1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi mà bạn yêu thích ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Tác giả của ai vậy bà già? cũng nghe ngóng có quyển đấy nhưng chưa thấy bao giờ
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc hồi lớp 8 nên quả thực ko biết tác giả là ai. Một trong những thói xấu của tớ là đọc truyện ko xem tên tác giả.
    Cứ cái gì rơi vào tay thì đọc ngốn ngấu, nhất là tình cờ vớ được. Nếu thấy hay thì đọc đi đọc lại nhiều lần. Chỉ có truyện nào được recommend thì lại đọc một cách từ tốn nhẩn nha thôi.
  3. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Bác nói phải, em cũng rất ấn tượng với cuốn này. Cuộc sống khắc nghiệt của lũ trẻ vô gia cư nhưng vẫn đầy ắp tình cảm khiến người ta thật xúc động. Em nhớ rằng ngày xưa phải xem bằng truyện giấy đen kịt, nhưng bây giờ tìm không thấy những cuốn như vậy.
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ... nhiều lắm
    Pippi Tất dài
    Trên Sa mạc và trong rừng thẳm
    Cánh buồm đỏ thắm
    Tốt tô chan - cô bé ngồi bên cửa sổ
    Hoàng Tử bé
    Chuyện dài bất tận
    Nhóc Nicolas - những chuyện chưa kể
    Những cuộc fiêu lưu của Mít đặc
    Đảo giấu vàng
    Kính vạn hoa
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm của Jorge Amando(Brazil)
  6. smiling1978

    smiling1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    1. Chú bé có tài mở khóa
    2. Những đứa con của thuyền trưởng Grant
    3. Người vô hình
    4. Đảo giấu vàng
    5. Công chúa Arabella
  7. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tớ ấn tượng nhất với Không gia đình, đọc từ hồi còn bé tí mà vẫn nhớ như in ấy
  8. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Truyện thiếu nhi thế giới mình không đọc nhiều nên chủ yếu ấn tượng với truyện thiếu nhi Việt Nam thôi, xếp theo thứ tự yêu thích
    - Tuổi thơ dữ dội, vừa đọc vừa khóc, đọc xong day dứt lâu đến nỗi không muốn đọc lại.
    - Đất rừng phương Nam: đọc đi đọc lại phần miêu tả rừng phương Nam, đoạn gì gì liên quan đến cách mạng, mãi võ... thì đọc đúng 1 lần.
    - Truyện "Lật Đời" trong "truyện cổ tích VN" của Ng. Đổng Chi
    - Chú bé có tài mở khóa: một truyện thú vị,
    Truyện nước ngoài thì có:
    - Không gia đình: đọc đi đọc lại đến nát bấy cả quyển truyện. Không đủ thời gian thì đọc vài chương bất kỳ. Lần nào cũng hồi hộp với quá trình tiết kiệm từng xu của Rémy. Có điều bây giờ lớn rồi thì mua một quyển rõ đẹp về thay quyển cũ và... không sờ đến nữa.
    - Huck Fin: Mặc dù đọc quyển này lúc không còn bé lắm nhưng lần nào đọc cũng cười lăn lộn.
    - Tốt-tô-chan - cô bé bên cửa sổ
    - Ca-rích và Valia
    - Tom Sawyer
    - Arabela và chiếc nhẫn thần: Giá có chiếc nhẫn này thì tiện thật
    À còn những truyện mê tít hồi cấp 1:
    - Mít Đặc và Biết Tuốt
    - Bác sĩ Aibôlít
    Ngoài ra các tác phẩm nổi tiếng khác có tính là truyện cho thiếu nhi không nhỉ:
    - Gu-li-vơ du ký
    - Tây du ký
    Mới nhớ được đến thế :)
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 20/03/2008
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 20/03/2008
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Vote for Nhóc Nicolas và những chuyện chưa kể ", đọc ôm bụng cười
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện này hay. Mới đọc cuốn "Cho xin một vé về tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh. Cảm giác cũng bắt chước style của truyện này. Đọc cũng ok, nhưng mà ko thích bằng Nhóc Nicolas..

Chia sẻ trang này