1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm muôn đời

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thế 2 bức tượng của dòng họ Medici mà bác post là Ban ngày hay Ban đêm???
    Tui đọc sách họ có viết về bức tượng bên phải như thế này: "Người đàn bà cúi xuống tượng trưng cho ban đêm, người đàn ông ngẩng lên tượng trưng cho ban ngày".
    Tui thấy bình như thế hay đấy chứ
    Mà nhân tiện đang nói về các tác phẩm điêu khắc, tui xin đặt hàng bác post về Rodin và Giacometti cho bà con xem với. Không biết có tiện không. Cám ơn bác
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thế 2 bức tượng của dòng họ Medici mà bác post là Ban ngày hay Ban đêm???
    Tui đọc sách họ có viết về bức tượng bên phải như thế này: "Người đàn bà cúi xuống tượng trưng cho ban đêm, người đàn ông ngẩng lên tượng trưng cho ban ngày".
    Tui thấy bình như thế hay đấy chứ
    Mà nhân tiện đang nói về các tác phẩm điêu khắc, tui xin đặt hàng bác post về Rodin và Giacometti cho bà con xem với. Không biết có tiện không. Cám ơn bác
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Leonard là con người kì cục, đã đả kích Michel và nghệ thuật điêu khắc rằng chỉ có hội hoạ mới là nghệ thuật đỉnh cao, tinh hoa của nhân loại. Thế nhưng đến khi được chứng kiến những bức tranh tường của Michel thì Leonard đã có phần kiềng nể về đối thủ của mình.
    Về những bức tranh tường của Michel, hay được gọi là "nê hoạ". Kỹ thuật khá phức tạp, người ta trát vữa ướt lên tường và vẽ ngay khi bề mặt còn chưa khô, đến khi lớp vữa khô cứng sẽ hút theo lớp màu vào trong, tạo độ bền cho tranh. Việc này đòi hỏi hoạ sĩ phải có tay nghề chắc chắn, đặt bút đến đâu chết đến đấy, lại phải nhanh, và rất khó dập sửa mặc dù khó tránh khỏi.
    Ở ta thời NGuyễn cũng có hoạ sĩ PHan Văn Tánh ( ko nhớ rõ lắm, bác Minhle kiểm tra hộ em ) đã nằm ngửa dưới trần điện Khải Thành- Lăng Khải Định dùng ngón chân cặp lấy bút để vẽ bức "Vân Long Khế Hội" gồm 9 con rồng ẩn hiện trong mây, Diện tích cũng rất lớn, mà cỡ ~70 năm tuổi rồi màu còn tươi tắn, hoà sắc ghi -xám -xanh -vàng, khá kì thú. Ngày trước suýt chụp trộm được thì bị bảo vệ tóm, ai muốn xem thì đành bỏ quá thời gian vào Huế vậy!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 07/07/2003
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Leonard là con người kì cục, đã đả kích Michel và nghệ thuật điêu khắc rằng chỉ có hội hoạ mới là nghệ thuật đỉnh cao, tinh hoa của nhân loại. Thế nhưng đến khi được chứng kiến những bức tranh tường của Michel thì Leonard đã có phần kiềng nể về đối thủ của mình.
    Về những bức tranh tường của Michel, hay được gọi là "nê hoạ". Kỹ thuật khá phức tạp, người ta trát vữa ướt lên tường và vẽ ngay khi bề mặt còn chưa khô, đến khi lớp vữa khô cứng sẽ hút theo lớp màu vào trong, tạo độ bền cho tranh. Việc này đòi hỏi hoạ sĩ phải có tay nghề chắc chắn, đặt bút đến đâu chết đến đấy, lại phải nhanh, và rất khó dập sửa mặc dù khó tránh khỏi.
    Ở ta thời NGuyễn cũng có hoạ sĩ PHan Văn Tánh ( ko nhớ rõ lắm, bác Minhle kiểm tra hộ em ) đã nằm ngửa dưới trần điện Khải Thành- Lăng Khải Định dùng ngón chân cặp lấy bút để vẽ bức "Vân Long Khế Hội" gồm 9 con rồng ẩn hiện trong mây, Diện tích cũng rất lớn, mà cỡ ~70 năm tuổi rồi màu còn tươi tắn, hoà sắc ghi -xám -xanh -vàng, khá kì thú. Ngày trước suýt chụp trộm được thì bị bảo vệ tóm, ai muốn xem thì đành bỏ quá thời gian vào Huế vậy!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 07/07/2003
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Quả thực tôi cũng không nhớ lắm, nên có thể không chính xác về tên gọi hai pho Ban ngày và Bóng đêm.
    Hôm trước Dacam cũng có nhắc đến Rodin, nhân tiện đây tôi cũng post lên những tác phẩm của nhà điêu khắc người Pháp này.
    Các tác phẩm của Rodin về con người quả có một sức sống mãnh liệt thật. Nhìn mà thấy như móc từ máu thịt, từ tim người ra chứ không phải chỉ là bức tượng.
    Hiện tôi cũng đã tập hợp một số tác phẩm của Raphael, nhưng sắp tới cũng không có nhiều thời gian, cố gửi nốt một số tác phẩm điêu khắc rồi nghỉ một quãng.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Quả thực tôi cũng không nhớ lắm, nên có thể không chính xác về tên gọi hai pho Ban ngày và Bóng đêm.
    Hôm trước Dacam cũng có nhắc đến Rodin, nhân tiện đây tôi cũng post lên những tác phẩm của nhà điêu khắc người Pháp này.
    Các tác phẩm của Rodin về con người quả có một sức sống mãnh liệt thật. Nhìn mà thấy như móc từ máu thịt, từ tim người ra chứ không phải chỉ là bức tượng.
    Hiện tôi cũng đã tập hợp một số tác phẩm của Raphael, nhưng sắp tới cũng không có nhiều thời gian, cố gửi nốt một số tác phẩm điêu khắc rồi nghỉ một quãng.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    12. Auguste Rodin (1840 - 1917)
    Nhà điêu khắc người Pháp.
    12. 1. Mùa xuân Vĩnh cửu
    Tôi mê nhất bức này của ông.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    12. Auguste Rodin (1840 - 1917)
    Nhà điêu khắc người Pháp.
    12. 1. Mùa xuân Vĩnh cửu
    Tôi mê nhất bức này của ông.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    11.2. Adam và Eva
    Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    11.2. Adam và Eva
    Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này