1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm "bất hủ" ~~> "mất ngủ" của tv 80SG (Mục lục tr1)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày gần đây, dân tình cứ nôn nao bàn tán về trận quyết chiến của Yểu điệu thư sinh willkhìn và hắc y nữ hiệp keo diệt chuột KOS
    Trận đấu nhắc nhớ lại cuộc tỷ kiếm năm nào giữa Quỷ vô tình đầu đà cùng với mỹ diện thần y bagai
    Người ta bàn luận. Người ta xôn xao. Người ta thắc mắc. Và người ta cá độ.
    KOS là ai,đó là 1 sát thử trẻ của đồng tâm Admin Hội. Gần đây, có ai lạ gì hành động khủng bố gửi bomb thư, thuê sát thủ khủng bố tinh thần nhân dân của hội admin, đứng đầu là Đông phương bại hoài phản đồ Pickou. Dưới sự đào tạo khe khắt của Hội, KOS đã cứng cáp hơn nhiều.
    Hẳn không ai không nhớ truyện vài ngày trước, KOS đã có trận huyết chiến thần sầu quỷ khốc với Spam lão thử, cao thủ câu bài. Sau trận đấu, thôn trang 80SG xơ xác tiêu điều, khiến ngay cả lão bà bà Haibongio cũng phải đấm ngực thùm thụp, ngửa mặt lên trời mà gào "tao giết..."
    Hắc y nữ hiệp là ai? Không ai biết. Bởi cô ta bí ẩn. Là đường chủ của admin hoa hội, chẳng ai ngờ cô mới 19 tuổi. Trông dáng vẻ chững chạc ấy, có người đã nghĩ đây là một lão nương đã bước qua tuổi 91. Họ chẳng lầm là mấy. KOS có kinh nghiệm của người trải nghiệm 90 năm cuộc đời, nhưng lại có sức trẻ của thanh niên 19.
    Nhưng điều ấy chưa đáng sợ bằng dáng vẻ yêu kiều của cô. Mật ngọt chết ruồi, phụ nữ đẹp chết sát thủ. Ngoại trừ yểu điệu thư sinh wiu li am và các nữ hiệp khác trong trang, ai chẳng sợ mỹ nhân, như cây kim nhọn ẩn mình trong chiếc gối nhung mềm?
    Người ta cứ bàn tán. Cứ xôn xao. Trận đấu sắp bắt đầu...


  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Đầu tuần tháng 5,thời tiết ngày càng oi bức hơn,wiu li am thư sinh ngồi bên hông nhà phe phẩy quạt máy cầm tay,lầm bầm"tụi đệ tử meohoang không biết lại bỏ đi đâu ,để su phụ nó ngồi đau lưng bỏ sừ"...Gío nổi xào xạc,lá vàng rơi đầy,văng vẳng từ đâu tiếng nhạc thánh thót vang lên càng lúc càng gần "để ủng hộ phong trào 3 diệt,diệt muỗi,diệt ruồi,diệt chuột,trung tâm công nghệ hóa màu xin giới thiệu loại keo diệt chuột...",những tiếng nhac như đập vào tay người nghe cho thấy đó là một cao thủ hết sức lợi hại,bất giác yểu điệu thư sinh sờ tay vào cán quạt ,mặt lấm tấm mồ hôi dầu....xung quanh tràn đầy sát khí...
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ thôn trang 80 SG ẩn nấp khắp nơi, lo lắng cho số phận của yểu điệu thư sinh Will. Trên tàng cây, bà bà hai bốn giờ phe phẩy phất trần, mặt căng thẳng, góc xa xa, kiếm thủ Vet gia mắt đau đáu nhìn... Không khí nặng nề báo hiệu một trận chiến ác liệt.
    Cả thôn trang vốn yên bình, im lặng là thế, nay bỗng trở nên xôn xao khác thường trước sự xuất hiện của Sát thử KOS. Các cao thủ bốn phương cũng tụ tập về đây, đồng lòng trước cuộc đấu.
    Cuộc chiến căng thẳng lắm, yểu điệu thư sinh võ công cao thủ là thế mà cũng chấn thương. Will thư sinh sẽ tường thuật cho cả thôn trang phần ly kỳ nhất của cuộc chiến
    Phần thắng thuộc về ai kiên nhẫn, giang hồ đồn đại rằng Admin hoa hội đã xuống thang, 2 tháng sau rút Sát thử KOS quay về, mong rằng sẽ không bị chấn thương.
  4. kiss_or_smoke

