1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm muôn đời

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Trí tuệ vĩ đại của Leonardo da vinci(Ý ?" 1452-1519):
    Những nhà viết sử liệt Leonado vào hàng đầu thiên tài của thời đại phục hưng.Ngòai việc giỏi về mỹ thuật ông còn giỏi về các môn khoa học tự nhiên,cơ học,thiên văn học,triết lý,âm nhạc.v.v?Về môn lọai nào ông cũng đi sâu nghiên cứu một cách khoa hoc và phát minh ra những cái rất mới trong lĩnh vực học thuật.những sách về giải phẫu ,viễn cận,và nhận xét về hội họa của ông đến nay vẫn còn giá trị trong việc giáo dục chuyên môn. Những tập nghiên cứu có minh họa về vũ khí như chiến xa, máy bay v.v?phải đến thời gần đây cơ khí phát triển đến cao độ người ta mới thực hiện được sáng kiến của Leonado?
    Với khối óc bách khoa ,mỗi chủ đề tranh hay tượng là một vấn đề nghiên cứu sâu sắc về kỹ thuật , khoa học ,tâm lýv.v?
    Trong bức thư ông tự giới thiệu mình với lãng chúa Milan, ta thấy rõ lòng thiết tha của ông muốn đem hết tài năng của mình ra làm việc ?oTôi có cách làm những cầu rất nhẹ,chở đi dễ dàng và một lọai chắc chắn chống được lửa và sự tấn công củađối phương ,dễ lắp ráp?tôi biết làm pháo phun lửa, làm chiến xa có trọng pháo có thể xông vào trận địa đối phương không có gì cản được.Đồng thời tôi không kém ai về kiến trúc,điêu khắc đá,đồng, hội họa??.
    Đi đến đâu Leonado cũng để lại những tác phẩm mỹ thuật,những công trình xây dựng hay là những kỷ niệm trong lòng người qua những cuộc lễ đình vui vẻ.nhưng với những tư tưởng tiến bộ vượt thời gian, không làm sao tránh khỏi người thiển cận tị hiềm làm cho ông khổ tâm,nhất là không có một nơi yên ổn để ông đem hết tài năng của mình ra thi thố một cái gì xứng đángcho đời. Rốt cuộc ông nhận lời mời của nhà vua uy quyền lớn thời bấy giờ là francoisler cua Pháp, qua ở lâu đàiCloux tại Amboise. Đến đây ông mới thấy nơi lý tưởng ông hằng mơ ước; một nơi yên tĩnh , có tiện nghi, người chủ nhà (nhà vua)lại qúy trọng,Nhưng trời không chiều lòng người, vì quá lao lực,già sớm hơn tuổi,ông chưa có thì giờ thực hiện những công trình thủy lợi ở Sologne và xây dựng lâu đài Amboise như đã dự tính,thì ốm nặng và từ trần 1519,sau 3 năm ở Pháp. Vì phải chia thời gian ra làm nhiều công việc nên tác phẩm mỹ thuật của ông không nhiều, những tác phẩm quan trọng như bức ba maria, Thánh nữ Anne?,bức Đức bà vùng đá tảng, Thánh Jean baptiste?đều được ông đem qua Pháp sau khi ông qua đời những tác phảm này thành tài sản của hòang gia Pháp, hiện ở bảo tàng Louvre ở Pari. Hai tác phẩm điển hình của ông là La Joconde và La Cene(bữa ăn vĩnh biệt- tranh tường lớn ở Milan nay hư hỏng nhiều) để thấy nghệ thuật hội họa của Leonardo. Trong hội họa Thế giới có một số t/p trác tuyệt, kết tinh của tài hoa siêu việt các bậc thiên tài của nhân lọai ; Nhưng chưa thấy tác phẩm mỹ thuật nào được người ta nói đến nhiều như tranh La Joconde.có người nói tranh Lajoconde, tháp Eiffel và Nhà thờ Đức bà là những cái thu hút khách du lịch nước ngoài nhiều nhất khi đến Paris . La Giôcôngđơ(Môna Lida) vẽ khỏang năm 1503, thể hiện chân dung một phụ nữ tên là Lisa Gheraretini, độ 25 tuổi , vợ luật gia ở Florence tên là Francesco del Joconde . Dù là một chân dung, Leonardo vẫn dùng nền là một phong cảnh có đá, núi, suối?Đó là một phong cách mà Leonardo thể nghiệm trong tất cả các chân dung và đã có những thành công nhất định . Cho đến nay mọi người xem tranh vẫn luôn muốn hiểu Mona Lisa đã nghĩ gì trong đôi mắt, nụ cười kia là vui hay buồn, hóm hỉnh hay khinh miệt, một cái gì chỉ thoảng qua trong tâm hồn nàng vô định đã được Leonado bắt được va lưu lại lên tranh . Đôi bàn tay gác lên nhau để nói lên một điều gì đó đang lắng đọng trong tâm hồn nàng, những ngón tay nuột nà, dáng lửng lơ, không nắm, không mở như buông lửng theo một suy nghĩ vô tận?Và ở mặt, ở tay chủ tâm diễn đạt mặt và tay của nhân vật như ông đã nói ?o hình khối đó là điều quan trọng nhất, và đó cũng là linh hồn của của hội họa? .
    Xem tranh La Joconde nên lưu ý cái nụ cười vô định kia đã được ghi lại thành hình khối của đôi má lúm đồng tiền và đôi mắt đưa ngang vừa nhìn, vưa cười, vừa suy nghĩ, đôi mi mắt mọng kéo dài của con người thông minh và đa tình?một người trong tranh như sống mãi với người xem tranh vì mọi người đứng trước LaJoconde đều tự hỏi ?o có phải nàng là như vậy chăng ??
    Bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci đã tạo cảm hứng cho rất nhiều nhà phân tích, từ nghệ thuật tới khoa học, từ phân tích quang học tới phân tích tâm lý học, hình thành hình ảnh "nụ cười Mona Lisa" trong văn học, đại diện cho một cái gì đó rất bí ẩn. Khuôn mặt nàng Mona Lisa trong tranh khiến người ta không thể đoán định rằng nàng có đang cười hay không. Nhìn riêng đôi mắt, bạn sẽ thấy ánh lên rất nhiều ý vui, ý lạc quan, yêu đời. Nhưng nhìn thấp xuống khoé miệng, đôi môi, ta lại thấy nàng nghiêm nghị đến kỳ lạ. Trong cái miệng đó, ta lại thấy rõ sự hồi hộp, lo lắng trong cái nhếch mép cười. Bộ mặt Mona vừa cười, vừa nghiêm nghị đã trở thành đề tài bàn cãi trong rất nhiều các cuộc khẩu chiến và bút chiến.
    Cái đẹp của La Joconde không chỉ ở nụ cười kỳ diệu làm cho bao nghệ sỹ say mê mà còn là lần đầu tiên trong nghệ thuật, một nghệ sỹ thể hiện được không khí trong tranh , khối hình vững chắc không ?omềm? cũng không ?okhô cứng?như nhiều tác phẩm hội họa thời bấy giờ .Bởi vậy muốn rõ giá trị của La Joconde thì phải để nó vào thời buổi nó ra đời và so sánh với những tác phẩm hội họa thời bấy giờ thì mới thấy hết cái tài của tác giả đi trước người thời đại là như thế nào ? hơn nữa , La Joconde là một trong số ít t/p hoàn chỉnh và chắc chắn là Leonard còn giữ được nguyên vẹn đến nay, tron khi những tác phẩm khác của ông , hoặc vẽ dở dang , hoặc bị thời gian và con người hủy họai , cái quý của nó là ở chỗ ấy, tưởng cũng nên thêm rằng La Joconde cũng hân hạnh ?ochọn mặt gửi vàng? sớm thuộc về vốn bảo vật của Pháp, một dân tộc khéo làm nổi bật của quý của mình cho mọi người biết trong khi có nhiều t/p mỹ thuật không kém giá trị nghệ thuật của các bảo tàng khác ở châu âu nhưng ít người được biết
    Mot t/p kỳ diệu và quan trọng nhất của leonardo là bích họa La Cene (bữa ăn vĩnh biệt)hiện ở phòng ăn nhà tu ?o Thánh mẫu Maria tha tội? .
    Tác phẩm này Lêônado đa Vixi mượn tích trong kinh thánh, nhưng không nhằm phục vụ ý đồ truyền giáo , mà để dự báo một hiện tượng cơ bản của thời đại. Theo kinh thánh, khi chúa Giêsu cùng muời hai người học trò của mình (12 vị tông đồ) vào Giêrugialem để làm lễ Vượt qua(vượt qua thời kỳ lưu lạc ở đất Ai cập để các con chiên về đất thánh). Trên bàn lúc đó có món thịt cừu, nước chấm (màu gạch),bánh tráng và rượu. Đang ăn bỗng Giêsu buồn rầu nói: ?o Trong số các ngươi có kẻ phản lại ta?.Leonard muợn lời của chúa để biểu hiện sự diễn biến của 12 trạng thái tâm lý khác nhau trên cùng một sự kiện, nếu thể hiện đúng theo hai bên bàn để ngang thì một nửa chỉ nhìn thấy lưng.
    Leonard chọn lối bố cục cho tất cả các nhân vật đều nhìn ra phía khán giả, Giesu đứng giữa , 12 vị tông đồ đứng hai bên, mội bên lại chia thành hai nhóm. Bối cảnh là một gian phòng rộng, cuối phòng có 3 khung cửa mở làm cho thân hình của Giesu nổi bật ở , tạo một hào quang bằng ánh sáng tự nhiên. Nghệ thuật phối cảnh theo phép ?oxa,gần?đạt hiệu quả một cách tuyệt diệu. Chưa có một t/p nào thời đó lại tạo ra được một không khí bao trùm mọi nhân vật để làm bật ra cái không khí bao trùm đó là không khí kinh hoàng , không thể ngờ rằng trong số họ- dốc lòng theo chúa mà lại có kẻ phản chúa. Nhưng trong nỗi kinh hoàng chung đó, mỗi vị tông đồ lại bộc lộ một tâm lý riêng . Người lo sở rụt cổ lại, người như muốn bày tỏ sự phẫn nộ,người hăng hái nhướn lên như muốn xin Chúa cho biết kẻ đó là ai để ra tay trừ hắn. Riêng Giuđa ?" kẻ đã bán chúa lấy 30 đồng bạc máu thì sợ hãi thu mình, mặt hắn gian và choắt như mặt khỉ.
    Qua t/p này, Leonard muốn nhắc nhở mọi người rằng, cái ác nó nham hiểm lắm, nó không những lẫn vào mọi người, mà còn lẫn vào các vị thánh, vậy mà các vị vẫn tưởng nó là ?ongười mình?.
    LaJôcông :tác phẩm nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci thời phục hưng vẽ trên gỗ (1503-06 , bảo tàng Luvrơ ) . là chân dung một con người cụ thể , bà Mona Lisa . nhưng trên tác phẩm của mình , leonardo đã thể hiện được người phụ nữ muôn thủa , cái điển hình lý tưởng trong vẻ đẹp hài hoà , huyền bí của thiên nhiên . Nụ cười càng làm cho bức tranh thêm danh tiếng , là một biểu hiện thoáng qua của tình cảm, nhưng là muôn thủa của con người . Người ta đánh giá là ?ongười đàn bà vĩnh cửu? , ?omột tác phẩm toán học?, là sự kết hợp lý tưởng giữa khoa học và tình cảm .[​IMG]
  2. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Chào bác moonle70 , em bổ sung thêm về Leonardo và mấy ý về bức LaJôcông như trên . Bức này làm tốn biết bao giấy mực của nhân loại rồi , người đàn bà trong tranh vẫn là đề tài muôn thủa của loài người .
  3. gallery12345

