1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm muốn đọc trong diễn đàn (tham khảo các mục lục trước khi đặt yêu cầu)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Thocontaidai, 28/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dracula2001

    Dracula2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Truyện này rất hay, xưa mình đọc thích lắm.
  2. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể cho mình một địa chỉ nhà sách chính xác còn bán cuốn áy được không? Có một người bạn hiện đang ở ngoài áy sắp vào SG. Nhưng bạn áy cũng không rành các nhà sách HN và cũng không có nhiều thời gian đi các nhà sách tìm cuốn áy.
  3. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nhà sách Hoa trên phố Đinh Lễ (nhớ là Đinh Lễ chứ không phải NGuyễn Xí đâu nhé). Hôm nay mình vừa lên đó thấy còn 3 quyển chồng ở giá sách.
  4. Amon

    Amon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    cần Mua sách cũ Nhà Xuất Bản Sông kiên Saì gòn( truoc 1975)
    bao gồm các cuốn sách về đệ nhị thế chiên.
    Đặc biệt cần tìm cuốn "Hồi ký A. Hitler"
    email/ YIM: saulucsix@yahoo.com hoac PM qua ttvnol
    cám ơn

  5. cuak1010

    cuak1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ bán truyện thì tớ ko biết, chỉ biết địa chỉ trên Internet có thể đọc được bản tiếng Anh của truyện này thôi, nếu bạn còn hứng thú hoặc bạn nào khác có nhu cầu thì thử xem nhé: http://www.austen.com/pride/index.html
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Các bạn cho mình hỏi có link nào xem Jane Eyre bản tiếng Việt không ạ? Mình tìm trong Mục lục chỉ thấy bản tiếng Anh thôi.
    Xin cám ơn.
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Em đọc "Thế giới của Sophie" từ năm 15 tuổi, cách đây 8 9 năm rồi, sau đó cũng làm mất. Có thể nói cuốn sách giáo khoa về triết học này, + với chương 1 quyển giáo dục công dân dở người lớp 10 đã mở ra một thế giới hoàn toàn khác so với những gì mà lẽ ra em nên biết. Nhờ mọi nguời chỉ cho em biết bây giờ có thể mua quyển đó ở đâu ạ?
    Cám ơn trước rất nhiều.
    PL
  8. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở Hà Nội thì ra Tràng Tiền, chỗ mấy ngõ nhỏ bên cạnh nhà sách lớn, chỗ bán sách và bưu thiếp ý rồi hỏi mấy chị bán hàng sách truyện tiếng Anh photo, vì không bày ra mà. Còn nếu không thì tớ có softcopy tớ gửi cho. À đấy là nói bản tiếng Anh ý. Còn tiếng Việt chắc lượn sang Nguyễn Xí xem sao.
    Tớ cũng thích truyện này vì có một cô bé mang tên Tri thức và có cả Lebanon, đất nước yêu thích của tớ
    Được nhu_my sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 16/05/2006
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nhu-My ơi bạn có soft copy mà lại là tiếng Anh thì number 1, có thể gửi cho tớ được ko? Tớ ko thích đọc sách TV vì sợ dịch ko tốt, mà nghĩ giờ này bê quyển sách thật là chán, ôm máy tính sướng hơn.
    email của tớ là anarchist1983vn@yahoo.com
    Cám ơn bạn trước nhiều nhé.
  10. Gold_Thread

    Gold_Thread Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế bạn Anarchist đọc tiếng bản dịch tiếng việt "Thế giới của Sophie" từ non chục năm trước thì bạn có nhớ là nó dở hay nó dịch không chuẩn ko hả bạn.
    Chắc bây giờ chưa có ai dịch mới đâu bạn ạ. Sẵn tớ có bản tiếng Việt, nếu bạn ko bận thì dùng bản tiếng Việt với bản tiếng anh mà nhu_my gửi thử đối chiếu xem, biết đâu bạn lại hiệu đính giúp cho những người đọc sau này đỡ lo hơn. Tớ thì khâm phục người đọc được sách gốc lắm, nhất là về triết học trừu tượng, khó hiểu

Chia sẻ trang này