1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm "bất hủ" ~~> "mất ngủ" của tv 80SG (Mục lục tr1)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    -...Khi tôi bắt đầu có suy nghĩ cũng như nhận xét kỹ càng về tình yêu và hôn nhân, khi tôi hiểu ra mình chỉ ?oyêu" anh như một người anh lớn thì bác sĩ cho biết về bệnh tình của mẹ ... Mẹ là người biết thông cảm và có cái nhìn rộng rãi nhưng tôi chưa kịp nói lên ý nghĩ của mình với mẹ thì vì cơn bệnh, mẹ đã nói trước ý muốn của mẹ là mong chúng tôi sớm thành hôn ... Chiếc nhẫn đính hôn được đeo vào ngón tay tôi trước mặt họ hàng hai bên trong sự vui mừng của bác Pickou@ và nét mãn nguyện trên gương mặt hốc hác, bệnh hoạn của mẹ. Tôi không nở nhìn sự thất vọng của mẹ, cũng như không sao mở lời từ chối tình cảm của người con trai hiền lành mà tôi đã quen biết bao nhiêu năm. Tôi thấy mình đang đi ngược lại ý của mình, tôi không hiểu mình sẽ ra sao nhưng nếu tôi nói lên ý nghĩ của tôi với mẹ thì mẹ sẽ ra sao khi bản thân người đang đi dần vào sự chết ...
    24h@ ngừng một chút, thở dài, đoạn ngước nhìn BoySG@:
    - Những ngày ở biển giúp em xác nhận rõ rệt hơn tình cảm trong lòng em. Tình yêu và tình bạn không thể nào lẫn lộn được nữa khi em gặp anh. Em mồ côi bố, thương mẹ yếu đuối cho nên không biết từ bao giờ đã tập cho mình thói quen gánh vác gia đình trong mọi hoàn cảnh. Mẹ càng lớn tuổi, em càng trở nên là sự nương tựa của mẹ. Với anh, em có thể là chính em như mọi người con gái yếu đuối khác cần được che chở, ủi an ... Với anh, em không cần phải dùng cái vỏ cứng rắn nguỵ trang bên ngoài để đỡ nâng người khác ... Anh đã cho em niềm vui. Với anh, em không có gánh nặng và áp lực. Em cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng khi được là chính mình anh ạ. Mấy tháng qua, tình cảm trong em là những dằn co, nổi loạn ... Em phải cố gắng lắm để không liên lạc với anh nhưng ... cách đây vài hôm, bác sĩ đã nói mẹ chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi ...
    24h@ lại ngưng, ngước mặt nhìn BoySG@ với nước mắt . [^!^ đang kiểm duyệt ^!^] BoySG@ vòng tay ôm nàng, không nói gì. Biết nói gì hơn. BoySG@ không muốn làm xáo trộn tình cảm mẹ con của 24h@ trong lúc này . Hai tháng nữa ... Hai tháng nữa biết đâu hôn lễ sẽ cử hành sớm hơn ... vậy đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của BoySG@ và 24h@ ...
    - Tên của em là ...
    BoySG@ đặt ngón tay lên môi nàng:
    - Anh chỉ biết em là 24h@. Tên của em là gì anh không muốn biết vì tên đó không phải dành cho anh, không phải là của anh, hiểu không ??? hiểu không hở 24h@ ???
    Nước mắt của 24h@ thấm ướt vai áo BoySG@. Chàng thở dài. Tình yêu đến với họ muộn màng quá và cũng buồn bã quá. Cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ đưa 24h@ về đâu ??? Và cuộc sống của BoySG@ khi không có người con gái mà BoySG@ yêu sẽ ra sao ??? Chàng bất giác cúi xuống tìm môi nàng ... nụ hôn pha lẫn nước mắt và niềm đau ...[/^!^ đang kiểm duyệt ^!^]
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    oOo oOo
    BoySG@ đậu xe trong sân nhà thờ. Hôm nay là ngày đám cưới của Will@. Will@ là người đầu tiên trong bọn cưới vợ nên tuần trước cả đám đã họp mặt chè chén một bữa chúc mừng cho Will@. BoySG@ nghĩ cô gái nào may mắn được làm vợ Will@ vì Will@ là người hiền lành, rất tốt bụng và mẫu mực đúng nghĩa. Bạn bè ai cũng mến Will@. Hôm ấy tụi bạn đã đổ rượu Will@ say mèm, chúng la hét:
    - Cơ hội ngàn vàng đó mày, đám cưới xong ai biết được em Haibongio@ của mày có còn cho mày đi ăn nhậu nữa không chứ.
