1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm "bất hủ" ~~> "mất ngủ" của tv 80SG (Mục lục tr1)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0

    Hồi II: Chiến trường khốc liệt, lòng ngưòi khó lường
    Toạ sơn quan hổ đấu, Pickou - người của Admin hoa hội nằm ẹp trên mái nhà sân vận động, trong cái nóng thiêu đốt, mồ hôi chảy ròng ròng, Đông phương bại hoài Pickou trông thật thảm thương. Âu cũng vì sứ mệnh cao cả mà chàng phải chấp nhận đau thương.
    Sân vận động đang ầm ĩ, náo loạn vì những lời đồn đại xôn xao về nữ sát thủ keo diệt chuột KOS và thứ công phu của Admin hoa hội. Chợt cả khán đài như câm lặng khi 2 đấu sĩ bước lên sàn đấu. Không khí trùng xuống, nặng nề, dường như gió cũng ngừng thổi. Đâu đay trên sân chỉ còn loáng thoáng tiếng mút ca lem của thái quân bà bà haibongio.
    "Hãy xuất chiêu đi, ta nhường ngươi 3 chiêu, nếu nàng đánh trúng ta, ta sẽ lui về ở ẩn" Yểu điệu thư sinh bắt đầu nổ, rất bản lĩnh.
    Quá bất ngờ trước hành động fair play của Will, nữ sát thủ keo diệt chuột KOS, từ nay xin gọi tắt là keo diệt chuột KOS, lúng túng không nói được câu nào. Lịch duyệt giang hồ của keo diệt chuột chưa đủ để nàng đối đầu với những đối thủ nặng ký như Will.
    "Xin đa tạ đại hiệp, tiện nữ xin được ra tay"
    Đấu trường lại im ắng, keo diệt chuột dơ tay cao lên trời, mắt nhắm tịt, nàng đang vận chân khí, bất ngờ tung ra chiêu "Mãnh hổ đả chuột nhắt". Nàng ta sử dụng chiêu này có phải là khinh Will quá đáng không? Nhưng chàng Will vẫn bình tĩnh, lẹ làng lách người sang trái, cả đấu trường vỗ tay vang dội, "Phi long môn", môn khinh công thượng thừa. Chiêu thứ nhất qua đi, trong ánh mắt của keo diệt chuột đã có những nét ngại ngùng.
    "Tiện thiếp xuất chiêu thứ 2"
    Will mỉm cười nhẹ nhàng, hất tung mái tóc bồng bềnh, nhìn keo diệt chuột ánh mắt mời mọc. Chiêu thứ 2 được vũ lộng thần oai, nhìn sao giống như chiêu "Rắn nước mổ chân chó" trong "Đả cẩu bổng pháp" của Cái bang, nhưng sao nàng lại dùng tay không? Thì ra đây là võ công của Admin hoa hội, đạo chích từ chân truyền của Cái bang. Will bất ngờ chụm hai tay trước ngực, từ từ nhún mình, đưa 2 tay lên cao, thân hình chàng bốc lên nhẹ nhàng. Khán đài hô vang "Đồng tử bái quan âm", quả là tuyệt chiêu.
    2 chiêu đã qua đi, quá nhẹ nhàng và dễ dàng đối với chàng Will, trên má keo diệt chuột đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Rõ ràng keo diệt chuột đã không tự lượng sức mình. Tuy nhiên, Will cũng hiểu rằng keo diệt chuột cũng không phải là đối thủ dễ chơi.
    "Hãy đón chiêu đây" Keo diệt chuột thét lên lanh lảnh. Đồng thời, nàng rút phắt dải lụa đeo bên người, múa vun vút, tạo thành một vòng hào quang màu hồng hộ thân. Vẫn bình tĩnh, Will vận công, đôi tay chàng trở nên nóng rực, "Thiết sa chưởng" đây mà, chàng không còn nhường nhịn nữa, chàng định dùng "Thiết sa chưởng" đốt cháy lụa hồng mong manh. Quá đỗi bất ngờ, keo diệt chuột đang thi triển khinh công thì bị té ngã, bốn chân chổng cả lên trời. Will lúng túng, vội vàng thu lại đòn Thiết sa chưởng. Bản tính đàn ông ga lăng nổi lên, chàng phi thân đến bên keo diệt chuột, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Nhưng than ôi, "họa hổ hoạ bì, nan hoạ cốt", lòng dạ khó lường. Keo diệt chuột lập tức trở mình, nhanh tay điểm huyệt Will, chàng từ từ đổ gục vào lòng nàng, chỉ còn đọng lại nơi khoé mắt một ánh nhìn thiết tha.
