1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ về thiên văn học và nghiên cứu thiên văn tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi NoHellandHeaven, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Những suy nghĩ về thiên văn học và nghiên cứu thiên văn tại Việt Nam

    Chào tất cả các bạn yêu thiên văn học !
    NoHellandHeaven này từ lâu đã vác 100kg tâm sự trong người mà không quẳng đi đâu được. Nhân tiện có có cái " thùng TVH " đây xin phép mọi người cùng mang giúp cho nhẹ bớt.
    Hỡi các bạn, hãy trả lời cho tôi câu hỏi này : Tại sao tôi và các bạn lại có mặt trong box này ? và những việc chúng ta đang tìm hiểu, bàn luận có ích lợi gì không ? Nếu ai đã trả lời được mà vẫn giữ nguyên niềm say mê, vẫn theo đuổi những điều xa vời hơn cả mây xanh, vẫn để tư duy mặc sức tưởng tượng về những vì sao, những thiên hà xa xôi, về vũ trụ và cuộc sống con người thì với tôi chính các bạn là sức mạnh của vật lý thiên văn Việt Nam, là những con người có trí óc phi thường.
    Các bạn có biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy không ? Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào điều kiện của đất nước chúng ta, nhìn vào nền khoa học nói chung và thiên văn học nói riêng. Chúng ta đã làm được những gì và có thể làm được gì ? Trong vòng 100 năm nữa chúng ta có thể tiến ra vũ trụ chưa ? Chúng ta có đủ trang thiết bị và trình độ để quan sát vũ trụ và dự báo trước những ảnh hưởng từ vũ trụ tới cuộc sống con người chưa ( tôi nói vậy bởi mọi khoa học đều có chung mục đích duy nhất là phục vụ con người )?... Nhưng thôi, càng kể ra thì càng thêm buồn. Một điều tôi có thể chắc chắn là những ý tưởng, những hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, về không gian - thời gian, về lỗ đen, sao lùn trắng ... sẽ không giúp ích gì cho cuộc sống hàng ngày cả, chúng mang ý nghĩa phi vật thể, làm trí tuệ của con người rộng mở, làm chúng ta thêm yêu và quý trọng cuộc sống. Vâng, có thể nhiều người không đồng tình trước những nhận xét đó vì thực tế là trên thế giới người ta đã chinh phục không gian để phục vụ cuộc sống, những hiểu biết về vũ trụ đã giúp loài người tính toán được quỹ đạo chuyển động của các hành tinh, dự đoán các thảm hoạ từ vũ trụ rất chính xác. Đúng vậy, nhưng đấy là người ta chứ không phải chúng ta. Trong tương lai chắc chắn con cháu chúng ta sẽ làm được điều đó khi đầy đủ các điều kiện cần thiết, và ngay từ bây giờ các bạn chính là những người tiên phong, đặt nền tảng cho sự phát triển của khoa học vũ trụ Việt Nam sau này. Hãy để con cháu chúng ta đi lên cùng với thế giới khi hội đủ điều kiện về vật chất chứ không phải tìm hiểu lại xem làm sao tính được khối lượng trái đất, làm sao bay được vào khoảng không bao la...

    Chúc năm mới thành công
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Trước hết cho phép em trả lời các câu hỏi của anh.
    Thứ nhất, em gia nhập ttvn không phải vì thiên văn học vì khi đăng kí thành viên ttvn em không hề biết tới sự tồn tại của box này. Em chỉ mới phát hiện ra box thiên văn cách đây hơn một năm. Bản thân em vốn rất yêu thích môn khoa học này nên đã đăng kí ngay lập tức. Chính em cũng không ngờ mình lại gắn bó với box đến tận bây giờ và đến bây giờ em vẫn chưa có định bỏ đi (tham quyền cố vị )
    Tiếp: em khẳng định rằng nền thiên văn VN còn vô cùng lẹt đẹt. Ngay cả các nhà thiên văn chuyên nghiệp của chúng ta (có bác nào vào thì cháu xin lỗi nhé) cũng ít có hi vọng gì về tương lai thiên văn của mình. Thiết bị thì thiếu thốn trầm trọng, tóm lại là những gì chúng ta bàn đến, thậm chí nếu có ai đủ trình độ để nghiên cứu cũng chả đi đến đâu. Có điều theo em,quan trọng nhất là niềm đam mê, khoa học không thể phát triển nếu không có niềm đam mê. Tuy em nói rằng chả đi đến đâu nhưng đấy là nói vậy chứ thực ra chỉ là chúng ta phát triển quá chậm chứ không phải là không. Và tất nhiên là chậm vẫn còn hơn không. Phải nói rằng VN ít quan tâm đến nhưngnghiễn cứu khoa học cơ bản mà quên mất rằng khoa học cơ bản mới là nền tảng của mọi tiến bộ khác đang có và sẽ có. Tuy nhiên đấy không phải việc của chúng ta. Anh Dũng ạ, nếu ai cũng chỉ vì "làm nhà nghiên cứu có mà chết đói" thì có lẽ không bao giờ nền khoa học của VN phát triển được. Đợi đến con cháu chúng ta ư? Nếu chúng cũng nghĩ như ta bây giờ thì sao? Chúng ta cần có những cố gắng của riêng mình chứ không phải là ngồi đợi người khác mang lại thành quả. Mỗi người có một sở thích riêng, một cách sống riêng. các bạn có thể theo kinh tế, chính trị, thể thao... nhưng đừng bao giờ các bạn quên rằng thế giới của chúng ta không thể thiếu khoa học cơ bản.