    BoySG@ cũng đã ngà ngà trong hơi men ... Haibongio@! lại là một Haibongio@ nào trong số những 24h@ đây??? Cái tên thật đáng ghét đã gợi lại vết đau trong lòng BoySG@ ... đã làm BoySG@ nhớ 24h@ quá nhớ ... Đêm đó lũ bạn đã phải khiêng chàng về nhà. BoySG@ chưa bao giờ say sưa như thế ...
    BoySG@ đảo mắt nhìn quanh tìm đám bạn. BoySG@ rất ít khi đi dự lễ cưới ở nhà thờ, chàng ngại không khí trang nghiêm ở giáo đường vì không khí đó làm BoySG@ có cảm giác tâm hồn chàng đang bị phản chiếu bởi một tấm gương có thể thấy được từng chút tư tưởng của mình ... Trong tấm gương đó có Bố Mẹ già bệnh hoạn, có mái ấm gia đình và có ... 24h@ ! 24h@ ... sau lần gặp gỡ tháng trước thì họ không còn liên lạc với nhau nữa. BoySG@ vẫn thường gọi tên nàng trong lòng, đôi khi vớ vẩn mong muốn có phép lạ nào mang nàng đến với chàng lần nữa. Vâng, một lần nữa, có lẽ lần này BoySG@ sẽ giữ chặt nàng, không buông ra nữa ... có lẽ ...
    Tiếng ồn ào của đám đông kéo BoySG@ trở về thực tại . Chiếc xe hoa đã ngừng lại trước cửa chính của nhà nguyện. BoySG@ thấy Will@ tươi cười hớn hở, trong lòng BoySG@ cũng mừng cho bạn nhưng ... BoySG@ chợt bàng hoàng, bất động khi nhìn thấy cô dâu ... 24h@ ! Phải, chính là nàng, chính là 24h@ của BoySG@. Nàng đứng đấy, màu áo trắng toát như khói sương, mờ mờ hư ảo ... nàng đứng đấy với nụ cười trên môi nhưng ánh mắt xa vời phản ảnh một tâm hồn đã vắng mặt ... nàng đứng đấy thật gần mà BoySG@ không sao với tới ...
    BoySG@ lẳng lặng quay lưng, lầm lũi bước trở ra chổ đậu xe. Hình như có ai gọi tên chàng, hình như có tiếng bước chân và hình như có tiếng chuông nhà thờ vang vọng ... nhưng BoySG@ chỉ còn thấy người con gái trong màu áo trắng đang ngồi tựa vào tảng đá, mắt đang nhìn về một hướng, bất động ... BoySG@ lại thấy nàng đi bên cạnh chàng dọc theo làn nước biển ... và thấy nàng với ly cà phê toả khói ... BoySG@ nghe tiếng nàng cười ... tiếng cười dòn tan, vụn vỡ đánh thức BoySG@, đưa BoySG@ trở về hình ảnh của 24h@ trong chiếc áo cưới trắng ... Không! đó là Haibongio@ của Will@ chứ không phải 24h@ của BoySG@ ...
    BoySG@ nhấn ga cho xe chạy thật nhanh ra khỏi khu giáo đường, bên tai chàng văng vẳng vang lên câu hát như lời kinh đêm ...