    Từ cổ chí kim, mỹ nhân kế bao giờ cũng vẫn là thượng kế. Nhìn lại vua Kiệt, Trụ xưa kia vì quá tin vợ mà mất nước, nay lại đến chàng Will, một phút mềm lòng mà hỏng đại sự.
    Đúng là: Chàng hảo hán tấm lòng quả cảm
    Ả nữ nhân bụng dạ hẹp hòi.
    Diễn biến thế nào, xin quý vị xem hồi sau sẽ rõ.
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Miu miu đệ tử ngồi trên khán đài Vip,trông thấy từ xa keo diệt chuột KOS đang dùng mỹ nhân kế đối với sư phụ,mà lòng bừng bừng như lửa đốt,rồi tự hỏi cớ sao sư phụ will lại hay rơi vào mấy cái bẫy tầm thường như thế này nhỉ? Câu trả lời này chỉ mình sư phụ mới có thể trả lời được.
    Bằng một cú tung mình lên cao,Miu đệ tử đã xuống được nơihai người đang quyết đấu,Miu đệ tử sử một chiêu "lăng ba vi bộ" đã học lóm được của Đoàn Dự,kéo sư phụ ra khỏi chỗ chết ấy,thật may mắn cho will là có một đệ tử quá ư tài ba....
    Keo diệt chuột KOS đang ở thế thủ thắng,bỗng nhiên xoay chuyểntình thế nên hơi bất ngờ,cuộc đấu bây giờ là của Miu miu đại đệ tử Yếu điệu thư sinh Will và Hắc y nữ hiệp keo diệt chuột KOS...
    Mọi chuyện đang đến hồi gay cấn,liệu Miu miu cô nương có thắng được nữ hiệp KOS lừng danh hay không,xem hồi sau sẽ rõ.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hồi III: Giang hồ bình yên, mỹ nhân ngả nón
    Lại nói chuyện yểu điệu thư sinh Will trong giây phút mất cảnh giác đã bị điểm huyệt và ngã vào lòng keo diệt chuột. Trước khi rơi vào lòng nàng, chàng vẫn còn kịp gửi một ánh nhìn si tình, say đắm. Gò má keo diệt chuột bỗng hồng lên khác thường, một luồng điện chạy qua người, nàng chợt nhận ra mình đang ôm trong lòng báu vật của cuộc đời. Nàng đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung về một tương lai hạnh phúc. Chàng và nàng, chiều chiều dắt tay nhau, thơ thẩn tản bộ trên những con đường trải đầy là vàng, xa xa, mấy đệ tử meo_hoang, zopo, looking? chơi đùa. Nàng khẽ khàng nhắm mắt, cảnh vật yên bình, hạnh phúc biết bao. Trong giây phút thăng hoa, nàng đang bỏ lại đằng sau những tranh cãi, những bon chen đời thường mà nàng đang mắc phải.
    Nàng đang trôi theo những dòng suy nghĩ thì chợt vọng bên tai tiếng thét của bà bà haibongio và meo_hoang. Chỉ nghe qua thôi, người tinh ý võ công đã nhận ra chính là ?oSư tử hống?, môn võ thượng thừa của Thiếu Lâm Tự. Keo diệt chuột quay phắt mình lại, chiếu những tia nhìn lạnh lẽo vào bà bà haibongio và rồi dừng lại ở meo_hoang, cô bé trông hồn nhiên quá, ngây thơ quá. Điều này đánh thức trong keo diệt chuột những điều tốt đẹp về cuộc sống hoà bình.
