1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhung suy nghi kho khan can loi khuyen

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tronchayty, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronchayty

    tronchayty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình muốn các bạn cho lời khuyên chân thành nhất về mối tình hiện mình đang có.với mình để có được người bạn gái hôm nay là mình cũng mướt mồ hôi đấy cac bán a, vì vậy mình rất trân trọng. mình cũng muốn cuộc tình này sẽ đi đến đích của nó vì mình cũng không còn nhỏ nữa. mỗi lần nhật thiệp đám cưới của bạn bè là cô ấy đều thì thầm bên tai mình về dự định tương lai và những đứa con...
    mình đang phân vân vì giữa mình và cô ấy không cùng tôn giáo, không biết mình có vượt qua được quen niêm của gia đình và xã hội không nữa( cô ấy theo đạo còn mình ngoại đạo)
    thành thật xin những lời khuyên chân thành nhất từ các bạn
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Sắp cưới rồi còn lăn tăn gì bác . Khi gia đình hai bên đã chấp nhận thì mọi người sẽ tìm cách giúp hai người hoà hợp cả thôi mà . Chúc hạnh phúc.
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, đọc bài này 2006 rất hiểu, vì đúng hoàn cảnh 2006 luôn!
    Người yêu 2006 theo Đạo nè, chính xác là đằng ngoại nhà anh ấy theo Đạo. Còn 2006 vô thần từ bé . Hìhì nói vô thần thì không đúng - nhưng mà không có niềm tin tôn giáo chi hết.
    Hồi mới yêu có biết đâu, sau này mới biết anh ấy có tên Thánh, được rửa tội v.v.. Cưới thì sẽ tổ chức trong nhà thờ, rồi phải đi học cái gì đó nữa trước ngày cưới, 2006 cũng chẳng nhớ tên. Lấy anh ấy, 2006 không nhất thiết phải theo Đạo. Nhưng có khi con của 2006 cũng phải rửa tội và đặt tên Thánh nếu đằng ngoại nhà anh ấy muốn thế!
    Bản thân 2006 thì thấy được cưới trong nhà thờ thích lắm! (Chắc tại ảnh hưởng của phim ảnh - hehe, con nít quá!) Có lần vào nhà thờ Hàm Long cùng anh ấy, thấy rất đẹp và dễ chịu. Sang nước ngoài sống, host family của 2006 là dân Baptist, chủ nhật cũng hay theo host parents đi làm service, nghe giảng về Hall of Faith và nhiều thứ khác nữa - cũng là một kinh nghiệm mới mà 2006 thấy khá thú vị.
    Hồi trước chẳng biết gì đến Kinh Thánh. Hôm đến nhà anh ấy, đọc Bible thấy rất hay và ý nghĩa, nhất là mấy Bài giảng trên núi. Mình không đọc "vẹt" như con chiên đọc Kinh mà như đọc một cuốn sách, một quyển truyện. Quả thực trong những cuốn sách 2006 từng đọc, Kinh Thánh là một trong những quyển rất khó quên. Tronchayty thử đọc xem! Đọc với cái nhìn phê phán, chứ không phải với cái nhìn sùng đạo. Chính từ Kinh Thánh mà 2006 bị ảnh hưởng rất nặng về chuyện "mặc khải" và "đức tin" .
    Bố mẹ 2006 thì là con "nhà cách mạng", Đảng Viên mấy chục năm rồi không biết, mấy đời có tôn giáo gì đâu. Thoạt đầu tưởng bố mẹ sẽ cấm đoán, ai dè các cụ cười khì khì, bảo vấn đề cơ bản là anh ấy là người tốt. Thái độ của các cụ làm chính 2006 cũng ngạc nhiên. Thấy bố mẹ vẫn thương người yêu mình như thường - vui lắm! Của đáng tội, anh người yêu 2006 cũng không sùng đạo lắm, chỉ có đằng ngoại nhà anh ấy thôi. Mà 2006 tiếp xúc với họ rồi, thấy dễ chịu lắm.
    Nếu trongchayty không theo ngành công an cảnh sát chi hết thì khỏi lăn tăn đi! Chuyện nhỏ như con thỏ. Nếu ở trong ngành đó thì kể cũng là một lựa chọn khó khăn.
    Bây giờ thì nên tìm hiểu tôn giáo của nàng một chút và cởi mở hơn trong cái view của mình về tôn giáo. Chẳng cần phải theo Đạo, nhưng hãy "thưởng thức" nó thay vì lo lắng không đâu. Người ta khác mình không có nghĩa là người ta phải theo mình hoặc mình phải theo người ta. Chấp nhận sự khác biệt và enjoy nó đi !
  4. senteur

    senteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đúng, chuyện này nhỏ như con thỏ, . Lạy chúa ba ngôi, con lấy được vợ rồi con thôi đi lễ nhà thờ. Bạn cứ phương án này mà tiến hành, nhiều người làm rồi và kết quả rất tốt , chúc hạnh phúc

Chia sẻ trang này