1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm "bất hủ" ~~> "mất ngủ" của tv 80SG (Mục lục tr1)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng với hoa và ****, thơm nồng của hương hoa. Bình minh thật đẹp, nhưng sẽ qua nhanh và sang giờ ngọ, cuộc chiến sẽ bắt đầu. Thần dân nói thế, họ nghĩ rằng sóng gió đang đến.
    Sát thủ dấu mặt KOS vẫn lúc ẩn lúc hiện,
    Nơi kinh thành phồn hoa, Vì vua kia không biết rằng đã bắt đầu có sóng gió. Người ta nói, chỉ ngày mai thôi, Vua phải quay trở lại nơi đây. Xem cố hương của ngài ra sao, cho quyết định đó của Vua. Quả nhiên là khó khi làm dâu trăm họ. Yên lòng muôn dân là điều đang cần nhất.
    Được ISA sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 10/05/2004
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0

    Đã gần 2 tháng kể từ ngày đám sát thủ được tung vào khắp các phân đàn của Việt Nam Nhân Tâm Hội , Admin Vương pickou nhận được tin tình báo từ phi cáp truyền thư cho hay : "Tình hình bất ổn , hiện nay các sát thủ vẫn còn ẩn mặt nhưng quần hào đang lên tiếng đòi giao người ra để trả thù cho bằng hữu bị ám sát " .
    Những nếp nhăn trên khuôn mặt của Admin Vương giãn ra dần , thấp thoáng trên môi điểm 1 nụ cười nham hiểm . Ngoài trời cơn mưa đến báo hiệu cho những ngày đen tối sắp tới của Việt Nam nhân tâm Hội .....................
    Lần lượt các nhân sĩ trên giang hồ đã bị " sát nhân bịt miệng " gây ra tình trạng khủng bố trong toàn Hội . Đâu đó vẫn có 1 số người " thà hy sinh chứ không chịu bị ám sát " như FH , will .
    ( chuyện zì đã xảy ra cho những nhân sĩ , tình trạng của FH và will sẽ ra sao , mời quí vị đọc tiếp khi TNCD rảnh )
  3. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến giữa Ma giáo và Chính giáo đang diễn ra rất quyết liệt .Tuy nhiên dần dần phe Chính giáo tỏ ra nao núng vì bên Ma giáo có rất nhiều cao nhân ẩn mặt ,tàn hại đồng đạo võ lâm bên Chính giáo rất nhiều .Tiếng kêu oán dậy đất ,Hoàng kỳ hiệp William vẫn cố gắng chỉ huy các nhân sĩ võ lâm cầm cự đợi viện binh ,máu nhuộm đỏ khắp nơi 80 gia trang ,81 tiểu bảo ,TMG cốc ,cá biệt như động 84 mọi người già trẻ lớn bé đều bị tàn sát .Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi :"gân bò .:" Kiếm thần FH@ từ lâu đã gác kiếm ở ẩn đành phải xuất hiện ,biện pháp đầu tiên là mở đại hội quần hùng tại thảo nguyên F_3 , bên cạnh dòng sông Thanh đa lãng mạn .Khoái mã được cử đi gửi thiệp báo khắp nơi ,các nhân sĩ võ lâm ở ẩn lục tục kéo về tạo ra 1 thế trận cân bằng cho Chính giáo .Chính giáo dần dần ép cho cả 4 Chấp pháp trưởng lão của Ma giáo là AOL ,KOS,TommoE,not_ket phải lộ mặt .Một trận quyết chiến được ấn định tại 80 gia trang, thế nhưng ma vương vẫn rất quỷ quyệt không cho các chấp pháp biểu hiện nhiều ,thành ra thân phận thật sự của các chấp pháp vẫn còn được bảo toàn ,khiến cho các đồng đạo vỏ lâm đứng ngẩn ngơ nhìn nhau .Bỗng từ hàng ngũ chấp pháp 2 bóng hắc y nhân yểu điệu bay ra ,một người trong bọn gằn giọng :" ta chính là kẻ đã sát hại toàn bộ già trẻ lớn bé trong 84 động ,kẻ nào có gan trả thù thì ra đây ." Tức khắc 1 tiếng thét xé tai vang lên ,một bóng hồng vọt tới chắn ngang mặt hắc y nữ hiệp .Mọi người định thần nhìn kỹ thì ra là Bạch diện thư sinh Kapapoo,động chủ 84 động đã lâu bế quan quy ẩn nay phải xuất hiện trả thù cho các đệ tử xấu số .Nữ hắc y nhân cười ngạo nghễ :"Muốn trả thù theo ta ." rồi lập tức vọt đi ,Bạch diện thư sinh ko mất cơ hội lập tức theo bén gót .Muốn biết họ đi đâu ,liệu bạch diện thư sinh có trả thù được cho các nhân mạng 84 động hay sẽ làm mồi cho lưỡi đao tàn độc của nữ Hắc Y non_ket .Mời xem hồi sau sẽ rõ
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

  9. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    "kengggg.... kenggg.." Sau tiếng kiểng, vang lên giọng nói hoàng oanh chanh chua cay chát.