    ?oSao người dám thương hại trang chủ của ta? Vẫn giọng sư tử hống ấy, bà bà haibongio thét lên. Đồng thời với tiếng thét là chiêu ?oPhất trần đả hổ? với 12 thành công lực. Keo diệt chuột trong lòng đã có nhiều biến đổi và xuất hiện những suy nghĩ về hoà bình và tương lai nhưng lòng kiêu hãnh chợt bùng dây. Nàng cười khẩy, phẩy nhẹ dải lụa, nhanh quá, chiêu thức của bà bà haibongio đã trở thành vô dụng. Cùng lúc đó, nàng nhún người, bay vọt lên không ôm theo chàng Will, rồi bất ngờ sử dụng ?oĐàn chỉ nhật nguyệt?, chiêu thứ 3 trong 72 chiêu của pho ?oĐàn chỉ thần công? nổi tiếng của vùng Tây Vực, veo .. veo? veo, bà bà haibongio đã bị khống chế, đổ gục xuống sàn đấu, cô bé meo_hoang đã kịp thời đỡ, nếu không thì võ đài lại vỡ hết gạch, may mắn thay!
    Chỉ còn lại cô bé Meo_hoang, ngơ ngác nhìn rồi bất chợt khóc rất ngon lành, những giọt nước mắt kia có sức mạnh ghê gớm, làm thức tỉnh những gì tốt đẹp nhất trong con người keo diệt chuột. Nàng đến bên Meo_hoang, xoa đầu rồi bất ngờ vung tay giải huyệt cho yểu điệu thư sinh Wil và bà bà haibongio, mắt xa xăm buồn.
    ?oThiếp mong chàng tha thứ vì đã mạo phạm, từ nay thiếp sẽ ra đi để chàng và thôn trang được bình yên? Giọng nói mới thiết tha và bi thương làm sao.
    Cả sân vận động bất ngờ, im lặng rồi chợt bùng lên nhưng câu hét ?oĐả đảo Admin hoa hội?, ?oKeo diệt chuột, hãy ở lại và làm bạn chúng tôi?. Chưa bao giờ có thể tưởng tượng được hào khí lại ngất trời như thế.
    ?oNàng hãy ở lại đây, bên ta và thôn trang, cùng nhau xây dựng một cuộc sống yên bình ? Will lên tiếng.
    ?oHãy ở lại đây với chúng tôi, chúng tôi yêu hoà bình? Bà bà haibongio đã thủ sẵn que kem mời keo diệt chuột.
    ?oHoà bình muôn năm? muôn năm? Cả sân vận động hô vang.
    Trên mái khán đài, Đông phương bại hoài Pickou mặt mày cau có vì âm mưu bất thành. Nhưng Pickou nào biết Kiếm thủ Vet gia đã đứng cạnh từ bao giờ.
    ?oHỡi con người vĩ đại, hãy trở về nơi đây, tất cả mọi người đang chờ đón anh, anh đã là một phần của chúng tôi. Anh hãy quay về từ bóng tối?
    Một chú ngập ngừng nhưng đầy xúc động, Pickou quay đầu???
    Keo diệt chuột đã khóc, nàng thổn thức vì những hành động đã qua. Giờ đây, nàng đã tìm thấy chính mình, tìm được một người của lòng mình, một thôn trang nơi tiếng cười luôn ngập tràn.
    Đúng là:
    Thôn trang dậy sóng, người nghiêng ngả
    Nâng chén tiểu bôi, thiếp thiếp chàng
    Sự việc đến đâu, mời quý vị xem hồi kết.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xen dzô một chút hén...
    KOS@ nữ hiệp vẫn còn ngần ngại vì lời sư phụ chỉ dạy ngày nào vẫn chưa hoàn thành, nay lại phải lâm vào tình thế khó lường như lúc này trước quần hùng 80SG sơn trang, và cả Will@ trang chủ nữa... Lệ đã ngân ngấn, tiếng ầm vang khắp khán đài chốn sơn trang càng làm nàng nao núng.
    Bỗng đâu một tiếng ..."Bịch" vang lên và 1 đống đen thui ngồi dậy xoa mông tê tái. Nhìn kỹ thì ra là đại hiệp Boysaigon@, kẻ chuyên gia đứng giữa can gián mọi tình huống... lãng xẹt chốn giang hồ. Hắn nhỏ nhẹ:
    -Will huynh, thôi thì cứ chung sống hòa bình với nữ hiệp KOS 1 thời gian xem sao? Cứ đầu cùng đội một trời, chân đạp cùng một đất thử, biết đâu 2 người sẽ có hậu quả, à không, kết quả tốt dzìa sau thì sao? Há không là hỷ sự cho 80SG sơn trang hay sao?
    Will@ liếc nhìn một cái rùi hào sảng:
    - Tét quần rùi kìa BSG@, dzô trong thay quần đi rùi ra đây nói tiếp!