    ... Này em hỡi
    Con đường em đi đó
    Con đường em theo đó
    Sẽ đưa em sang đâu ... (VTA)

  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ pà kon chuyển sang kể chuyện cổ tích đi, chả cần dài đâu, chừng 150 chữ thôi, coi khả năng sáng tác của pà kon thía nào
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay, ở một khu rừng đầy khói bụi và xe cộ, có rất nhiều khỉ sinh sống. Một ngày nọ, một con vẹt trụi lơ trụi lốc bước ngập ngừng vào lãnh địa của những con khỉ, nó được chào đón khá nhiệt tình. Tháng ngày trôi qua, con vẹt sống hòa thuận với bầy khỉ trong khu rừng ồn ào đó. Một hôm, bầy khỉ rủ con vẹt đi chơi, trời bỗng đổ mưa, mấy con khỉ kia kịp thời núp được, còn một con do bất ngờ nên ướt hết cả lông, trời thì lạnh, nó rét run cầm cập. Con vẹt thấy vậy bèn đem bộ lông đã khá tốt tươi nhờ công của bầy khỉ cho nó. Con vẹt trở về, đổ bệnh, nằm liệt luôn nửa ngày. Khi ngồi dậy, con vẹt lại bay đi tìm chỗ gửi thư cho bầy khỉ. Nó vẫn mong sớm được đi chơi cùng bầy khỉ lần sau. Hẹn gặp ở vùng đất của con vẹt
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Để HHL viết tiếp cho Vẹt nhé:
    Con Vẹt ko chỉ đi chơi với Hội khỉ trong Nam mà ước mơ bay nhảy đã khiến con Vẹt vượt hơn ngàn cây số để góp mặt với lũ khỉ HN. Tại đây, nó cũng được tiếp đón thân thiện . Nó được hoà mình vào ko khí nhậu nhẹt của Hội khỉ ham ăn uống, thích những cuộc bù khú. Một lão Vẹt già thì đáng lẽ ko nên ham hố nhưng mà bác Vẹt này thì lại thanh niên tính với lũ khỉ HN.Vì thế , Vẹt đã có thêm những người bạn mới, đã hiểu hơn về các giống loài khỉ. Bây giờ khi nhắc đến HN thì đối với Vẹt ko chỉ còn là tên của một vùng đất Hà thành, cũng ko đơn giản chỉ là Thủ đô của đất Việt mà lớn hơn ở đó có lũ khỉ nhí nhố , vui vẻ mà nó từng hội ngộ. Vẹt nhớ HN và mong ngày trở lại , đừng nghĩ đó là điều KHÔNG THỂ mà chỉ là điều CHƯA THỂ. Một ngày đẹp trời nào đó , nó sẽ lại có mặt bên lũ khỉ HN. Cánh cổng của 80F luôn chào đón Vẹt .
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày còn ở vùng đất của Vẹt thì Vẹt sung sướng lắm .....ở đó ko khí trong lành mưa thuận gió hoà quanh năm hoa thơm nở rộ . Vẹt là 1 trong 2 hoàng tử của Vương Quốc thần tiên - vương quốc diệu kì với những thần dân hiền lành và một vị vua anh minh sáng suốt .Thửu bé Vẹt chỉ biết rong chơi sáng tắm mây ngàn , chiều tắm nắng đuổi chim bắt **** ......cuộc sống bình lặng êm trôi thật là ko gì sung sướng bằng ......Mẫu hậu dịu hiền thương Vẹt lắm và Vẹt cũng yêu người vô cùng, vua cha thì nghiêm khắc hơn nhiều , đến giờ Vẹt vẫn nhớ mãi những trận đòn roi đũa cải và những lời giáo huấn nghiêm khắc .....thửu đó Vẹt chỉ sợ mỗi Vua cha .
    Ngày tháng thoi đưa , Vẹt khôn lớn đủ cả lông lẫn cánh......Sự trưởng thành là tất yếu nhưng nó ko làm Vẹt lo sợ .......Vẹt ko thích đi theo chinh chiến cùng vua cha ở những vùng đất xa xôi hoang vắng , Vẹt ghét fải trông coi chiều chính trong mỗi lần vua cha thử thách .....nó làm Vẹt kém vui hơn , Vẹt thấy nhức đầu rồi hoa mày chóng mặt ..........Vẹt chỉ thích luyện tập Điện Tử Công với lũ Hoàng Tử Cò ở Vương Quốc bên cạnh hay nhậu nhẹt bù khú kể dăm nỗi cơ hàn với lũ Quạ hâm .....mượn dăm ba chén rượu để rật trôi những buồn chán ko đâu . Vẹt ko thích quan hệ với lũ **** lắm .....cái lũ đó thì chỉ có suốt ngày đứng bên bờ suối ngắm nghía mình rồi trải lên vuốt suốt.Vẹt ghét
