1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ lẩn thẩn ko nói được với ai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelywolf831, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được mà không làm được thì nghĩ làm gì hả bác? .Có lẽ cái bác cần là 1 tình yêu lớn đủ để bác quên đi được mối tình đã qua.Đừng chơi trò cút bắt với cái bóng tình yêu nữa bác ơi...
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Em đã yêu chưa ? Nếu đã yêu rồi chắc ko phải hỏi câu hỏi kia đâu? Trên đời có những việc nói thì dễ nhưng khi làm lại rất khó, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nhưng thôi, khi viết ra những j ở trên anh cũng chỉ muốn cho đỡ căng thẳng đầu óc thôi ko cần có người comment khuyên bảo điều j đâu. Topic close!
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Em đã yêu chưa ? Nếu đã yêu rồi chắc ko phải hỏi câu hỏi kia đâu? Trên đời có những việc nói thì dễ nhưng khi làm lại rất khó, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nhưng thôi, khi viết ra những j ở trên anh cũng chỉ muốn cho đỡ căng thẳng đầu óc thôi ko cần có người comment khuyên bảo điều j đâu. Topic close!
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn. Đúng là lẩn thẩn thật.
    Ghét buồn, ghét kinh khủng.
    Chỉ mong lúc nào cũng cười toe toe có phải sướng ko nhỉ.
    Mình căm ghét nỗi buồn, sao lại phải buồn vì những điều thật là vô cùng lẩn thẩn
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn. Đúng là lẩn thẩn thật.
    Ghét buồn, ghét kinh khủng.
    Chỉ mong lúc nào cũng cười toe toe có phải sướng ko nhỉ.
    Mình căm ghét nỗi buồn, sao lại phải buồn vì những điều thật là vô cùng lẩn thẩn

Chia sẻ trang này