    Tèn tèn tèn... BSG@ đại hiệp cúi chào lịch lãm và "vút", khinh công bay thẳng vào hậu trường... vá quần.
    (Còn tiếp)
  5. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuốn xuân của năm thứ tư thiên niên kỹ thứ ba. Tại bình nguyên Tám Không của Phương Nam cõi TTVN đã xãy ra muột cuộc chiến không cân sức khi có sự nổi dậy rất mãnh liệt của các bộ lạc chống lại một Vị vua lãnh đạo.
    Xuân qua, hạ về , thu tàn , đông tới. Những ngày bình yên đã qua đi họ phải cho Già làng lãnh đạo biết rằng họ cũng làm được nhiều cái nếu họ hợp sức lại. Bạn đầu chỉ là những cuộc đánh lẻ tẻ của các bộ tộc nhỉ, đánh chỉ để đánh động. Sau đó cứ từng ngày qua các bộ tộc không hẹn gì nhau lại đánh ác liệt hơn, có chiến lược và cách đánh rõ ràng.
    Một hôm trên đường vi hành, Nhà vua thấy dân tình dạo này sao rảnh rỗi, khắp nơi trong các bộ tộc dân làng không chịu làm gì, chỉ nhởn nhơ cá hát. Nhất là cái bộ tộc Tám Không - Cố hương của Nhà Vua . Vua nghĩ phải làm một cái gì đấy để cho các bộ tộc mạnh lên chứ. Mang suy nghĩ đó về với chốn phồn hoa kinh thành, rồi vua lại trở về với thâm cung. Đi đến đoạn ngoại thành, bỗng dưng cận vệ bị chặn lại ngay bởi một tiểu thư , Tiểu thư này dứt khoát phải tìm gặp bằng được vua mới thoả lòng. Vua hôm nay vui, hạ chỉ cho Tiểu thư kia đến yết kiến.
    Nhà vưa hỏi :
    - Cô nương kia là người xứ nào, tên chi và gặp ta có việc chi mà than khóc ?
    - Dạ, bẩm, Tiểu nữ tên KOS, là thần dân của bộ tộc Tám Không ở phương Nam cõi TTVN. Tiểu nữ nghĩ rằng sẽ giúp một tay cho Hoàng thượng trong việc trị vì và điều hành cũng như trấn áp các thần dân của bộ tộc Tám Không cõi TTVn đấy ạ.
    - À, Ta cũng đang đau đầu với bộ tộc đó, các bộ tộc khác không làm ta suy nghĩ nhiều, nhưng bộ tộc này làm ta suy nghĩ, đêm mất ăn, ngày mất ngủ, ta nghĩ âu cũng là Cố hương của ta. Khanh hãy giúp ta nhé, ta sẽ hậu ta kanh nếu khanh giúp ta hoàn thành sứ mạng này.
    Nói rồi Tiều thư KOS cùng được về kinh thành cùng vua để ngày mai Tiểu thư KOS nhận nhiệm vụ trấn áp thần dân bộ tộc Tám Không tại phương Nam.
    Chiều đã ngã dần, đoàn tuỳ tùng của Nhà vua cũng khuất dần sau những dãy núi và đang hướng về nơi kinh thành phồn hoa. Màn đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi, sương mờ cũng che phủ khắp lối đi của núi rừng, xa xa có tiếng réo gọi của những con nai con lạc đàn tìm bạn.
    Nhìn về bình nguyên Tám Không, phía xa thấp thoáng những đốm lửa , nhà nhà đã lên đèn, một ngày nữa lại qua đi, trai gái lại bát đầu rong chơi ca hát, một, họ không biết rằng, ngày mai đây thôi họ sẽ có một lãnh đạo mới, đến cai trị họ, theo chiếu chỉ của nhà vua.
    ( Còn tiếp )
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hồi kết: Thôn trang bình yên, vũ điệu con cò.
    Lại nói tiếp chuyện, quay đầu trở về với chính nghĩa của Keo diệt chuột. Nàng thực sự đã được đánh thức bởi những tình cảm chân thật mà nồng nhiệt của yểu điệu thư sinh Will, bà bà haibongio, meo_hoang và toàn gia thôn trang 80 SG. Chợt nàng thấy lòng mình dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận thấy sự nồng ấm của một nơi mà chỉ chút xíu nữa nàng đã gây nên tội.
