1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm muôn đời

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 22/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    01.24. Chân dung tự hoạ - 1880
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    01.25. Chân dung Issak Levitan
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    01.25. Chân dung Issak Levitan
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. cancer_is_coming

    cancer_is_coming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Bác Chitto mê tranh. Trong trang thông tin cá nhân có ghi là thích Painting. Painting ổ đây là tranh hay là vẽ tranh??? Nếu là vẽ tranh thì có thể cho bà con nghía một chút không?
    Tia nắng se như là mắt nghĩ. Thương quá nhiều nên day dứt chưa đi
    You may say I'm a dreamer
    But I'm not the only one
  5. cancer_is_coming

    cancer_is_coming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Bác Chitto mê tranh. Trong trang thông tin cá nhân có ghi là thích Painting. Painting ổ đây là tranh hay là vẽ tranh??? Nếu là vẽ tranh thì có thể cho bà con nghía một chút không?
    Tia nắng se như là mắt nghĩ. Thương quá nhiều nên day dứt chưa đi
    You may say I'm a dreamer
    But I'm not the only one
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chào bạn.
    Hì, sở thích không nhất thiết là mình làm được ra hồn. Tôi thích vẽ dù không biết vẽ, nhưng mà vẫn thích, cho nên cứ ghi là thế.
    Đúng hơn, cái vẽ của tôi không phải là vẽ Mỹ thuật.
    Tôi cũng chả biết gì về Mỹ thuật, mà thấy cái gì đẹp thì thích thôi.
    Chẳng hạn như mùa xuân hoa nở khắp nơi thì thích. Mùa đông có tuyết thì thích, mùa hè ra biển thì thích, dù mình chả biết trông hoa, chẳng làm ra tuyết và bơi cũng chỉ bình thường.
    .....
    To Butsat : Repín có phải là ông hoạ sĩ người Nga có cái tranh Ivan Bạo chúa đánh chết con trai không? Đợt này để gửi tranh phong cảnh đã nhé, chuyển sang con người sau.
    Một số trang có các bộ sưu tập tương đối lớn mà tôi sẽ lấy nguồn:
    http://www.artrenewal.org/index.html :
    Trang này rất lớn, với khoảng 2500 tác giả, hơn 22 nghìn bức ảnh cỡ 300-400 KB, cùng với các bài nghiên cứu, tác giả... Tốc độ hơi chậm do chứa quá lớn. Nhưng ảnh chất lượng rất tốt.
    http://www.michelangelo.com/buon/bio-index2.html
    Trang này cũng rất phong phú, thua trang trước. Ảnh dung lượng nhỏ, nhưng chất lượng cũng khá tốt.
    http://www.abcgallery.com/index.html
    Trang này cũng nhiều tác giả. Chất lượng kém, ảnh mờ, xấu.
    Bên cạnh đó còn nhiều trang khác chuyên về các tác giả hoặc quốc gia, trường phái, có thể search trên mạng rất nhiều.
    Tôi sẽ lấy một số mà tôi thích để gửi lên.
    Các ảnh quá lớn không thể gửi lên đây hoặc đặt link, sẽ phải resize lại.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chào bạn.
    Hì, sở thích không nhất thiết là mình làm được ra hồn. Tôi thích vẽ dù không biết vẽ, nhưng mà vẫn thích, cho nên cứ ghi là thế.
    Đúng hơn, cái vẽ của tôi không phải là vẽ Mỹ thuật.
    Tôi cũng chả biết gì về Mỹ thuật, mà thấy cái gì đẹp thì thích thôi.
    Chẳng hạn như mùa xuân hoa nở khắp nơi thì thích. Mùa đông có tuyết thì thích, mùa hè ra biển thì thích, dù mình chả biết trông hoa, chẳng làm ra tuyết và bơi cũng chỉ bình thường.
    .....
    To Butsat : Repín có phải là ông hoạ sĩ người Nga có cái tranh Ivan Bạo chúa đánh chết con trai không? Đợt này để gửi tranh phong cảnh đã nhé, chuyển sang con người sau.
    Một số trang có các bộ sưu tập tương đối lớn mà tôi sẽ lấy nguồn:
    http://www.artrenewal.org/index.html :
    Trang này rất lớn, với khoảng 2500 tác giả, hơn 22 nghìn bức ảnh cỡ 300-400 KB, cùng với các bài nghiên cứu, tác giả... Tốc độ hơi chậm do chứa quá lớn. Nhưng ảnh chất lượng rất tốt.
    http://www.michelangelo.com/buon/bio-index2.html
    Trang này cũng rất phong phú, thua trang trước. Ảnh dung lượng nhỏ, nhưng chất lượng cũng khá tốt.
    http://www.abcgallery.com/index.html
    Trang này cũng nhiều tác giả. Chất lượng kém, ảnh mờ, xấu.
    Bên cạnh đó còn nhiều trang khác chuyên về các tác giả hoặc quốc gia, trường phái, có thể search trên mạng rất nhiều.
    Tôi sẽ lấy một số mà tôi thích để gửi lên.
    Các ảnh quá lớn không thể gửi lên đây hoặc đặt link, sẽ phải resize lại.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Levitan là một hoạ sĩ của nước Nga, trong tranh ông nước Nga tươi đẹp vĩ đại hiện lên với tất cả những bao la của nó. Nói về nước Nga trong tranh ông có lẽ không thể hết.
    Trên đây chỉ là một phần nhỏ, tôi chọn để đại diện. Các tác phẩm khác nữa của Issak Levitan có thể tìm trong các link bên trên.
    Còn bây giờ là một tác giả Nga khác.
    02. Ivan Shishkin (1832 - 1898)
    02.01. Cánh đồng lúa mạch - 1878
    (Đây là một trong các bức tranh phong cảnh tôi thích nhất)
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Levitan là một hoạ sĩ của nước Nga, trong tranh ông nước Nga tươi đẹp vĩ đại hiện lên với tất cả những bao la của nó. Nói về nước Nga trong tranh ông có lẽ không thể hết.
    Trên đây chỉ là một phần nhỏ, tôi chọn để đại diện. Các tác phẩm khác nữa của Issak Levitan có thể tìm trong các link bên trên.
    Còn bây giờ là một tác giả Nga khác.
    02. Ivan Shishkin (1832 - 1898)
    02.01. Cánh đồng lúa mạch - 1878
    (Đây là một trong các bức tranh phong cảnh tôi thích nhất)
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    02.02. Khu rừng của nữ bá tước Mordvinova - 1891

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này