    _ Xin quý vị tốp cái miệng lại một chút, để cho buổi trình diễn bắt đầu.
    Cái sảnh ồn ào những cái tiếng chí choé của đủ nhân vật tàn canh ngoạ gụa của TTVN im ngay sau lời yêu cầu của Bagai Tiên Tử - @bagai . Nàng tiên tử tiếp:
    _ Cám ơn qúy quan khách đã có mặt ngày hôm nay. Trong một tuần qua, tôi chắc tất cả mọi người ở đây đều thấy những quảng cáo được dán trên các đường hẻm nhỏ to của 80SG rằng hôm nay, ngay giờ phút này trong 80SG chúng tôi sẽ kén chồng cho nhị trang chủ là Ngọc Nữ La Sát - @24h . Ðiều kiện đã được đăng trong quảng cáo, nhưng tôi cũng xin nhắc lại cho những người chưa biết. Ðiều kiện là thanh niên trai tráng tuổi không ngoài 30, văn võ song toàn. Cuộc kén chọn theo hình thức đấu võ đài. Ai thắng sẽ cưới được người đẹp. Và với tư cách là chủ nhân, tôi xin trân trọng tuyên bố buổi kén chọn... bắt đầu.
    Tiếng vỗ tay chan chát, huýnh sáo, la hét lại nổi lên. Po Thiếu Gia - @zopo, chủ nhân của "82 SG" ngồi ngay góc bàn trên lầu, vừa phe phẩy quạt, vừa nói lớn át cả tiếng la hét om tỏi kia:
    _ Hãy mời nhị trang chủ ra cho tụi tôi thấy dung nhan trước khi chúng ta ra đấu với nhau. Lỡ nhị trang chủ có chung dòng họ với Chung Vô Diễm thì sao?
    Một tràn cười vang lên, mang lẫn tiếng nói chát tai của Ngọc Nữ La Sát - [nick]24h. [/nick]
    _ Po Thiếu Gia ?" [nick]zopo [/nick] nóng quá, nóng quá, người đâu mang cho Po Thiếu Gia một ly trà để Po Thiếu Gia hạ quả.
    Từ cửa chánh bước ra một dáng người thanh nhả, thướt tha với mái tóc dài, kèm theo giọng nói như sét đánh ngang tai.
    _ Ta là nhị trang chủ biệt hiệu La Sát Ngọc Nữ, hôm nay mở hội tuyển phu, ai thật lòng thì tham gia, còn có ý phá hoại thì coi chừng, tại hạ sẽ không nể mặt.
    Tay của Ngọc Nữ La Sát - @24h chém xuống cái "bụp", cái bàn của Po Công Tử - zopo vỡ làm đôi. Võ lâm đồng đạo đứng gần trầm trồ trước vẻ đẹp của Ngọc Nữ La Sát - @24h , nhưng đồng thời cũng sợ vì thấy cô nàng giống hệt như tên gọi, chẳng khác nào một con cọp xỏng chuồng, dữ dằng quá không biết cưới về có bị hành hạ hay không nữa? Nhưng cái đẹp lấn át tính khí đó, nên chỉ chú ý vẻ bề ngòai mà thôi. Từ trên cao bay xuống một cánh chim, thì ra là @TTVN80 hoà thượng. Người này nỗi tiếng trong giang hồ là hoà thượng thích đủ thứ, từ thịt cầy tới gái đẹp. Từ đâu trên trời hoa đào rơi lả tả, một người trong bộ đồ trắng bay tới, hai bên còn có hai cô gái xinh đẹp rải hoa bay theo sau. Ðó chính là Sờ Pít Công Tử - [nick]Speed_m [/nick] còn hai bên là hai cô gái hầu Bội Tình - @Be_con_xi_xon và Si Tình - @Borin. Sớ Pít Công Tử là tam thiếu gia trong XHĐF, có đại ca là Po Thiếu gia - @zopo, và nhị ca là Ða Tình Công Tử - @DevilMayCry. Ba ngưòi này rất nổi tiếng trong giới giang hồ bởi tung hoành trong TTVN bất gặp đối thủ. Sờ Pít Công tử - @speed_m đã nghía mắt tới Ngọc Nữ La Sát - @24h từ lâu, nhưng chưa có dịp nào được ghẹo bà La sát, nên hôm nay nhân cơ hội phải lấy đươc Ngọc Nữ La Sát về làm vợ. Sờ Pít Công Tử nói:
    _ Lão hoà thượng kia, ngươi là người xuất gia không biết a di đà phật mà còn lại tham mê nữ sắc, hôm nay còn dám moi bộ mặt khỉ lên đây không sợ bà con tặng trứng thúi à?
    _ Nơi nào có gái đẹp là có lão hoà thượng ta, hôm nay lên đây cốt chỉ muốn rước cọp kia í lộn mỹ nhân về làm vợ ta, biết khôn thì biến cho tui nhờ.