    Nếu các bạn thực sự nghĩ đến nền khoa học củaVN thì hãy cố gắng và hãy tin vào ngày thành công cuả nó và nếu có thể hãy cũng xây dựng nó, nhất định chúng ta sẽ thành công.
    Niềm tin cho ta tất cả!​
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 30/01/2004
  3. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Sơn đã không hiểu chính xác ý của anh lắm thì phải. Anh tâm sự như vậy để chúng ta hãy cùng nhìn nhận một thực tế là không thể làm thiên văn ở Việt Nam vào thời điểm này vì làm là vô ích, bằng cả trí tuệ và lòng nhiệt tình của mình cũng đừng hy vọng tiến kịp thế giới. Đó là thực tế mà anh kể lại cho mọi người biết để có con đường đi đúng chứ không phải ý kiến riêng của anh. Và điều anh muốn bộc lộ nhất đó là những ý nghĩa của việc anh em trong box đang làm, mà lớn nhất là tri thức. Niềm say mê khoa học và kiến thức chúng ta thu nhận sẽ truyền lại cho từng thế hệ và được phát triển vượt xa anh em chúng ta hôm nay. Anh đặt câu hỏi là để ít ra mọi người cũng trả lời được như vậy và tiếp tục đi theo niềm say mê của mình nhưng với tư duy đúng đắn.
    Chào !
  4. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nói theo cách nói của bác thì hiện nay tư duy của thành viên box thiên văn là sai lầm ??
    Vậy bác cho em hỏi một câu nhé ,theo bác ,bác được lợi gì khi tham gia box thiên văn^ - ^
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Vâng, em hiểu ý anh định nói gì. Quả thật em cũng đã nói, chúng ta sẽ chả đi đến đâu theo cách này, hầu hết mọi người vào đây là vì niềm say mê với mục đích chính là kiến thức thôi chứ như ở VN thì đúng là những kiến thức đó chả để làm gì cả. tuy nhiên chúng ta không nên phủ nhận hoàn toàn khả năng thiên văn học của VN. Em cũng đã nói rằng nền thiên văn VN tuy phát triển chậm nhưng không phải là không. Nhà khoa học làm việc vì khoa học chứ không vì bản thân mà cũng không vì việc có đuổi kịp và vượt qua được các nước khác hay không.
    Còn tất nhiên, em hoàn toàn hiểu những thực tế anh đưa ra, đó quả là những điều đáng buồn cho khoa học VN.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
    Niềm tin cho ta tất cả!
     
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào box TVH ko phải là ko có ý muốn nền khoa hoc này của VN phát triển hơn, nhưng thật ra như đa số những người khác( như tôi nghĩ) tôi vào box TVHchỉ đơn giản vì tôi thích. Tôi thích những thiên hà, những vân tinh vẻ đẹp của nó đã cuốn hut tôi. Vì vậy tôi muốn tìm hiểu xem các thiên hà hình thành như thế nào, các tinh vân tại sao lại có vẻ đẹp dến vậy,vì sao lại có hiên tượng cực quang....Vì vậy tôi đã gia nhập vào box TVH, ở đây tôi có thể trao đổi với các thành viên khácđể biết thêm những kiến thức mà mình chưa biết. Nói tới sự phát triển của TVH Việt Nam thì tôi nghĩ box mình chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong sự phát triển đó nhưng nếu nói ko bổ ích cho chúng ta là ko đúng. Bạn đã bao giờ xem một bức ảnh vế vũ trụ chưa, nếu rồi thì bạn có cảm nhận được vẻ đẹp của nó ko. Tôi thấy rằng vẻ đệp , màu sắc làm cho ta bị choáng ngợp sự, phối màu của tự nhiên ko một họ sĩ nào có thể có một bức hoạ đẹp hơn được. Còn tôi nghĩ bạn gia nhập vào TVH chắc cũng vì một sự yêu thích nào đó đúng ko, tất nhiên có thể sỏ thích của bạn ko giống tôi nhưng chúng ta đều có sự yêu thích chung là thiên văn họcđúng ko.
    <P><FONT face=Wingdings>không có gì khó và không có gi dễ</FONT></P>
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 31/01/2004
  7. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    "Nói theo cách nói của tui" thì không được hiểu như vậy, hiểu như phuthuy26vn mới là sai lầm nghiêm trọng đấy. Với những bài trả lời của các bạn thì 1000% là như mong ước của tôi, tư duy hoàn toàn đúng đắn. Ý của tôi là thế này cơ : vấn đề ở đây không phải lựa chọn theo con đường nào mà là phải hiểu rõ con đường mình lựa chọn để sau đó bước đi bằng tất cả niềm say mê của mình, không bao giờ cảm thấy thất vọng hay hối hận vì khi lựa chọn đã không lường trước những khó khăn.
