1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tai nạn nghề nghiệp đáng nhớ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Digital_Science, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Những tai nạn nghề nghiệp đáng nhớ

    trong cuộc đời cầm máy thể nào mà chẳng có những trục trặc đáng nhớ, nói nôm na là tai nạn nghề nghiệp (đại ngôn một tý các bác đừng cười nhá), các bác có những kỷ niệm gì hay xin kể ra cho mọi người cùng thưởng thức.

    cá nhân tôi tuy không chụp nhiều nhưng cũng có vài lần bị "dính chưởng", xin kể 3 lần đáng nhớ nhất

    1) một lần tại một sân bay quốc tế đi cùng với một nhóm bạn, tất cả đang chờ ở cửa soát vé để lên máy bay, săn máy ảnh trên tay mình táy máy bấm mấy phát, chưa kịp đút máy vào bao đã bị một nhân viên bảo vệ mời đi theo nói chuyện, đi theo ông này vào một phòng nhỏ có hai người cảnh sát ngồi đó, họ yêu cầu mình phải tháo cuộn phim ra khỏi máy nếu không sẽ giữ lại làm biên bản vì đó là khu vực cấm chụp ảnh, đang lạnh người vì nghĩ đến cuộn phim trong đó có ảnh của bạn bè trong chuyến đi vừa rồi, đang lắp bắp thanh minh rằng mình chỉ chụp mấy cái mặt người chứ không phải chụp máy móc gì của họ (hồi đó chưa có máy KTS có LCD như bi giờ nên làm sao có thể cho họ xem được ) thì may quá một chú đi cùng là nhân viên ngoại giao vào nói khó với họ bỏ qua, ngần ngừ một lát họ cũng phẩy tay cho đi, phù....

    2) lần thứ hai, cũng ở nước ngoài, đang đi chợt thấy một cái moto BMW 1100cc to đùng dựng trên vỉa hè có hàng chữ Police to tướng bên thùng xe, mình liền lia luôn hai phát, đang khoái chí preview lại cái ảnh vừa chụp trên máy KTS thì một ông cũng lại cảnh sát không biết ở đâu bước tới đưa tay lên mũ... chào rồi lịch sự hỏi giấy tờ của mình, hề hề, lần này vì mình đếch biết tiếng nên dí luôn cái máy ảnh ra cho đồng chí CA xem rồi liến thoắng "very big, wonderful motorbike...", lại thoát

    3) lần nữa, có lẽ là lần cay đắng nhất, mình đi dự đám cưới một người em họ của vợ, có máy trong tay mình lăng xa lăng xăng xông pha mọi nơi mọi lúc, thậm chí cô "râu" chú rể đi chào 50 mâm mình cũng nháy đủ 50 kiểu, không kém gì bác phó nháy được mời, lúc mọi người ra về hết, kể cả bác phó nháy, mấy ông bạn thân tu tập đến thật khuya "làm tăng hai", mình vinh dự được yêu cầu chụp thêm một đống ảnh nữa làm kỷ niệm.