    kiss_or_smoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    vào 1 ngày mưa gió bão bùng, KOS đang ngồi vá áo cho chồng thì bỗng từ đâu 1 mũi phi tiêu lao tới ...véoooooo... phặp! KOS đã cản phá thành công đợt tấn công ... trên mũi phi tiêu có ghim 1 lá thư, thư được gửi từ sư phụ Pickou :
    "đệ tử yêu KOS
    nay thầy giao cho con sứ mệnh trọng đại, ta sẽ gài con vào 80SG gia trang, con hãy cố dẹp loại nơi này... đứng đầu thôn 80SG là tên "yểu điệu thục nữ quân tử chạy dài" wìu lí àm , hăm bốn giờ bà bà - trùm xã hội đen hồng kông, đen đến ko còn đen được nữa , tên vẹt già trọc đầu - tên này tuy trọc đầu nhưng võ công rất lợi hại, và tên gem- ta mới vừa gây xích mích với tên này xong, hắn rất ít khi ra tay, nhưng hễ ra tay rùi thì rùi muỗi đều phải chết hết
    túm lại công việc sẽ rất khó khăn vì bọn chúng đều xuất thân là cao thủ đại nội, độc chiêu của bọn chúng là "đáng đòn tâm lý"....
    đệ tử bảo trọng ...
    chúc mã đáo thành công !!!"
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1:Sống chết chẳng qua là giấc mộng,sá gì phú quí với vinh hoa.
    Sáng hôm ấy,đệ tử mèohoang của wil li am đang trên bước đường chu du thiên hạ,để mua thuốc dán đau lưng cho sư phụ thì bất chợt gặp một người,có vẻ giống như là Hắc y nữ hiệp KOS mà sư phụ đã từng kể.
    Muốn lại hỏi thăm ,nhưng cứ nghĩ sợ người không wen biết thì có khi ả chém mình nát thây rồi đi làm thịt tiểu hổ nữa thì khổ.Nghĩ là làm,Miu đệ tử liền len lén dùng king kong bay lên mái nhà,quan sát mọi hành động và cử chỉ của Hắc y hiệp KOS.
    Ả đi tới đi lui hỏi thăm mọi người về nơi của sư phụ will đang tu luyện,chà,gay rồi,sư phụ đang đau lưng thế,mà gặp cao thủ thế này,sao quyết đấu nổi,phải nhanh nhanh về báo tin mới được.
    Miu đệ tử liền chạy như bay về tổng hành dinh của mình(tức là nhà của sư phụ)nhưng ác nghiệt thay,trên đường về tổng hanhdinhcùa sư phụ,bổng miu đệ tử đi ngang qua một điểm mà người ta gọi là...service internet...thế là mọi cám dỗ bay tới thế chỗ cho sự lo lắng cho sư phụ,Miu đệ tử suy nghĩ,sư phụ là người trọng danh dự,chắc hông dễ gì đầu hàng,thui mình dzô internet kiu gọi huynh đệ gần xa tề tựu lại đây trước đã,
    Hạ hồi phân giải...
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hồi hai:Cứu nguy sư phụ,đệ tử đành hy sinh...
    Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế của Dv internet ngồi trong căn phòng máy lạnh với nhiệt độ 24 độ C,đệ tử Miu tức tốc log in vào yahoo beta(phiên bản mới nhất của Y!M)để thông báo đến toàn thể huynh đệ trên thế giới về đây tuyên chiến với Hắc y nữ hiệp KOS,một con nguời bí ẩn được Admin HỘIcài vào tổng hành dinh 80sg....Sau vài phút gửi tin hiệu đi Miu đệ tử đã nhận được hàng ngàn lá thư đồng ý ,sẽ tề tụ tại 80sg gia trang vào ngày này tháng đó năm kia...
    Quá vội vàng về để cứu sư phụ iu wí will mèo đã quên béng luôn trả tiền cho DV,mà phải bị chọi chuối,cà chua,có cả mí chiếc dép lào nữa..hừ hừ,thiếu có mấy nghìn mà lèm như ăn cướp cà cái nhà,đợi đấy,ngộ sẽ báo thù sau....
    Trước khi về tổng hành dinh,Miu miu cô nương,í lộn,Miu miu đệ tử còn phải tạt ngang Đại bản doanh XHĐ lừng lẫy để báo cho 24h bà bà biết thông tin này,kịp thời ra ứng chiến cùng các đệ tử của mình....
    Chà,sáng giờ chạy tới chạy lui,phê quá,tạt vào uống chén nước đã....í chời...hông được,cứu sư phụ cấp bách hơn việc giải khát cho mình,thôi vì sư phụ mà quên mình vậy...
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hồi ba:80sg gia trang,yểu điệu thư sinh william quyết chiến với Hắc y nữ hiệp keo diệt chuột KOS
    Trời bữa nay quần vũ,mây đen kéo về đầy trời báo hiệu cho dân chúng biết rằng có một cuộc đại chiến sẽ xảy ra...mọi người như di chuyển xa khỏi 80sg hòng thoát khỏi những đường kiếm lệch lạc.