    Sự đời thế đấy, cái thiện luôn là một smart choice của bất cứ ai. Niềm tin chân chính vào một cuộc sống hoà bình luôn là sợi chỉ đỏ xuyên xuốt suy nghĩ của yểu điệu thư sinh Will và thôn trang. Giờ đây, tất cả có thể vui vẻ đi dạo trong thôn trang, nói cười thoải mái mà không sợ bất kỳ một mối hiểm nguy nào rình rập. Bà bà haibongio lại tha hồ có thời gian mút cà lem, buôn dưa lê. Mấy chú nhóc Zopo, looking tha hồ chạy nhảy vui đùa.
    2 tháng sau, không khí đã thực sự trở lại. Giờ đây, người ta thấy yểu điệu thư sinh Will bên nàng keo diệt chuột KOS, tay trong tay, từng ánh mắt thiết tha trao nhau chứa chan tin yêu. Chiều chiều chàng và nàng vẫn luyện tập võ nghệ phòng khi có địch. Bà bà haibongio lại trở nên vui vẻ như ngày nào, kiếm thủ Vet gia vẫn cẩn thận như ngày xưa nhưng trên môi, nụ cười luôn thường trực.
    Hoà bình rồi, đâu đó trong thôn trang thi thoảng vẫn có tiếng ngủ mơ của những đứa trẻ khi màn đêm buông xuống.
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Phim này hay wé , để trọng tài Sún lì cho thêm một chi tiết sau hậu trường nữa
    Bỗng nhiên keo diệt chuột la toáng lên :" Rớt ,rớt ... xí xí ngừng chút xíu" ( chắc là trong lúc hăng tiết dzịt rút mạnh quá !!!, mà hông bít là rớt cái gì dzậy kà ??? mong mấy cái đầu nhà Tám tự hiểu ) Thư sinh Will đang bay chuẩn bị tung cú thiết sa chưởng thì bị rớt cái " bịch" vì bị choáng , keo diệt chuột cũng làm một cái " bịch" ,chàng Will ga lăng đến bên KOS .... và phần tiếp theo như quí dzị đã bít
    u?c 24h s?a vo 03:38 ngy 09/09/2004
  8. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bình minh chưa rõ đã nghe âm thanh của kinh thành buổi sáng. Tiếng vó ngựa tuần tra, tiếng gọi nhau của buổi ban mai kinh thành. Bên kia bờ sông, thấp thoáng giữa những hàng cây xanh là bóng của Hoàng Cung. Khác với mọi ngày. Hôm nay Nhà vua sẽ làm lễ tiễn KOS, một nữ tướng hữu duyên đi về bình nguyên Tám Không nhận nhiệm vụ mới.
    Và rồi nữ tướng KOS cũng đã nhận chiếu của Vua và lên đường về xứ sở Tám Không tại Phương Nam. Qua bao núi non, đồi dóc, lòng nữ tướng KOS vẫn không thay đổi và quyết tâm lần nay hoàn thành nhiệm vụ của Nhà vua và cũng cho thần dân ở đó biết rằng KOS là ai
    Khi ánh mắt trời bắt đầu chuyển dần về phía Tây thì cũng là lúc đoàn tuỳ tùng của triều đình đi cùng KOS cũng đã đến đầu thành của Tám Không. Nhận chỉ của vua xong, đoàn tuỳ tùng quay lại hướng về kinh thành, chỉ còn nữ tướng KOS ở lại.
    Người đầu tiên ở đây mà nữ tướng KOS muốn gặp là Tiểu vương gia Will, một trang anh hùng cuối cùng còn lại cai trị vùng này. Nghe chiếu chỉ vua ban, Tiểu vương gia đùng đùng nổi giận, nổi cơn lôi đình. Lại còn chiếu phải để nữ tướng dấu mặt KOS cùng chia sẽ việc cái trị vùng này nữa. Tiểu vương gia đã không chấp nhận, và không biết những vương gia khác có chấp nhận không ? Quả nhiên phen này Tiểu vương gia lại đồng hành với một nữ tướng xa lạ, một người mà Tiểu vương chỉ biết đến tên, không biết mặt và chắc chắn là sẽ không bao giờ Tiểu vương gia biết nữ tướng KOS là ai. Điều đó là điều Tiểu vương gia cảm thấy khó chịu nhất.