    Không nói một lời nào, hai người bay vô đánh tứ tung, bụi bay ngập trời, gió thổi ào ào tựa như là bão. Ðược một lúc thì lão hoà thương @TTVN80 thấy mình quá thất thế không địch lại nỗi vội nhúng mình nhảy ra xa, giả bộ ôm bụng la:
    _ Mommy nó, đang đánh ngon lành cái bụng nó nổi chứng nữa, chắc tại sáng nay ăn dĩa thịt cầy thiu, giờ nó lên cơn rồi. Thôi hẹn hôm khác đánh tiếp.
    Nói xong hắn nhúng mình bay mất hút, thế là Sờ Pít Công Tử đã thắng hiệp đầu. Và cứ thế tiếp tục bao nhiêu trận đấu trôi qua mà Sờ Pít Công Tử vẫn còn sung sức, chắc tại vì người ?ođẹp?. Sau khi thắng liên tục 5 hiệp , Sờ Pít Công Tử nhìn quanh thì thấy không còn ai dám lên võ đài nữa; chàng đau khổ ngửa mặt lên trời lầm bẩm mấy câu:?Tiêu rồi!!..tiêu rồi!!..??
    Được Speed_M sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 25/09/2004
  10. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Sờ Pít công tử chiến thắng cả 5 hiệp đấu, chàng ta ngồi chờ một hồi lâu mà vẫn chưa có ai lên thách đấu, mặt mày chàng ta thiểu não như vừa bị mất tiền , chàng than thầm:?..hic..hic..tui dzô đây chủ yếu là để quậy phá chứ đâu có muốn lấy bà La sát kia đâu..hic..hic..ai dzè mấy ông trong này võ công kém quá!!!..búng mấy cái đã lăn ra xỉu rồi..hic..hic..?? Sờ pít công tử đang suy nghĩ vẩn vơ thì trời bổng nổi gío, một màu xám bao phủ cả không gian kèm theo một mùi hương hăng hắc đến ngất xiủ!!!...@Silun đại gia bay tới trong bộ áo đen như quạ(mùi hôi từ đó phát ra ); Silun đại gia nguyên là bang chủ cái bang chi nhánh tại Việt Nam!!!...Trên giang hồ từ lâu đã đồn Silun đại giang ý lộn đại gia đã đế ý đến Ngọc nữ La Sát - @24h từ lâu, chắc nhân nhịp này mà rước về làm phu nhân luôn chăng??? ...nhưng mọi người vẫn chưa hiểu tại sao một ngày trọng đại như thế mà Si lun đại gia lại đến trễ!!..mọi người chưa kịp hỏi thì đã thấy miệng Silun đại gia như đang hát sáu câu vọng cổ :
    - Hỡi tên Sờ Pít ốm nhom cây tăm kia, từ xưa đến nay nuớc sông ko phạm nước cống cớ sao mi lại đến đây dành nương tử với ta.. eeee? xem chiêu Hạ thủ tùm lum quyền của ta đây!!!
    - (may quá có ông này ra thách đấu, mình cứ giả vờ né vài cái rồi thua, cho ổng rước bà La sát kia luôn cho rồi!!! )-- Sờ Pít công tử nghỉ thầm, nở nụ cười khoái trá!!..keke
    nhưng mà Silun đại gia đâu có nghĩ vậy, thấy Sớ Pít công tử cười như thế!!!...Silun đại gia cứ tưởng Sờ Pít công tử giấu ám khí trong người, nên vội vả thu quyền, nhảy ra xa 3 trượng, lớn tiếng:
    - tên Sờ Pít ngon thì nhào dzô!!!
    - Dzô đi tui đang chờ ông nè!!
    - Mi cười gian quá!!.. Lỡ mi phóng ám khí thì tiu đời trai của ta thì sao!!!
    - (tên này thiệt là!!...mình muốn thua mà hắn ko cho mình thua..hic..hic..)
    Tức mình, Sờ Pít công tử lao vào Silun đại gia, tiện tay chụp lấy áo của Silun, Silun đai gia cũng ko phải tay vừa, hắn nhẹ nhàng chuyển người qua một bên, rút từ từ trong áo ra cây quạt Hương Tình:
    - Xem lợi hại cuả cây quạt Hương Tình của ta đây!!! hahhaa
    - Xí!!!..chờ chút!!!..chờ tụi tui lấy cái khăn đã ?" các hảo hán tại 80SG đồng loạt lên tiếng.
    - Lấy khăn làm cái quái gì?? ?" Silun đại gia ngạc nhiên
    - Bịt mũi trước cho chắc ăn!! ?" các hảo hán rút mấy cái khăn quấn mấy vòng quanh mũi.
    - Xong rùi đó ông!!! ?" các vị cười sảng khoái
    Silun đại gia liền vận 12 thành công lực vào cây quạt, quạt mạnh 1 phát, 1 mùi độc hương ngào ngạt bay ra. Độc khí này rất đặc biệt nó hôi như hàng đống rác chồng chất lên nhau. Liền sau đó, tất cả các hảo hán đều lăn đùng ra xỉu, bản thân Sờ Pít công tử tuy là cao thủ võ lâm cũng gục xuống đất chết ngất..hic..hic..
    Được Speed_M sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 25/09/2004

Chia sẻ trang này