    Miu đệ tử trên đường về doanh trại cũng đã kịp tạt ngang Dzũng Tàu kéo Dzẹt già lão lão cùng về nghênh chiến cùng sư phụ will,chống lại người của ADMIN HỘI là KOS.Cả bọn vừa đến cổng doanh trai thì vừa vỏn vẹn Hắc y nữ hiệp keo diệt chuột vửa bò tới cổng,ý lộn,vừa dùng king kông tới cổng.Đôi bên trừng trừngmắt nhìn nhau,KOS nữ hiệp đội một chiếc nón rộng vànhmàu đen đangrất thịnh hành tại Paris tráng lệ,mặt được che bởi một chiếc khăn voan mỏng cũng màu đen,để lộ một đôi mắt màu nâu sáng,đang lườm lườm Dzẹt lão lão và Miu miu đệ tử.
    Miu đệ tử biết chắc là sẽ có một cuộc đại chiến giữa sư phụ và hắc y hiệp sẽ xảy ra,bèn chạy vụt vào torng,dùng chuông mõ,nồi niu xoong chảo,nói chung là cái gì có thể tạo ra âm thanh lớn,gõ vào nhau ,báo động cho mọi người.....ra coi cuộc nghênh chiến tưng bừng này.
    Cạnh bên,sư phụ will đang khăn áo chỉnh tề,với một y phục trắng toát,nói đúng cái biệt danh yểu điệu thư sinh của will.Màu trắng của sư phụ will như đối kháng với dáng vẻ đen thùi lùi của Hắc y nữ hiệp keo diệt chuột KOS(chắc bắt chuột nhiều quá nên đen thui giống nó)
    Dzẹt già lão lão có nhiệm vụ hộ tống KOS nữ hiệp vào 80sg,quan sát từng cử chỉ hành động của ả,khiến ả có vẻ như hơi khó chịu,mặt mày thì đỏ bừng như vừa ăn ớt,có lẽ tức giận.
    -------------------
    To be continue...
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Will thư sinh lúc này đang ngự trên khu VIP của sân vận động Canh thân phía bắc thôn trang 80. Vóc dáng của hắn có vẻ tiều tụy sau một thời gian dài ăn chơi trác táng, tức là bế quan luyện công, trong mật thất của Lệ Xuân Viện; tuy nhiên, gương mặt oai nghiêm của chàng vẫn còn phảng phất những nét uy vũ hào hùng thuở trước. Phía bên tay phải của Will là một vị anh hùng tuổi trẻ, áo ngắn tóc dài, chính là Mint , nữ thiếu trang chủ của thôn. Cũng ngồi trong khu VIP, phía sau Will, mọi người nhìn thấy có một vị cô nương, đó là meohoang ,đại đệ tử của yểu điệu thư sinh. Điều kỳ lạ là không thấy Pickou lão tổ quyền thế nghiêng trời xuất hiện trong khu VIP này để ủng hộ cho gà nhà.
    Ở hai bên khu VIP, có khoảng chừng năm trăm khán giả đứng ngồi tản mát,đó là bọn giang hồ hịp khách đáp lời mời của Ngự miêu thử mèo hoang ,kéo về đây ănchực.Bên cạnh khu VIP, các vị đại gia trong trang đang tụ họp thành một nhóm riêng, người ta nhận thấy trong nhóm này có vẹt già cung chủ,thái quân bà bà haibôngio,ngọc truy hồn Gem và nhiều gương mặt quen thuộc khác. Các cổ động viên của hai bên thì ngồi lẫn lộn vào nhau một cách hòa bình, chứng tỏ một thời kỳ thái bình trong thôn trang 80SG nơi mọi người đều là anh chị em. Trong số cổ động viên của đội Hắc y nữ hịp, mọi người nhận ra các đệ tử của Gà bang,cún hội đang chuẩn bị chiêng trống rình rang. Còn trong số cổ động viên của đội yểu điệu thư sinh có những nhân vật nổi tiếng như zopo,looking,rose.....
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Khi còn mười phút nữa đến giờ thi đấu, thì tiếng kèn đồng nổi lên, và hai đối thủ bước ra sân với phong thái của các đấu sĩ La Mã đang bước vào cõi chết với nụ cười trên môi. Hắc y nữ hịp KOS với trang phục truyền thống áo đen quần đen vớ đen,khăn bịt mặt màu đen,yểu điệu thư sinh với áo trắng quần trắng vớ hông được trắng từ khu vip phi thân nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ để sánh bước cùng KOS. Cổ động viên hai đội đều reo hò khi nhìn thấy sát thủ của phe mình. Nền nhạc bắt đầu trỗi lên, và tất cả mọi người, bao gồm khán giả và KOS, đều ra sức gào to lời bài hát "Will trang chủ muôn năm trường trị", khúc thiều ca chính thức của Canh Thân thôn.
    Trọng tài chính bắt trận này là Sún lì đại hịp. Sau khi khúc thiều ca kết thúc, Du đại hiệp mời Will và KOS cùng tiến lại để bốc thăm, kết quả là KOS được quyền xuất chiêu trước. Sau đó cả hai tản về phần sân của mình để khởi động, chuẩn bị bắt đầu thi đấu.
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