    Còn tôi tham gia vào đây thì được lợi nhiều lắm lắm ! Cái lợi lớn nhất là đã tìm được những người bạn có thể chia sẽ những kiến thức khoa học, những suy nghĩ về vũ trụ, về cuộc sống không biết tâm sự cùng ai. Sau đó là thoả mãn phần nào tình yêu với TVH, học hỏi thêm nhiều kiến thức chưa biết, cùng bàn luận để thấy được những suy nghĩ, quan niệm chưa đúng ......
    Nói điều này đừng ai lại hiểu sai nữa nhá ! Thực ra những lời tâm sự của tôi có mục đích là những người quá say mê khoa học, có hoài bão và khát khao mãnh liệt nhưng hơi thiếu "thực tế" (thực tế này như lý giải ở trên), đây cũng chính là tâm sự với bản thân tôi và giờ đây tôi muốn được chia sẻ.
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bây giờ là big thực sự có cảm xúc rất nhiều với chủ đề này, có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng mà sự thật thì nhà của big cấm big thích thiên văn học vì nói rằng nó không có giúp ích gì cho big cả, big cũng học 1 trường ĐH mà chẳng liên quan gì đến nó cả. Nhưng mà biết sao được, big đã yêu thích thiên văn từ nhỏ rồi, và từ khi biết đến clb này thì big càng thấy mình gắn bó với nó hơn. Thời gian qua, tuy gia đình không ủng hộ nhưng big cũng mặc và big giấu gia đình mua những sách hay cd thiên văn (cũng thuận lợi 1 điều là big không ở với bố mẹ). Có lẽ thiên văn chẳng mang lại lợi nhiều cho big nhưng cũng chẳng sao. Big cũng không nghĩ là chúng ta sẽ có đóng góp gì nhiều cho thiên văn học của VN (cái đó có lẽ quá sức của chúng ta). Nhưng mà big suy nghĩ thế này, chúng ta tham gia vào đây, chúng ta sẽ gặp được nhiều người cùng sở thích với mình và có thể cùng nhau tìm hiểu thêm về thiên văn. Ở Vn thì thiên văn học thực sự còn quá xa lạ, chính vì thế mà big rất muốn ngày càng có nhiều người chú ý đến nó hơn và big đang cố gắng làm điều đó trong khả năng của big và big tin rằng mọi người ai cũng có mong muốn như big. Big thật sự rất buồn khi biết những học sinh cấp 3 hay thậm chí là những SV lại chẳng biết gì khi nghe big nói về thiên văn, mặc dù là những kiến thức mà big nghĩ là những đứa nhỏ bên những nước phát triển biết. Điều đó mới thấy rằng chúng ta còn quá thờ ơ với môn khoa học này. Đáng buồn thật. Nhưng cũng không thể suy nghĩ 1 cách quá thiều tích cực, chúng ta tuy còn lạc hậu nhiều nhưng em nghĩ chúng ta cũng đừng quá bi quan. Sao chúng ta không cố gắng làm cho những người ở xung quanh chúng ta yêu thích môn khoa học này nhỉ, cái này thì mỗi chúng ta có thể đấy chứ.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  9. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đọc bài của mọi người tôi rất xúc động, nhất là bài của big. Tôi hiện đã đi làm, tôi theo chuyên ngành toán nhưng thật sự thì tôi thích vật lí hơn và nói chung là rất mê thiên văn. Tuy không có nhiều thời gian nhưng đôi khi rỗi tôi lên mạng chơi với mục dích chủ yêu là lấy thông tin, đỡ phải xem TV. Thế rồi do vô tình tôi vào mạng ttvn này và lại một vô tình nữa tôi phát hiện ra sự có mặt của các bạn. Tôi đồng ý rằng ngành thiên văn của đất nước chúng ta còn nghèo nàn lắm lắm. Tôi dồng ý với big về việc chúng ta tuy không có nhiều điều kiện để theo đuổi nhưng ở mức độ nào đó chúng ta hoàn toàn có thể tham gia như là một sở thích cá nhân, tự tìm thêm kiến thức cho mình và việc chúng ta tuyên truyền, quảng cáo cho môn thiên văn chính là góp một phần vào việc phát triển ngành thiên văn VN trong một tương lai nào đó cho dù có thể tương lai đó còn rất xa.
  10. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thế trong box này có ai là sinh viên ngành thiên văn học không ? (Không biết VN mình co đào tạo ngành này không nhỉ). Các bác có kế hoạch nào lôi kéo những người đó vào tham gia box này chứ. Có người chuyên nghiệp tham gia chung mới vui, chứ chúng ta toàn là dân ngiệp dư chơi vì Hoppy cả, nhiều khi nói ra sai mà không biết mình sai mới chết.
     

Chia sẻ trang này