    Nói về việc khi có một nữ tướng dấu mặt đến cai trị vùng này, thần dân ở đó rất lấy làm tức giận vì cuộc sống của họ bị xáo trộn rất nhiều khi phải nằm đưới sự cai trị của một người xa lạ.
    Hiểu được những điều đó, Tiểu vương gia là người biết đầu tiên và đang muốn làm một cái gì đó để trấn an dân chúng.
    Nghĩ một đoạn Tiểu vương gia đi dến gia trang của Bảo gia , chí ít họ cũng là đồng môn thuở nhỏ của Vua, cùng lớn lên và sống tại bình nguyên này rất lâu. Âu cũng là một mối tình thâm mà nhà vua ở kinh thành rất nể trọng. Khi nghe qua TIểu vương gia nói, họ cũng không hài lòng những khọng ra mặt vì biết rằng đó là chiếu chỉ của Vua. Nhưng Gia trang rất không hài lòng khi cuộc sống yên bình của họ bị xáo trộn nhiều.
    Nói đoạn thì vương gia tiếp tục gia trang của Bagai bà bà - cũng là một người bạn thuở nhỏ của nhà vua. Nghe tin nhà vua cho một nữ tướng xa lạ nào đó đến đây, Bagai bà bà đùng đùng nổi giận :
    - Thật là quá đáng, nhà vua xem cái Tám Không này không ra gì nữa mà, quả nhiên không không nhớ Bagai bà bà và Bảo gia là ai mà. Đây là cố hương, tại sao vua lại làm như thế ? Ít ra cũng nói với Bà bà này một tiếng chứ ? Tiền trảm hậu tấu với cái xứ sở này sao ? Nhà vua còn xem đây là Cố hương của mình không ?
    Bà bà vẫn chưa hết tức giận, không nguôi ngoai đi chút nào, xem ra lòng dân chưa tỏ, vua khó bề cai trị. Mang những suy nghĩ đó trong lòng, Tiểu vương gia cáo từ.
    Đi qua bao con đường, hôm nay trong lòng Tiểu vương gia cứ thấy lạ, không biết có phải đây là xứ sở của mình không ? Tại sao lại có một ngày như thế ? Mang những suy nghĩ đó, Tiểu vương gia nghĩ phải gặp bằng được ngay cô tiểu thư mà người ta gọi là nữ tướng KOS.
    Hoàn hôm đã phủ dài trên bình nguyên, xa xa từng nhóm trẻ bắt đầu đưa gia súc về. Tiếng cười đùa của trẻ con, tiêng kêu của gia súc, tiếng của gió thổi về từ những dãy núi xa,.. Khung cảnh thật yên bình, trong lòng Tiểu vương gia dậy sóng !
    Trở lại nơi của Nữ tướng KOS, Tiểu vương gia bắt đầu nói ngay những gì đang nghĩ :
    - Ta xưa nay đầu đội trời chân đạp đất, chưa có nơi nào ta chưa qua, lập bao nhiêu công trạng mới có được như ngày hôm nay, Nữ tướng có biết ta đang nghĩ gì không ?
    - Tiểu nữ rất hiểu nỗi lòng của vương gia nhưng đây là chiếu của Vua, tiểu nữ khó lòng trái ý.
    - Nữ tướng là người xứ nào ? Sao chiếu vua nói nàng là cư dân của vùng này ? Làm sao ta tin được điều đó ? Xưa nay Tiểu vương ta ở đây, sao ta không biết điều nàng ? Hay nàng là người từ nơi nào đến đây ? Tại sao đến đây nàng lại phải đấu mặt như thế ? Không lẽ suốt đời sẽ như thế này sao ?
    Những câu hỏi của Tiểu vương Nữ tướng không trả lời, có vẽ đó là nỗi khỗ lớn nhất của nàng.
    Nói một đoạn Tiểu nương lại tiếp :
    - Ở đây không phải mình ta, còn có rất nhiều những Lão nhân khác, toàn những người là bạn sinh thời của lão Vua điên rồ kia, là Bagai bà bà, Bảo gia, và một Nữ vương nữa mà thế lực vô song, đến lão vua kia cũng cả nể nữa là, Nàng có chịu nổi áp lực như thế khi trải qua những ngày khó khăn tại xứ sở này không ?
    - !!!
    HỒI SAU : Nữ tướng KOS là ai ?
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cho bạn thấy chán hơn nữa nì!
