1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm nhiếp ảnh lừng danh !

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi lady_in_red82, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Những tác phẩm nhiếp ảnh lừng danh !

    Hì...Treo đầu dê bán thịt cầy tẹo. Ai sưu tầm được cái nào thì share đi nhá
    Em muốn hỏi về cái ảnh được Pulitzer, chụp cảnh ở Ruwanda : Con ác điểu đang rình chờ một đứa bé con sắp chết đói. Nghe nói tay phó nháy đã phải đoàng một nhát vào đầu vì sức ép dư luận. Ai biết tên ông xấu số đó hay tên bức ảnh cho em biết với em search. Mà có rồi thì post luôn lên đây đi.

    Thanks !


    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  2. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Em đang định làm một gallery về nghệ thuật ảnh.... nhưng có lẽ post ở TTVN ko tiện. Chắc là để ở briefcase, lúc nào mời mọi người lên xem và gửi cùng cho vui
    Lẳng lặng mà nghe nó ...đú Rock
    Đứa thì giật đầu; đứa lắc tóc .
    Phen này ông quyết đi buôn fơ,
    Vừa lead vừa co cũng đắt hàng .
  3. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cái Gallery của đại K KKL đến đâu rồi? Em vừa tìm được tấm ảnh nói trên. Hì..nó có tên là Everything must go on.
    Photographer from South Africa (left) who covered the war in Rwanda. He won the Pulitzer price for a photo of a starving boy (which led to public criticism). He was haunted by depression and nightmares, turned to wildlife photography, but killed himself.
    Ối trời ơi...ảnh JPG mà sao không post được thế này
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  4. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Cũng được vài cái, nhưng chủ yếu là sưu tập tại vì không có điều kiện chụp
    Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ăn kem sữa chua SUSU
  5. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đây là bức ảnh em bé Ruwanda
    Và đây là tay tác giả kể trên
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Post lại đi Lady ơi, cho cái khổ nó lớn lên một chút thì mới xem được, thế này bé quá. Mắt hơi quáng một tẹo là... nhìn em bé và con ác điểu cứ như nhau, không phân biệt được...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    lâu mình không vô coi ! tấm này có lẽ mình thấy ấn tượng nhất !
    mtv
  8. tieungao01

    tieungao01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  9. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    http://flatrock.org.nz/images/odds_and_od***ies/wanting_a_meal.jpg
    This photograph showing a starving Sudanese child being stalked by a vulture won Kevin Carter the 1994 Pulitzer Prize for feature photography.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo

    Được despi sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 10/07/2003
  10. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cái bức ảnh này nổi tiếng thật, nhưng tác giả bị mọi người chửi cho mất mặt vì vô đạo đức. Mọi người hỏi tại sao anh ta không chạy đến cứu đứa bé trước mà còn bầy trò chụp ảnh. Tác giả phải chống chế là anh ta đứng ở rất xa dùng ống telê nên không đến cứu, nhưng hình như chẳng ai tin anh ta nữa.

Chia sẻ trang này