    Năm đó tiết trời rực rỡ lắm , ngày Hội Xuân của muôn loài cũng trở nên sôi động hơn .Vẹt chưa bao giờ thích những hội hè cả nó ồn ào ầm ĩ quá Vẹt thích mọi thứ hãy trầm trầm 1 chút thôi ......biết thế nhưng Vẹt vẫn đi vì Vua cha muốn vâyh hay chí ít thì Vẹt cũng biết được thêm nhiều bạn bè , kết giao thêm bao nhiêu là bằng hữu . Chả gì thì dạo năm lâu lâu nhờ cái Hội Xuân này mà Vẹt biết thằng Hoàng Tử Cò vui tính dạy cho Vẹt biết Điện Tử Công luyện nhanh tay nhanh mắt . Nhưng mà lễ Hội năm nay chán quá lũ Hoàng Tử các Vương Quốc lân cận chỉ chăm chăm tìm cách sán lại gần mấy cô công chúa xinh đẹp đứng ưỡn ẹo làm duyên làm dáng ......"bọn chúng đều đáng ghét" . Hoàng Tử Cun Cút của Vương Quốc Tobéo sau 1 hồi fưỡn cái bụng tròn trùng trục ra đã làm xiêu lòng công chúa Hoạ Mi . Thằng Sáo đen đúa của Vương Quốc Thịnh Vượng cũng đã tìm được công chúa Bồ Câu với bộ lông vũ dài thướt tha chắng mượt cùng đôi mắt to đen như mắt Thuỷ thủ mặt trăng . Fía xa xa Hoàng Tử Chích Choè của Vương Quốc NóiLắm đang đứng gù gù công chúa Yến đến từ xứ sở lộng lẫy xa xôi .Tất cả đều có đôi , khắp nơi nơi là những thì thầm của yêu thương và nồng nàn . ....Vẹt bỗng thấy lạnh và buồn .....Vẹt thẩn thơ rúc bừa vào 1 tán cây khuất fía xa xa chờ cho đến giờ tan hội kẻo sợ vua cha wở trách .
    Ngày xửa ngày xưa đó Vẹt cũng trót biết yêu ......Vẹt yêu Công chúa Yểng của Vương Quốc giỏi giang . Công chúa Yểng có nhan sắc tàm tạm trí thông minh tương đối tốt nhưng nàng vô cùng đanh đá và thích trêu trọc mọi người xung quanh . Cũng có đôi lần các hoàng tử đến ngỏ lời tìm hiểu nhưng tất cả đều bó tay trước sự ngoa ngoắt đến ghê người của nàng . Hội xuân năm đó Công chúa Yểng cũng bị vua cha bắt đi tham dự .....Sau khi giả dạng tiếng kêu kinh người của Diều hâu làm muôn loài hoảng loạn các hoàng tử đều len lén tránh xa nàng .......Đắc trí vì trò đùa của mình nàng đậu trên 1 cành cây fía xa xa tự thưởng cho mình 3 con sâu cùng 5 quả ớt ...ăn uống no nê nàng ca hát vang trời rồi thiếp đi lúc nào ko biết . Fía trên cao là 1 đôi mắt đang trơ tráo nhìn Công chúa Yểng ngủ như chết ...Vẹt đã fát hiện ra có tiếng thở nhẹ lắm sau 1 hồi đếm cừu ngáo ngơ mà vẫn chưa ngủ được ........Sau 1 hồi ngắm nghía Vẹt bỗng bật cười ha hả " Đây fải chăng là cái trớ trêu của tao hoá ....con vật gì mà mỏ nhọn chân dài đêm thì thao láo ngày say sưa nằm ." Tiếng cười đã đánh thức Công chúa Yểng tỉnh giấc và theo fản xạ như được hình thành từ thời hoang sơ nàng quắc mắt lên rít một tràng dài hướng tới kẻ láo xược dám nhìn trộm nàng khi ngủ , tiếng rít sắc nhọn kéo dài như xé vải đã làm cho Vẹt bỗng đứng thộn ra mặt tần ngần mồm há hốc nhưng đôi mắt thì ko rời Công chúa Yểng trong 1 giây ........sắc mặt của Công chúa Yểng biến đổi liên tục từ Tím Bầm sang Fây fây Hồng rồi chuyển về trạng thái vốn có ......nàng mỉm cười , tiếng cười ko bình thường vì nó nghe dễ chịu quá " Ta là bạn chứ???????????????????????" Vẹt giật mình như choàng tỉnh .................................................