    --------
    Hồi "tiếp theo": Đa tình tự cổ đã vô phương cứu chữa.​
    Sau khi Keo diệt chuột quy thuận chính nghĩa chính hiệu XHĐ 80 SG gia trang, giang hồ được coi là đã bể lặng "chời" yên, nhân gian thái bình, người với người sống chỉ để yêu nhau. Sử sách đời sau còn chép lại: 80 đại gia trang thật chẳng khác chốn bồng lai, hoa hồng nở thành rừng, rượu chảy thành sông, khắp nơi toàn quán cầy tơ bảy món Free.
    Nhưng thói đời tiệc vui thì chóng tàn, mà không tàn thì đ*** có chuyện để kể (*** trước chứ không phải admin kiêm duyệt đâu nha). Một ngày kia, trên giang hồ bỗng xuất hiện một lời đồn, một lời đồn đầy "kiếp nạn" về tung tích của một bí kíp kiếm pháp từ lâu đã thất truyền: "đa tình chân kinh". Tương truyền bí kíp này do Hoà thượng "Thích đủ thứ" sau hàng chục năm tu luyện dưới tán lá của cây xà cừ mà soạn thành. Sau khi hoà thượng giã từ tuổi thanh xuân, cuốn bí kíp đã lưu lạc long đong trên giang hồ, là nguyên nhân của biết bao cuộc huyết chiến. Vì sao một cuốn sách cỏn con mà có một quyền lực lớn đến như vậy? Đến giờ ngoài Hoà thượng TĐT ra, chưa có ai tiếp theo được tận tay chạm vào cuốn bí kíp này chứ đừng nói đã luyện được nó. Nên "Đa tình chân kinh" vẫn là một điều gì đó bí ẩn trong thiên hạ, nhưng người ta vẫn đồn đại rằng: ai luyện thành Đa tình thần công thì có thể đoạt ngôi bá chủ trong thiên hạ, luyện xong tầng thứ 3 thì chỉ tán 6 câu là đối phương đổ, xong tầng thí 6 thì chỉ cần tán 3 câu, xong được tần thứ 9 thì chẳng cần nói câu gì, đưa tay ngoáy mũi mình cái, thế là đối phương đổ ào ào như... sung (chỗ này bí từ quá, dân tình thông cảm). Chính vì vậy mà cuốn bí kíp như có một ma lực vô song, lôi kéo giang hồ vào một cuộc tranh đấu thảm khốc.
    Oái oăm thay, lời đồn oan nghiệt không chỉ dừng lại đó. Sau khi Wiliam thu phục Keo diệt chuột, trong thiên hạ lại leo lẻo rằng bí kíp Đa tình chân kinh hiện giờ đang ở trong mật thất của 80SG gia trang, và có thể đang nằm trong tay của Yểu điệu thư sinh Wiliam. Chu choa, phải không đó? Không rõ thực hư thế nào, nhưng các cao thủ trên thiên hạ đang ùn ùn từ bốn phương tám hướng, kéo về 80 gia trang, nam nhân thì mong muốn chiếm được đa tình bí kíp, nữ nhân thì mong chiếm được nam nhân đã luyện thành bí kíp đó. Giang hồ đang dậy sóng, dậy thật rồi.
    Không biết Wiliam sẽ ra chiêu gì đây? và liệu trong mật thất của 80 Gia trang có Đa tình chân kinh không, hồi sau sẽ rõ. Hồi này xin phép dừng ở đây vì bần tăng cũng phải lên đường tranh đấu một phen. Đa tình chân kinh đâu rồi, mau về tay AB....
    [
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 07/05/2004
  10. kiss_or_smoke

    kiss_or_smoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    khơi mào tiếp ....
    thời gian vui vẻ thì qua mau, thoắt cái đã hết thời hạn 2 tháng, phu quân của nữ hiệp keo diệt chuột KOS đợi hoài ko thấy phu nhân mình về bèn đến thôn gia 80SG tìm .....
    -câu chuyện sẽ diễn biến tiếp thế nào đây?
    -phu quân của nữ hiệp keo diệt chuột là ai ?
    -nữ hiệp sẽ chọn ai giữ phu quân và will thư sinh?
    -cuộc chiến giành người đẹp của 2 người đàn ông sẽ thế nào ?
    ..............
    đành phải để cho will, cáp tần hay các nhà chế tác trẻ chọn thui ...

Chia sẻ trang này