1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm muôn đời

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như đây là một người mẹ trẻ , chỉ 13 , 14 tuổi là cùng...mịa đẹp quá .
  2. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    bác butsat à! bác moi móc ở đâu ra bức tranh này vậy?
    tôi đang cần những bức tranh như vậy...phiền bác cho tôi tên tác giả, hay cái LINK cũng được.
    cám ơn bac nha!
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bức này là Anita and Elliot của Evan Wilson, Sơn dầu trên vải lanh. Kích thước 40 x 52 inches, đoạt giải William Bourguereau lần thứ 3 năm 2006. Bác có thể tham khảo bét nhè tại đây, trang có chất lượng hình ảnh tốt nhất về art e từng biết: http://www.artrenewal.org/articles/2006/Salon/winners1.asp#Best%20in%20Show%20&%20William%20Bouguereau%20Award
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    thông tin bổ ích , thanksss !
  5. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    em thỉnh thoảng vẫn vào đây xem "những tác phẩm muôn đời" của các bác để thư giãn.
    thật tiếc là thời gian gần đây, em ko thể xem được các bức tranh này vì đường linhk bị die, chỉ thấy 2 gạch chéo.
    các bác có biết tại sao không? có fải tại máy tính của em không? hay tại mạng?
    chỉ giúp em cách xem với.
    cảm ơn các bác nhiều.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mạng cũ của TTVN (mà tớ đã up ảnh) lỗi server nên hỏng hết link rồi.
  7. gato de la luna

    gato de la luna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hic, thật kém may mắn quá! Đúng là em chẳng xem được bức nào!
    Không hiểu sao, em chả cảm thấy bay bổng nổi khi xem tranh của Levitan. Và đặc biệt không thích bầu trời trong tranh của ông í! Cảm giác nặng nề, như muốn đổ ụp xuống vậy! cứ nhìn vào là cảm giác không muốn thở nữa!
    Màu sắc hiền và buồn! Phong cảnh trong tranh của ông í cảm tưởng lúc nào cũng bảng lảng sương khói!
    Em thích tranh của Levitan, nhưng mỗi lần ngồi ngắm là mỗi lần chỉ muốn gục đầu vào chân, nhìn và chím vào giấc ngủ! Không muốn đứng dậy nữa!
    Vài dòng cảm nhận của em ạ!
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Các họa sỹ nhà m bây h chỉ cần vẽ phong cảnh 1 cách nghiêm túc thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Phong cảnh tự nhiên ở VN quá đẹp, quá yêu, chẳng qua ng ta yêu hơn m nên vẽ đẹp hơn m thôi ...
  9. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang tìm tòi tranh của ông Levitan này đây! nhưng tôi biết là có 2 tên tương tự. nếu thật sự cô yêu thích tranh của ông ta, thì chắc cô có thể xác nhận được 2 tên là 1 hay là 2 người khác nhau?
    Levitan Isaac Ilich & Levitan Isaak Ilyich
  10. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    người thế nào tranh thế ấy mà, ông này sống nội tâm, chết sớm lắm, nó giống kiểu bệnh tương tư của TQ...
    bác moonle ơi, theo em thì chỉ có 1 Isaak Levitan thôi ạ, còn Ilyich hay Il''ich thì là do cách viết khác nhau thôi mà, nếu bác có tư liệu về ông levitant thứ 2 thì pót lên cho e với,

Chia sẻ trang này