ cho mượn một chiếc bút, rồi bắt đầu cắm cúi viết, từng chữ, từng chữ... những điều mà cô muốn nhất ở anh.
    "Xin hãy chân thật, thực lòng, dịu dàng và tin tưởng nhau anh nhé,
    Hãy bớt ít thời gian với những người xung quanh,
    Và dành nhiều thời gian cho nhau hơn nữa,
    Hãy âu yếm nhau mỗi sáng, và nói những lời yêu thương nhau mỗi tối,
    Hãy sống như chúng ta vẫn thường sống vậy,
    Như cái cuộc sống mà khi đó, anh vẫn còn yêu em..."

    Cô di nhẹ tờ giấy trên mặt bàn và khẽ đặt vào bàn tay anh,
    rồi nói: "Xin hãy hiểu cho em, phải làm điều này quả thực chẳng dễ dàng chút nào với em hết."
    Vài hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu anh ta: Đó chắc hẳn phải là cái xe hơi mới mua, hay là cái ngôi nhà cùng với mảnh đất này, và thầm tự nhủ không biết cô ta sẽ viết cái quái quỷ gì trong những dòng năn nỉ cuối cùng nhỉ ? liệu cô ta còn muốn anh ta sẽ để lại cả nghìn thứ gì nữa?...
    Nhưng cái điều anh ta mà không ngờ nhất lại chính là những điều nằm trong tờ giấy ăn mà anh ta đang sắp sửa mở ra, và đọc:
    "Hãy chân thật, thực lòng, dịu dàng và tin tưởng nhau anh nhé,
    Hãy bớt ít thời gian với những người xung quanh đi,
    Và dành nhiều thời gian cho nhau hơn nữa,
    Hãy âu yếm nhau mỗi sáng, và nói những lời yêu thương nhau mỗi tối,
    Hãy sống như chúng ta vẫn thường sống vậy,
    Như cái cuộc sống mà khi đó, anh vẫn còn yêu em..."

    Anh ta cố ngăn những dòng nước mắt đang chực trào ra ngoài, khi anh nhìn vào mắt cô, và thoảng thốt: "Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa!"
    Cô khẽ trả lời: "Tất cả những thứ ấy đều đang nằm trong tờ giấy trên tay anh đấy thôi, chỉ có điều chúng đang bị che giấu ở một góc khuất nào đó trong tim anh."
    "Hãy sống chân thực và thật lòng với nhau anh nhé, như nó vốn vậy, như cái cách mà anh đã từng sống... khi anh còn yêu em..."

  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lại cho mày này, Cún!
    Khờ, hôm nay là ngày rất thú vị của mày đấy, thấy không?!
    Thế nào, tự hào về mình chứ? Tự thưởng cho mình cái gì đây? Hehehe, rất xứng đáng để chúc mừng sinh nhật tao đấy, Cún! Sung sướng quá cơ! Tao đã bảo mà lị, thế nào mày cũng làm được mà, chỉ cần mày cố gắng một tí thôi, nhở! Tao nhìn là biết mà, trông mày cũng đâu đến nỗi ngu lắm đâu, hé hé hé... Lâu lắm rồi mới lại có dịp đứng đầu lớp như thế này, vinh dự "chàn chề" !!! Mày có thấy là anh chàng Paris mắt đẹp của mày hôm nay đã nhìn mày đắm đuối như thế nào không? Há há há, cám ơn anh ấy nhỉ. Con cái nhà ai mà vừa ngoan vừa tốt bụng thế không biết! Há há há há...
    Thôi, lèm bèm quá. Đi ngủ đi! Thành công bước đầu, nhưng chưa là gì cả, nhớ lấy nhé! Còn khối việc để mà lo nữa. Chỉ có điều hãy luôn ghi nhớ rằng: Dù có xuống địa ngục hay lên thiên đường, vì vẫn là mày thôi, hiểu không, Cún? Và mày có thể làm được tất cả, chỉ với ý chí, nghị lực và niềm tin của mày! Thế thôi!
    Try your best,
    Tao
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui lại dần đến với mình. Hì, một cái gì trong trẻo, ngộ ngộ lại bắt đầu đến này... Một cảm giác vui vui, lạ lạ làm mình khẽ mỉm cười. Hoá ra cũng có người thích nụ cười của mình cơ đấy! Hihi, thế thì mình sẽ cười, cười suốt ngày cho mà xem... Cám ơn người, ít ra thì người cũng làm tôi vui lên được chút ít. Lạ nhỉ! Đã lâu rồi không gặp, thế mà vẫn cảm nhận được một cái gì đó thật là gần gũi, âu yếm và thật nhiều yêu thương. Không biết là mình phải làm gì nhỉ? Phải làm gì bây giờ? Chỉ biết mỉm cười trước những câu nói đó... Xin người hãy hiểu cho tôi, tôi không muốn làm người phải thất vọng vì tôi... Tôi chỉ muốn được là tôi thôi, đơn giản, một mình... và không cần ai hết, không cần biết đến ai hết, không cần tình yêu thương của ai hết... Tôi điên khùng như vậy đấy, người à!!!!... Xin lỗi người, người nhé!
  10. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy IceBlood có vấn đề gì thì phải,no nê các bài viết chắc lại .. rồi, chẹp chẹp

Chia sẻ trang này