    To live is to die
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ngày nay, trong vương quốc tủ áo ở một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, các thần dân quần áo trước nay vẫn ngưỡng mộ Hoàng đế Veston, họ rất mực tôn sùng ông vì lúc nào trông ông cũng chễm chệ ở góc cao nhất của chiếc tủ, ông có một nước da màu đen thật sang trọng, người lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương dìu dịu làm mê hoặc lòng người, đã thế ông lại mặc một bộ hoàng bào bằng giấy bóng kính trong suốt càng làm cho ông thêm vẻ uy nghiêm. Hơn nữa, có thể nói ông là người hết sức thông thái, ông biết rất nhiều chuyện của thế giới văn minh bên ngoài, mỗi khi ông kể chuyện thì đám áo quần thường há hốc mồm ngồi nghe hoài không chán.
    Quyền lực của Hoàng đế Veston được duy trì cho tới một ngày ông chủ của chiếc tủ đem về một cô áo, có thể gọi cô là nnữ hoàng cũng không ngoa, cô có một vẻ đẹp thật kiêu sa đài các với nước da đỏ lộng lẫy, cô cũng được treo trang trọng gần chỗ với Hoàng đế Veston. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa hẳn là chiếm mất vị trí của Hoàng đế Veston mà chỉ mới phần nào làm chao đảo lòng thần dân của ông ấy.
    Một hôm, cậu chủ quyết định đưa cô nàng đi chơi, cô này rất thích thú vì đấy là lần đầu tiên cậu chủ cho cô ra ngoài, không biết chuyện gì đã xảy ra mà khi cậu chủ trở về mà không thấy cô nàng đâu, thay vào chỗ đó chỉ là một gã ba lỗ xa lạ. Bẵng đi một thời gian, mọi người cũng nguôi ngoai thì nàng lại trở về, lần này nàng trở về với một bộ dạng khác hẳn, nàng trở về mang theo một bộ váy trong suốt bàng chất liệu sang trọng như của Hoàng đế Veston và đặc biệt là một mùi hương quyến rũ, không biết nàng lấy nó từ đâu nhưng kể từ đó nàng đã chiếm hết hồn thần dân tủ áo cũng như cậu chủ.
    (hết hồi 1, mọi chuyện xin chờ xem phần sau)
    There is no easy way, it get harder each day ...
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Phần 1:
    Kem sữa thân mến.
    Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện phiêu lưu của chính bản thân tôi? hy vọng bạn sẽ hiểu được nó.
    Từ khi rời tủ lạnh, kem Chocolate phiêu diêu khắp nơi, với niềm phấn khởi. Nó quên rằng, khi rời bỏ ngăn đá tủ lạnh, nơi mà nó được nương tựa và che chở, sẽ gặp nắng nóng, nó sẽ bị tan ra thành nước rồi bốc hơi lên trời? thành Mây. Nhưng bản thân của nó ngộ lắm? Nó ko sợ? Nó thách thức với mọi việc, mọi chướng ngại. Nó kết bạn với Gió, nhờ Gió, nó lang thang khắp nơi một cách dễ dàng. Cũng vì thế, càng ngày nó càng có thêm nhiều bạn. Rồi một hôm, nó được thần Mưa nhận vào làm việc, nó vui sướng và thích thú với công việc của mình. Với tính tình của nó, nó rất dễ kết bạn. Trong mối quan hệ công việc lẫn bè bạn, có những điều làm nó rất thích và cũng có những điều làm nó khó chịu (cũng dễ hiểu, quy luật của tự nhiên mà). Sấm Sét rất ghét nó? Mỗi lần nhìn bản mặt nó cười cười Sấm Sét bực chịu ko nổi. Ngặt cái, nó biết như vậy, nhưng mỗi lần gặp Sấm Sét, nó đều cười tươi, làm Sấm Sét tức khí hơn *_&. Nó bắt đầu bị Sấm Sét to nhỏ với thần Mưa? Thần Mưa với lí do hạn hán, ko đủ nhân lực, buộc nó phải lấy bản thân để tạo ra mưa?Nó ko phục? Nó ko làm sai điều gì cả. Mặc dù nó ham chơi, nhưng trong công việc nó rất nghiêm túc, và luôn hoàn thành một cách nhanh chóng. Ấm ức là vậy, nhưng biết sao đây?
