1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm muôn đời

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Moonle
  2. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    như Analiza có tả:
    bên trên là 2 tranh của bức tranh đó. 1 là bản chính. 1 là bản copy được treo trước 1 bàn ăn dành cho dân quý phái trong 1 khách sạn.
    "called La Belle Ferronniere", chân dung 1 người đàn bà này được vẽ vào khoảng năm 1490-1495, nổi tiếng trước bức Mona Lisa (1510-1519) của Leonardo de Vinci.
    được vẽ bằng sơn dầu trên ván gỗ, 63 x 45cm, hiện đang được treo ở bảo tàng viện Louvre Paris.
    (tôi đoán là bạn chắc chỉ muốn biết thông tin như thế)
    --------------------------
    @butsat: cám ơn bác nhá! nhờ bác châm dầu đấy...
  3. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0

    @bác Moonle: Wow! Chúc mừng bác! :))
    @Analiza: The Da Vinci Code tớ chưa xem phim, chỉ mới đọc truyện, mà lại đọc khá lâu rồi. Sau đó tớ còn đọc Kho báu Hiệp sĩ Đền thờ và trong đó có cái tên "Sauniere" như bạn nhắc tới là tên của người đã tìm ra "kho báu" (Bí Mật Lớn ấy). Nhưng mà tớ ko nhớ nổi "Sauniere" là ai trong Da Vinci Code :| Hình như là ông (ông?) của Sophie ah? Còn Sailas thì hình như là Salas cơ, chứ ko có chữ i. Cái thằng cuồng tín đó hử?
    Còn bức tranh... Tớ... chịu. Chắc phải hỏi bác Moonle á? :D
  4. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi mà
  5. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Sophie Neveu (Neveu=cháu gái), cô Sophi đúng là cháu gái của ông Jacquec Sauniere, giám đốc viện bảo tàng Luftschilz, người có dòng máu với Jesus Christheraus.
    Silas chứ không phải Salas, người đã giết ông (Jacquec Sauniere) của Sophie...
  6. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    bảo rồi mà!...
    "rồi mà" cái gì vậy? có bảo bao giờ đâu mà "đã bảo rồi mà"?
    nhớ mãi không ra...
    @chưa có dịp trả lời, không phải là bác quên đâu!
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Cháu "đã bảo là" là bảo cái "Còn bức tranh... Tớ... chịu. Chắc phải hỏi bác Moonle á? :D"
    Mà cháu tưởng cái bảo tàng đó tên Lourve mà nhỉ... Bảo tàng Lourve của thực dân... Ấn tượng nó mãi đấy :D
  8. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    chết! tại đầu thì nghĩ Louvre-Musée (The louver), nhưng tay thì viết Luftschlitz.-Museum
    cả hai cùng 1 nghĩa.
    Louvre: tiếng pháp
    Luftschlitz: tiếng đức
    hứa là không lộn xộn nữa!
  9. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bác moonle rất nhiều. Em tìm mãi mà ko được, giờ mới biết
    là một tác phẩm của Leonardo Da Vinci, thú thực là hôm nọ em có đi tìm bức đó, nhìn cách vẽ, điệu cười mím môi, ánh mắt rất đặc trưng "Mona Lisa-ist " . Em cũng ngờ ngợ là của Lenardo Da Vinci, rồi thử lên mạng tìm kiếm, nhưng mãi ko thấy, chỉ thấy 1 bức giông giống thế này
    [​IMG]
    Đây cũng là bức La belle Ferronière-Lady with an Ermin(1488?"1490), nhưng trên bức này, ánh mắt của thiếu nữ có vẻ hiền dịu, nhẹ nhàng, hơn bức kia, nên nhìn vào bức này ko cảm thấy độ ép phê như bức La belle Ferronière (1495?"1498). Công nhận, những bức chân dung của Leonardo Da Vinci có một cái gì đó rất ma quái, bí hiểm ko thể diễn tả nổi. Đó ko phải là cái đẹp hòan mĩ như chụp ảnh chi li từng chi tiết của một bức chân dung ( vì nhiều họa sĩ khác vẽ chân dung sắc nét hơn nhiều nhưng ko có cái hồn như tranh chân dung của Leonardo Da Vinci). Mà đó là cái đẹp ẩn dứoi một khung hình mờ ảo, cái nhìn xa xăm. Ban đầu khi nhìn vào đó, nguời xem tửong chừng như đã nắm hết, hiểu hết cái thần, cái hồn của bức tranh, vậy nhưng sự thực lại ko phải như vậy, càng nhìn ngừoi xem càng phát hiện ra những thứ mà họ ko nhìn thấy được, ko sờ mó đuợc, mà chỉ cảm nhận đựoc bằng trực giác thôi. Có lẽ đó là giác quan thứ sáu.
  10. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    ờ! bạn analiza nhận xét cũng có phần đúng! cũng do những nhận xét tương tự mà cả thế giới cho đến ngày nay vẫn còn đang ra sức tìm hiểu những bí ẫn của các tranh do ông Leonardo vẽ. hiện có rất nhiều dẫn giải, tôi mang ra vài điểm để bạn cùng suy nghĩ cho vui, vì cũng thời gian này tôi đang bắt đầu tìm hiểu về phong cách vẽ của ông ta:
    -nụ cười "bí hiểm" thường xuất hiện hầu hết trong tranh của ông ta, thật sự ra không phải do ông ta là người "bắt đầu", mà ông ta đã copy lại những nụ cười của điêu khắc gia Antonio-Rossellino trong Madonna mit Kind là 1 thí dụ:
    Madonna mit Kind, khoảng năm1465 do Antonio Rossellino
    (Settignano 1427 - 1479 Florenz) khắc bằng đá Marmor H: 69,5 cm, B: 52 cm

    [​IMG]
    và nữa: bức tranh mona lisa thật sự ra không có gì đặc biệt khác với bức tranh La Belle Ferronniere. ta nhìn vào hình dáng người đàn bà, góc độ nghiêng 38 độ...ánh mắt và nụ cười đều tương tự nhau. chỉ khác nhau rõ rệt nhất là ở chỗ background và đồ trang sức mà La Belle Ferronniere mang ở trán...
    có những giả thuyết cho là ông Leonardo đã tự hoạ... sau đó cho mặc quần áo phụ nữ vào và đặt cho 1 cái tên Mona lisa. vì nếu chúng ta quan sát và so sánh kỹ thì thấy rõ ràng gương mặt của monalisa có vẻ 1 tí "đàn ông" và thấy tương tự gương mặt của ông ta thật.
    Được moonle70 sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 27/02/2008

Chia sẻ trang này