1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm muôn đời

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    13. 9. Ju***h I (1901)
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    13. 9. Ju***h I (1901)
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui không khoái cái thể loại tranh này lắm nhưng thấy những bức bác post lên đẹp thật. Nhất là "The kiss"
    Loé mắt tui rồi bác ơi, toàn vàng là vàng
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui không khoái cái thể loại tranh này lắm nhưng thấy những bức bác post lên đẹp thật. Nhất là "The kiss"
    Loé mắt tui rồi bác ơi, toàn vàng là vàng
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  5. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mù tịt về hội họa, trừ có thi thoảng vẽ vời linh tinh không kể :-) cũng dám mạnh dạn phát biểu cảm nhận về tranh của Klimt hơi mang mầu sắc nhục dục nhưng nhẹ nhàng và truyền cảm và cả cách phối màu của Klimt nữa.
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  6. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mù tịt về hội họa, trừ có thi thoảng vẽ vời linh tinh không kể :-) cũng dám mạnh dạn phát biểu cảm nhận về tranh của Klimt hơi mang mầu sắc nhục dục nhưng nhẹ nhàng và truyền cảm và cả cách phối màu của Klimt nữa.
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "màu sắc nhục dục"?
    Tranh của Klimt như những giấc mơ hoan lạc,những gương mặt như mãn nguyện sau một cuộc truy hoan đầy sung sướng và hạnh phúc,đó là những gì gọi là con người nhất, ko phải là "nhục dục"mà là"********" .
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "màu sắc nhục dục"?
    Tranh của Klimt như những giấc mơ hoan lạc,những gương mặt như mãn nguyện sau một cuộc truy hoan đầy sung sướng và hạnh phúc,đó là những gì gọi là con người nhất, ko phải là "nhục dục"mà là"********" .
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy. Cảm ơn bạn đã sửa cho tôi lỗi dùng từ. Sai sắc thái từ làm cho người đọc cảm nhận khác hẳn. Không biết lúc đó làm gì mà luyên thuyên chính mình cũng chẳng hiểu mình đang viết gì nữa.
    Cảm ơn nhưng xem ra bạn hơi nặng lời đấy nhỉ?
    TinyChick.
  10. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy. Cảm ơn bạn đã sửa cho tôi lỗi dùng từ. Sai sắc thái từ làm cho người đọc cảm nhận khác hẳn. Không biết lúc đó làm gì mà luyên thuyên chính mình cũng chẳng hiểu mình đang viết gì nữa.
    Cảm ơn nhưng xem ra bạn hơi nặng lời đấy nhỉ?
    TinyChick.

Chia sẻ trang này