1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi mà bạn yêu thích ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Không rõ tại sao Nhã Nam vẫn chưa XB tập 2 của Nicolas nhỉ ??? Hy vọng nếu có thể thì xuất bản đủ cả bộ luôn
  2. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những quyển truyện thủa bé mình đọc mình đều thích cả
    - Những cậu trai phố Pan.
    - Không gia đình.
    - Chiếc chìa khoá từ trên trời rơi xuống (truyện trinh thám đấy)
    - Buratino.
    - Timua và đồng đội
    - Đội viên du kích Lionhia Golikov.
    - Ông già Khotabit
    - Côchia lùn
    - Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Carich và Valia
    - Công chúa Arabella
    ....
    nhiều lắm
  3. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    - Hai vạn dặm dưới biển (ngày bé thích, giờ đọc lại chán)
    - Người đàn ông có bộ mặt cười.
    - Chú bé Tikholo (không nhớ rõ tên Tikholo hay là gì)
    - Các tập truyện về các danh nhân văn hoá thế giới (nghĩ mấy hôm không nhớ tựa sách là gì, tệ thật!)
    - Đảo giấu vàng - Ngày bé mấy thằng cứ nghêu ngao "Mười lăm thằng trên hòm người chết - be rượu rhum say bét say be". Truyện này đọc cứ thấy sợ sợ.
    - Robinson Cruso.
    - Rôbin Hut
    Nhiều chẳng nhớ nữa. Ngày bé gần như cứ cái gì có chữ là đọc, chẳng cứ gì sách thiếu niên. Lớp năm đã đọc "Bốn mùa - lịch thiên nhiên", lớp bảy đọc "Trái tim tôi hiến dâng cho trẻ" - sách giáo dục sư phạm mẫu giáo của Xukhomlinxki ... Còn nhớ hồi lớp 7, xuống nhà ông cậu, vớ được quyển có nội dung đại loại như "Khám phá nguồn cảm xúc bản thân" cũng ngồi lỳ ra đọc, khi mọi người phát hiện ra thì đã hết trang cuối cùng. Lớp bảy ngày xưa bé lắm - năm 1987 ấy!
    Đọc nhiều cũng nguy hại. Lớn lên thấy mình cứ như sống dở trên trời, dở dưới đất, có nhiều điều sách vở và cố chấp lắm.
    Cấp 2, rồi cấp 3 - bố mẹ mình vớ sách của mình đốt mấy lần vì ham đọc hơn ham học.
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Truyện này chỉ cười tủm tỉm, cười khúc khích thôi, chứ ôm bụng ra cười thì phải là truyện Êmin, Những chuyện không may của một chú bé nghịch ngợm cũng tha hồ mà cười
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Ờ tính đến hôm nay thì đã là 3 tuần 3 lần qua Đinh Lễ rồi nhưng câu trả lời vẫn là chưa có
  6. khakhan

    khakhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang đợi vẫn chưa có cho đến chiều nay hix
  7. aoiusagi92

    aoiusagi92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích nhất là "trên sa mạc và trong rừng thắm" . Hồi xưa cũng đọc rất nhiều truyện, đủ thể loại luôn, nhưng hôm vừa rồi mua "Pippi tất dài" và "Gió qua rặng liễu", đọc cứ thấy trôi tuồn tuột đi"..hay là hết tuổi đọc truyện thiếu nhi rồi nhỉ?
  8. mooncatt

    mooncatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình thích tất cả những cuốn trên kia, và thêm ÔNG GIÀ KHỐT TA BÍT nữa! Hhehe
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, bác này giống tôi quá. Lớp 7 tôi cũng đọc kiểu như Xukhômlinxki - giáo dục con người chân chính như thế nao, tháng Tám năm 44, điện ảnh miền nam trước 1975, chủ nghĩa xét lại trong những bộ phim của Gregori Trukhrai (tôi ghét cuốn này vì dám phê bình bộ phim ưa thích của tôi). Bác trích cái câu "15 thằng trên hòm người chết"... thì tôi đoán là bác đọc cuốn Đảo Giấu vàng bản tóm tắt giống cuốn tôi đọc ngày xưa rồi, cái cuốn mà họ gọi tên các nhân vật ngắn gọn cho dễ nhớ như kiểu "hBác si Chi". Bây giờ hát của lão Xinve đó họ dịch khác, nghe không rùng rợn kiểu thuỷ thủ ngày xưa như vậy được đâu.
    Còn về sách thiếu nhi ưa thích thì nhiều, không kể hết. Thôi thì chọn ra cái top 10 (không theo thứ tự ưu tiên)
    1- Ti mua và đồng đội (thích cái cách Gaiđa viết và giáo dục các bé trai)
    2- Truyện cổ Anđecxen (bản cũ, dịch từ tiếng Pháp ấy)
    3- Cánh buồm đỏ thắm
    4- Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer (Bản dịch cũ)
    5- Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn (bản dịch cũ)
    6- Tôt-tô-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ (bản có tranh minh hoạ)
    7- Đất rừng Phương Nam
    9- Hiệp đầu 0-1
    10- Những tấm lòng cao cả.
    Ngoài ra thì cứ cuốn nào phiêu lưu mạo hiểm và có tinh thần hiệp sỹ thì đều khoái cả.
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích:
    1. Tốt tô chan - cô bé ngồi bên cửa sổ
    2. Mít đặc
    3. Bác sĩ Aibôlít
    4. Dũng sĩ chép còm
    5. Không gia đình
    6. Tistu - ngón tay cái xanh
    7. Harry Potter
    Được vitawa sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 28/03/2008

Chia sẻ trang này