    Một buổi chiều oi ả của ko khí mùa hè? 24h thái quân bà bà tay trái cầm quạt, tay phải cầm cây cà lem chocolate mát lạnh? lãng đãng ngó mây trời, thả hồn phiêu diêu tự tại?
     
    BuZz? trên không trung, một tiếng nổ dậy trời? tổng hành dinh XHĐ như rung chuyển? khói bay mịt mù? cộng mùi hương hăng hắc? hoá ra bom tin nhắn của wiu lí àm công tử gởi đến? hix? ?oChiến tranh bùng nổ rùi kìa, bà bà còn ngồi đó mút cà lem sao? Mau dzìa gia trang 80 xì gòn gấp gấp?
     
    Lắc đầu ngán ngẩm, thái quân 24h mút mút cây cà lem? từ từ? thủng thỉnh, hồi âm cùng will công tử: Chớ nóng vội? Luôn tiện tại hạ? ý lộn [​IMG] ?othiếp? xin nhắc ?ochàng? will điều này nhé. Mi mốt chàng có thả bom tin nhắn, đừng tiết kiệm wá, bỏ ra 1 ít ngân lượng mua một mùi hương gì gì đó, CK chẳng hạn, để đính kèm theo bom tin nhắn? mùi hương kèm theo khói bom tin nì nhạy cảm wá, làm thiếp choáng ngợp [​IMG] [​IMG]
     
    E ngại [​IMG] Thái quân 24h bẽng lẽng ngó mặt đi hướng khác tiếp tục sự nghiệp en cà lem của mình [​IMG]
     
    BuZz? khụ khụ? vẫn cái mùi nhạy cảm đó, bom tin thứ 2 của Wiu lí àm công tử từ màu trắng hơi ngả vàng chuyển sang sắc đỏ hừng hực như lửa, muốn thiêu rụi hít thảy cà lem chocolate-vani của thái quân 24h bà bà: Sao nàng chưa tiếp ứng?
     
    Chẹp chẹp, vừa liếm láp cây cà lem, vừa nhướng nhướng đôi mắt XHĐ đọc bom tin của will công tử? Được roài, en có mí cây cà lem cũng ko yên ổn nữa khổ thiệt? hix hix? Chàng đợi xíu nha will.
     
    Bà bà 24h ko hổ danh trùm XHĐ, ngừ lớn lèm dziệc lớn?[​IMG] [​IMG]
    Tập trung tinh thần cao độ? tung chiêu ?obom tin liên hoàn nhãn hiệu XHĐ? Cùng một lúc, bom tin truyền khắp nơi trong giới giang hồ? tin tức truyền xa tới tận phía bẮc lẫn trong NaM, nơi quy tựu những anh hùng võ lâm xuất chúng. [​IMG]
     
    ~~> DrSlump (phu quân trùm XHĐ [​IMG]), Captain (tri kỉ tâm giao), Nguoiradikove (chiến tranh công tử) xuất hiện? với lí do thân hình hơi khiêm tốn, mặc dù dùng kinh kông với hàng ngàn công lực, nhưng chiến tranh công tử tiếp ứng hơi chậm trễ? chính vì thế, nên là người bị dính chưởng AdmIn hỘi đầu tiên [​IMG]
     
    Tại tổng hành dinh XHĐ, 24h bà bà vẫn ngồi đó, nghe ngóng tin tức truyền từ gia trang 80 xì gòn? Vẫn ung dung? tay trái cầm quạt? tay phải cầm cà lem? cười cười? lâu lắm rồi giang hồ mới có cuộc vui như dzị, ko ngồi xem? ko thưởng thức? phí cả cuộc đời [​IMG]
     
    Hùi hụp wá xá, đang nôn nóng kết wả, cuộc tỉ thí của Wiu lí àm công tử dzới Hắc cô nương KOS nào cả hai cùng cố lên ke ke ke ke ~~> dzọt wa một bên để xem trận đấu... thú dzị thiệt [​IMG]
    [​IMG]  [​IMG]

    [​IMG]   [​IMG]     [​IMG]  [​IMG]

Chia sẻ trang này