1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm muốn đọc trong diễn đàn (tham khảo các mục lục trước khi đặt yêu cầu)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Thocontaidai, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    không biết có ai đã đọc Francoise Sanga ko nhỉ???nếu ai biết thì đăng lên những truyện như là Buồn ơi chào nhé hay la ...Một chút mặt trời bé con nhé.Thanx alot
    Chữ ký rất hợp lệ
    Cái gì cũng muốn biết nhưng lại chả biết gì cả
  2. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    không biết có ai đã đọc Francoise Sanga ko nhỉ???nếu ai biết thì đăng lên những truyện như là Buồn ơi chào nhé hay la ...Một chút mặt trời bé con nhé.Thanx alot
    Chữ ký rất hợp lệ
    Cái gì cũng muốn biết nhưng lại chả biết gì cả
  3. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn đọc " Thằng gù nhà thờ Đức Bà " .
    Tiger
  4. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn đọc " Thằng gù nhà thờ Đức Bà " .
    Tiger
  5. bembep

    bembep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể chỉ hộ địa chỉ web nào có thể đọc bản gốc của quyển ''Nhật ký của Anne Frank" không? Đấy là nhật ký của một cô gái Đức gốc Do Thái thời chiến tranh thế giới hai ấy. Tớ tìm mãi mà không tìm được nguyên bản của nó, chỉ tòan là những cảm nhận của mọi người về nó mà thui à, hicz hicz!
  6. bembep

    bembep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể chỉ hộ địa chỉ web nào có thể đọc bản gốc của quyển ''Nhật ký của Anne Frank" không? Đấy là nhật ký của một cô gái Đức gốc Do Thái thời chiến tranh thế giới hai ấy. Tớ tìm mãi mà không tìm được nguyên bản của nó, chỉ tòan là những cảm nhận của mọi người về nó mà thui à, hicz hicz!
  7. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đọc phần III của Ba người lính ngự lâm quá. Có ai biết ở đâu có thể đọc không???
    (------------------------)
    No one live forever...
  8. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đọc phần III của Ba người lính ngự lâm quá. Có ai biết ở đâu có thể đọc không???
    (------------------------)
    No one live forever...
  9. Giaaotuicom

    Giaaotuicom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết đây truyện SuoiHoa đưa lên có phải "Tuổi hai mươi yêu dấu" của Nguyễn Huy Thiệp hay không vì trên tay không cầm cuốn truyện này. Tuy nhiên, tôi có cảm nhận rằng đây là truyện của NHT vì tôi thấy: (1) có một cách hành văn rất NHT - giọng văn lạnh lùng, lối viết ngắn gọn, súc tích, các nhân vật được khắc hoạ không qua vẻ bề ngoài mà qua hành động cùng lời nói; (2) tôi thấy có sự lặp lại trong cách miêu tả của NHT trong "Tuổi hai mươi yêu dấu" này. Một số hình ảnh NHT đã sử dụng lại từ truyện ngắn "Thương nhớ đồng quê" và một truyện gì đó (đọc lâu ngày, không còn nhớ tên) viết về thế giới quan của một cậu bé (có một cô bạn gần nhà tên Thu).
    Tôi rất thích đọc Nguyễn Huy Thiệp. Nhiều truyện tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhiều đoạn văn tôi đọc đến thuộc lòng. Nay điều kiện không cho phép được tiếp xúc với sách báo trong nước nữa, tôi rất vui vì được những người như SuoiHoa cho tôi được tiếp tục cập nhật tình hình văn học nước nhà. Cám ơn bạn. Keep up with your good job!
  10. Giaaotuicom

    Giaaotuicom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết đây truyện SuoiHoa đưa lên có phải "Tuổi hai mươi yêu dấu" của Nguyễn Huy Thiệp hay không vì trên tay không cầm cuốn truyện này. Tuy nhiên, tôi có cảm nhận rằng đây là truyện của NHT vì tôi thấy: (1) có một cách hành văn rất NHT - giọng văn lạnh lùng, lối viết ngắn gọn, súc tích, các nhân vật được khắc hoạ không qua vẻ bề ngoài mà qua hành động cùng lời nói; (2) tôi thấy có sự lặp lại trong cách miêu tả của NHT trong "Tuổi hai mươi yêu dấu" này. Một số hình ảnh NHT đã sử dụng lại từ truyện ngắn "Thương nhớ đồng quê" và một truyện gì đó (đọc lâu ngày, không còn nhớ tên) viết về thế giới quan của một cậu bé (có một cô bạn gần nhà tên Thu).
    Tôi rất thích đọc Nguyễn Huy Thiệp. Nhiều truyện tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhiều đoạn văn tôi đọc đến thuộc lòng. Nay điều kiện không cho phép được tiếp xúc với sách báo trong nước nữa, tôi rất vui vì được những người như SuoiHoa cho tôi được tiếp tục cập nhật tình hình văn học nước nhà. Cám ơn bạn. Keep up with your good job!

Chia sẻ trang này