1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm ÂM NHẠC - HỘI HỌA - THƠ CA về quê hương Quảng Bình.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Sorry, đọc được dòng này của bạn thì đã quá lâu rồi, ko biết còn cần nghe nữa không
    Ở đây có nè: http://www.esnips.com/web/quangbinhmusic
  2. page_ton

    page_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Mình không phải là người QB nhưng được nghe những bài hát về quảng bình mình rất thích. Đó cũng có thể mình là người miền trung chăng?
    Mình cũng đã tìm khá nhiều tài liệu mà chưa tìm ra về một vấn đề có liên quan đến một bộ phim đã lâu lắm rồi. Có liên quan đến miền trung, mà hình như là QB-QT gì đó vì mình ấn tượng của bộ phim này là bài hát nền trong phim.
    BỘ phim này là "Đứa con và người lính"
    Bạn có thể giúp mình?
  3. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    6
    chào các bạn Quảng Bình yêu dấu
    mình quê QB, học ở cấp 3 đồng hới nên lấy tên cap3donghoi.
    rất mong làm quen với tất cả các bạn cùng quê hương thùy dương cát trắng,
    mình rất thích những bài thơ về quảng bình
    Các bạn có bạn nào có thơ về quê nhà thì post lên diễn đàn cho mình đọc với nhé.
    Chân thành cảm ơn.
  4. cap3donghoi

    cap3donghoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    6
    Mình cũng rất thích làm thơ về quê hương.
    Xin gửi các bạn 1 bài thơ con cóc của mình. Thơ có thể không hay nhưng đó là tình cảm của mình trước quê hương. Các bạn đọc và cho mình xin ý kiến đóng góp nhé.
    HAI KIỆT TÁC
    Thần bút nào tả nổi một Phong Nha
    Kiệt tác tuyệt vời của hóa công kỳ diệu
    Em xinh thế dáng cong chiều yểu điệu
    Phong Nha hóa thành em, hay em hóa Phong Nha?
    Kìa cung điện triệu kim cương ai gắn
    Tỏa muôn vàn lóng lánh ánh hào quang
    Chùm đèn đá tầng cao lung linh sáng
    Thiên đường hóa động sâu hay động hóa thiên đường?
    Đá nở thành hoa, biển, rừng, sóng, lửa...
    Vạn trạng, thiên hình xui trí tưởng cuồng bay
    Tiên hóa đá hay đá thành tiên nữ
    Khỏa thân tắm suối ngần cho thi hứng cuồng say?
    Phím đàn đá bập bùng tay em vỗ
    Sóng bập bùng, lửa bập bùng, bập bùng nhịp đập trái tim
    Ngai vàng ngự anh vua, em hoàng hậu
    Tiên biến thành ta hay ta biến thành tiên?
    Ghìm nước mắt chia ly, em- Phong nha huyền thoại
    Nơi anh lạc vào mơ hay mơ lạc vào anh?
    Tạm biệt nhé để hồn ai ở lại
    Tù chúng thân trong nỗi nhớ ngọt lành.
    Kỷ niệm 40 năm cấp 3 Đồng Hới
    PHẠM BÁ CHIỂU

Chia sẻ trang này