    gallery12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dep qua...
  4. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ấn tượng
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    spam
  6. gallery12345

    gallery12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0




    Phòng Tranh Cường Lực
    Dịch vụ, sản phẩm cung cấp: Phòng tranh Cường Lực chuyên:
    - Sao chép tranh nghệ thuật
    - Vẽ chân dung
    - Thiết kế, thực hiện các mô hình giải trí
    - Nhận trang trí quán bar cao cấp, làm các loại tiểu cảnh.
    - Vẽ tranh tường khổ lớn, bán tranh sỉ và lẻ, làm khung hình lấy gấp.
    Quý khách hãy gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ có họa sĩ đến tận nhà để tư vấn, sắp đặt theo sở thích
    và mang Catalogue đủ các loại tranh cho quý khách chọn lựa.
    Sự quan tâm đến nghệ thuật tranh ảnh của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi.
    Địa chỉ liên hệ:23c-27-95-95A-169 , đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 08-8350109
    Fax: 08-8350109
    Email: gallerycuongluc@yahoo.com.vn
    Website:
    Giám đốc (người đại diện): Ngô Văn Nghị
    Mobile: 0919126667-0977772899

  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    sao lại có cả quảng cáo trong này nữa à
    em khoái thiên nhiên trong tranh của mấy bác Nga quá
  8. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đẹp wa''.hix
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Túm lại
    í của lão mun
    là những trên dều là tranh chép kả
  10. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    tôi không hề túm hay giúm gì cả! tôi chỉ muốn nói, muốn làm đẹp những bức tường thân yêu trong nhà của chúng ta, thì chúng ta cần có những bức tranh hay những gì đó mà chúng ta thích nhất để giăng lên đấy.
    -tranh chép mà đẹp, làm chủ nhân bức tường yêu thích thì đã sao? ngược lại, chép mà xấu thì...xin lỗi, không ai cần nhắc đến!
    -tranh tự hoạ cũng vậy thôi!
    Ai bảo tranh của Leonardo, Vermeer hay Rembrannt 100% là tự hoạ? lão hãy đọc lại tiểu sử những vị danh hoạ...
    nếu nàng Lisa không ngồi làm mẫu cho Leonardo vẽ lại những đường nét thiên nhiên của nàng (tôi không muốn nói tỉ mỉ), thì lấy gì cho hậu thế ngày nay có Mona-Lisa.
    đấy là quan niệm của người tây phương.
    và ngày nay khắp năm châu đang tìm cách học hỏi những kỹ thuật mánh lới của những danh hoạ thời xưa...mà mấy ai thông hiểu. người ta chỉ cần đạt được vài % cũng đủ tạm dùng làm chìa khoá mua thành công trong bộ môn hội hoạ rồi đấy lão ạ!

Chia sẻ trang này