    về nhà mặc dù đang "tây tây" cũng bật máy tính lên để xem lại toàn bộ số ảnh vừa chụp, thì giàng ôi tỉnh cả rượu, mình quên không chuyển sang chế độ chống mắt đỏ, mười cái ảnh thì đến 6-7 cái toàn bị mắt đỏ vì chụp buổi tối, lại bị đèn Speedlite của tay phó nháy chuyên nghiệp kia nó nháy kinh quá nên cô dâu ảnh nào mắt cũng đỏ lừ , ặc ặc báo hại mình hôm sau mất cả ngày để fix red-eye trước khi burn ra CD.
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Năm 2000 tôi cùng một lũ bạn cưỡi xe máy rong ruổi lên tới Sapa vào một chiều thứ 7, để rồi sáng sớm CN hôm sau phi 70km sang săn ảnh tại chợ Bắc Hà. Ngợp vì váy Mèo, khăn Piêu.. tôi nín thở bắn như súng liên thanh hết sạch bốn cuộn phim trong có hai tiếng (quá muỗi nếu so với DSLR bây giờ ). Sau đó một hôm thì hết sạch 7 cuộn mang theo. Vài ngày sau về đến HN hăm hở mang phim đi tráng thì, my God!, có đến 3 cuộn ảnh đè lên nhau không thương tiếc, mà toàn bị vào các cuộn chụp váy Mèo mới đau chứ. Lúc này mới giật mình giở nốt phim ra xem thì có đến mấy cuộn khác trong veo, chưa hề phơi sáng bao giờ.
    Lúc đấy mới chợt nhớ ra là khi mua phim mình quẳng hết bọn vỏ hộp nhựa đi cho gọn, sau đó mỗi lần hết cuộn lại quên không cất vào một túi riêng, con máy EOS 50 thì lại ở chế độ không tua hết phim vào trong cái bô bin khi hết cuộn, nên cuộn chụp rồi và cuộn chưa chụp trông giống hệt nhau. Lúc mải chụp cứ thọc tay vào lôi một cuộn ra lắp và chụp tiếp, nên lôi phải mấy cuộn chụp rồi, còn mấy cuộn chưa chụp thì còn nguyên. Vậy là cái công rong ruổi ngàn cây số cả đi và về gần như vứt hết. Khóc dở mếu dở!
    Đến hôm tụ tập khoe ảnh, bị cả bọn gào lên chửi rủa thậm tệ. Mấy cô trong đoàn thạo tiếng Ăng lê còn rên lên :''F*** U'' !!! Không dám cãi lại câu nào, sợ họ xúm vào làm thật thì toi!
    Mấy năm rồi, tự hứa với chính mình là sẽ có ngày một người một ngựa trở lại Bắc hà. Vậy mà chưa làm được...
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    chào bác. quan điểm của em là chụp cứ chụp, red eye thì fix. kể cả là có 100 cái thì fix 100 cái. lý do là nếu để chống red-eye thì đồng tử mắt nó sẽ bị co lại bé tí, trông con mắt nó rất vô hồn, mà nhìn kỹ vẫn thấy 1 chấm đỏ đỏ.
  4. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    có lý nhưng thử tưởng tượng 100 cái ảnh mỗi ảnh lại phải fix cho 2-3 người thì kể ra cũng mệt đấy chứ, nhấn chuột muốn sái ngón tay luôn, nhất là khi phải dùng manual vì dùng auto fix chất lượng không cao
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    để có một bức ảnh đẹp thì đó là điều cần thiết.
    nói chung là tuỳ quan điểm mỗi người. no offense.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn tôi một lần đi chụp đua thuyền buồm, chẳng may thuyền cua gấp, anh ta đánh rơi cả túi thiết bị xuống nước, người cũng đổ theo, túi vẫn có dây strap giữ lại, không mất cái gì cả nhưng cũng chỉ đem về làm kỷ niệm hoặc bán giá đại rẻ cho ai đó mua.
    Khi gửi đi bảo hành hãng từ chối bảo hành, và không làm gì được vì nước biển làm hỏng hết cơ phận và mạch điện tử.
    Thiệt hại bao gồm 2 cái bodies , một cái là EOS-1Ds và một cái Mark II, vài cái ống kính.
    .................cũng may có mua bảo hiểm vì là dân chuyên nghiệp và tiền bảo hiểm có hãng trả.
  7. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng các bác:
    Một lần công ty tổ chức đi Đà lạt chơi (1990), ai cũng diện đồ rất đẹp, thời đó chụp ảnh còn mắc lắm, có người đi về chụp hình mất cả 2 chỉ vàng. Mình có máy ảnh Pratica mang ở Đức về cũng ti toe chụp nên được các bạn gái nhờ chụp rất nhiều. Hôm ghé Dinh Bảo Đại chụp gần hết 1 cuộn phim bên trong Dinh đến khi ra ngòai có bác phó nhòm chuyên nghiệp kéo ra một chỗ báo tin buồn, "Máy của chú bị tuột phim rồi, kỳ sau chú nên để ý khi lên phim phải ngó bên cần tua phim xem nó có xoay không, hồi nãy tôi thấy cái cần này nó không xoay nên biết chú bị tuột rồi".
    Nghe xong tá hỏa vì đòan chuẩn bị lên xe không thể cứu vãn được, báo hại các em nãy giờ thi nhau làm Vua và Hòang Hậu.
    Từ đó trở đi mỗi lần chụp ảnh là mình lại nhớ kỷ niệm đó.
  8. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng:
    Có một lần Nikon SGPB tham gia chuyến đua bò tốc hành. Chụp được rất nhiều hình phong cảnh, đất nước, con người, lễ hội. Tất cả chứa đầy card CF và laptop 80GB.
    Trên chuyến đò cuối cùng chia tay vùng đất tuyệt đẹp này, bác nhà ta xí xọn lấy máy ra review lại những ảnh chụp. Công nhận hình đua bò tuyệt đẹp, nếu tham dự thi ảnh quốc tế sẽ chắc chắn đoạt gỉai FIAP. Vui quá nhảy cẫng lên quên cả là mình trên thuyền.
    Kết quả ra sao chắc mọi người đã biết, laptop, camera, CF card rơi tòm xuống sông. Nikon "đua bò" gút bai mọi người.
    Và rồi chương mới của Canon SGPB được bắt đầu.
  9. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc, đúng là không nói ra chẳng ai hay, chứ nói ra mới biết nhiều kỷ niệm "đáng nhớ" thật, thậm chí còn tốn kém nữa
  10. nicky7803

    nicky7803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Cái nàu dzui đay. Chia sẻ mí Bác tai nạn của em.
    Số là hồi nào tới giờ em xài con máy phim Canon EOS A2. Ti toe tập làm phòng tối, mua cái bao đen tính về cắt phim. Chụp đâu được khoảng hơn 10 tấm, bỏ nguyên con máy vào bao, hí hửng thò tay mò mẩm tìm cái đầu phim kéo ra cắt, mò được rồi ra sức kéo. Ủa, sao dầu phim hôm nay cứng quá ta, kéo hoài không ra. Sinh nghi em hi sinh cuộn phim, mở bao ra xem thì... hỡi ôi, em kéo nhầm cái shutter leaf . Cũng may là thằng Canon này lì thiệt, nồi đồng cối đá, kiểm tra lại thì chi thấy nó hơi bị vênh chút xíu nhưng không bị lộ sáng, kiêm tra tốc độ trập thì vẫn tháy chính xác. Do dó em giữ lại con máy này xài tới bây giờ.
    Canon muôn năm

Chia sẻ trang này