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

    Phần 2:
    Nó tuân theo thần Mưa, phân tán bản thân thành những Hạt Nước li ti từ trên cao rơi xuống mặt đất. Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống. Nó chọn phương án, vui để sống? Đang rơi, nó nhìn xung quanh, gặp các Hạt Nước khác, nó vẫy tay miệng nở nụ cười: ?oChào bạn?, vậy là nó làm quen, vừa rơi vừa tán gẫu với các bạn Hạt Nước xung quanh ^_^. Mặc dù tươi cười, nhưng trong lòng nó lo lắm, nó cầu mong sao bến dừng chân của nó sẽ là ao hồ hay sông suối gì đó? Nó cầu mong Gió sẽ giúp nó? nhưng, Gió đâu? Nó lại cầu mong nhiều bạn trước đây giúp đỡ nó? và lại cũng chẳng thấy ai. Nó chợt buồn, cảm thấy mình đơn độc? đơn độc ngay khi nó có nhiều bạn xung quanh. Nó quyết định, ko cần ai giúp đỡ, một mình nó sẽ tự lo lấy bản thân, dù cho thế nào đi nữa. Bến đỗ của nó ko phải ao hồ hay sông suối mà là mặt đất, nó ko vui? Nhưng khi nó ngước đôi mắt mở ko nổi vì mệt mỏi nhìn lên trên mặt đất. Nó thấy có rất nhiều hoa và cây cối đang khoe sắc dưới ánh mặt trời dìu dịu cộng bảy sắc cầu vồng rực rỡ, nó nghiệm ra rằng: mặc dù mọi việc ko như ý muốn của nó, nhưng nó có thể làm cho những bông hoa đẹp đẽ kia luôn tươi tắn nhờ những hạt nước của mình, nó vui hẳn lên, thoả mãn với suy nghĩ của bản thân.
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Phần 3:
    Như thế tưởng chừng mọi việc đã ổn thoả nào ngờ, Hạt Nước cứ ngấm mãi, ngấm sâu xuống lòng đất và nó gặp anh Nước Ngầm. Anh ta rủ nó ra sông lớn? nó phấn kích? nghe tới sông? như nghe tới tên gọi của chính bản thân. Thế là cuộc phiêu lưu mới lại mở ra. Nó cùng Nước Ngầm trôi ra sông, ở đó, nó lấy lại cảm giác được tự do, tự do vẫy vùng thoải mái, lại có thêm nhiều bạn mới ^_^. Bác thần Sông ngỏ ý mời nó phụ bác cai quản một số con sông nhỏ? một lần nữa nó lại thấy mình bị hấp dẫn bở công việc mới.
    Chưa đâu vào đâu, có người nào đó lôi nó ra khỏi con sông, nơi nó đang cư trú vui vẻ. Sau nhiều giai đoạn từ nước sông, trở thành nước chuyên dùng trong cuộc sống. Nó suy nghĩ? rồi lại suy nghĩ? một câu hỏi chưa lời đáp? Buzz? nó lại biến thành kem? có thêm hương vị Chocolate (thật ngẫu nhiên) Nó đã lại trở lại với chính bản thân nó của lúc ban đầu. Tủ đá? căn nhà lạnh lẽo, nhưng cảm giác thật quen thuộc. Và lúc này? nó chợt nhớ đến cô bạn Kem Sữa? Ko biết giờ này Kem Sữa như thế nào, ra sao? Cộc cộc cộc? cắt ngang dòng suy nghĩ của Kem Chocolate là tiếng gõ cửa của bác thần Tuyết? Chocolate à, có quà cho con nè, bác đã giữ lâu lắm rồi ^^. Cầm món quà trên tay, và tháo bỏ lớp giấy bọc bên ngoài? Oh! đó là cuốn sách mình yêu thích? ?oVừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ? nó ôm cuốn sách vào lòng xung sướng, từ cuốn sách rơi ra một tờ giấy nhỏ? nó nhặt lên?Chợt nó lặng im? Thì ra món quà đó do Kem Sữa tặng nó? ngày gói món quà lại chính là ngày sinh nhật của Kem Sữa. Mình đã quên sinh nhật của Kem Sữa? khác nào đã quên một người bạn thân của mình...
    Câu chuyện chưa kết thúc, nhưng hiện tại ko thể nào kể tiếp được
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...

Chia sẻ trang này