1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tai nạn nghề nghiệp đáng nhớ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Digital_Science, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. betacam

    betacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vâng! cũng tham gia với các bác cho vui
    Mình là dân bán chuyên, phải tội được bạn bè hay nhờ nào chụp đám cưới, hiếu hỷ...
    Một ngày đám cưới anh bạn thân, mình cũng muốn có hình chung với cô dâu, chú rể, thế là nhờ khách chụp hộ, sau khi hướng dẫn qua cho ông khách mình nhảy vào đứng, bấm phát đầu thấy tay ông khách rung bần bật, mình bảo ông ấy lên phim bấm lại, ok !... ơ anh ơi ko chụp được, mình chạy lại kiểm tra hoá ra kiểu ông khách chụp lúc nãy là kiểu cuối, ông ấy nghiến răng gạt cần nên phim bị đứt. Lúc ấy bạn bè cô dâu, chú rể kéo ra đầy phòng khách chờ chụp ảnh, mà ở đấy thì lấy đâu ra buồng tối, đành chạy vội vào vớ cái chăn hì hà hì hục một lúc mới ra chiến đấu tiếp được, ngượng thật./.
  2. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    đúng như NetWalker nói, dân phó nháy chuyên nghiệp Âu-Mỹ thường mua bảo hiểm cho trang thiết bị của mình vì giá trị nhiều khi lên đến hàng chục ngìn đô-la.
    có một chuyện thế này (thật 100%, xem trên báo), có một chuyên gia nhiếp ảnh mang máy móc lên một đỉnh núi cao để chụp, chẳng may đánh rơi cái máy ảnh và phụ kiện xuống khe núi khi đang trèo, khi quay về đến hãng bảo hiểm để xin "giải quyết" thì hãng bảo hiểm đã từ chối bồi thường vì anh này không mang được bằng chứng gì về cả, anh này mới than rằng "chả nhẽ lại phải mò xuống tận khe núi chết người sâu hàng nghìn mét để nhặt mấy mảnh vụn của cái máy hay sao ?"
    may là anh bạn trong chuyện của NetWalker còn mang được mấy cái máy còn "nguyên đai nguyên kiện" về trình
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    hồi đó em mua máy 300D về, chưa kịp dùng thì . . . choang, quả lens 18-55 đi cùng kít rơi xuống sàn, đi tong. thế là em mò lên eBay mua đc cái lens Sigma 28-105. hơn 1 tuần sau thì nhận đc hàng. nhưng ôi thôi đến lúc lắp vào thì nó báo conflict lung tung. thế là mò lên google xem thế nào, thì hoá ra dân tình cũng bị thế. gọi điện chửi bon Canon làm ăn củ chuối. nói một hồi thì được giải thích là tại bọn Sigma. thế là lại gọi lên Sigma, đàm phán một hồi thì chúng nó chấp nhận bảo hành cho mình (gửi lens cho nó, nó sửa lại cho hết conflict)
    đằng đẵng 2 tháng sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, em mới gọi điện hỏi tiếp thì được trả lời là bây giờ tụi nó phải order parts từ bên Nhật sang, mà vẫn chưa nhận đc nên vẫn phải chờ . . chờ . . chờ.
    em cáu quá văng lung tung, thế là chúng nó bảo bây h chúng nó gửi cho mình 1 cái lens 17-35 để dùng tạm.
    vầng, đấy là chuyện cổ tích về cái lens 17-35 mà bây h em đang dùng đấy ạ.
    (sau khi nhận đc lens 17-35 khoảng 2 tuần thì nhận đc tiếp lens 28-105)
  4. VPT

    VPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một kỷ niệm nhỏ, để cho các bạn nghe nha. Một lần đi chơi Châu Đốc, mình đang chụp hình cho mấy người quen trên hành lang tầng 3 hay 4 gì đó của cái tháp trong chùa. Trời chợt tối nên lấy cái đèn ra gắn vô, đang gấp nên quên mất vặn cái vòng giữ cái đèn với cái body. Có 1 cô bé người địa phương cũng đang chụp hình cho khách. Mình mới vừa bấm xong 1 tấm cái máy còn trên tay, chẳng hiểu cô bé quay qua quay lại thế nào mà cái tay quất vào cái đèn và thế là ... cái Metz của em bay cái vèo xuống tuốt dưới đất thành 1 đống lụn vụn. Cô bé thấy tóc mình dài dài giống xã hội đen wé nên chắc sợ, hoảng hồn lật đật xin lỗi "chết rồi thôi em đền cho anh cái đèn này được không?" Nhìn lại thì hỡi ơi, cái đèn Vivitar chưa tới 100.000 nữa ( cô bé không biết cái Metz khoảng 1.5 triệu ). Chẳng lẽ lấy cái đèn cùi cho hông thèm đó nên mình cũng thôi, đành ngậm ngùi hốt cái đống lụn vụn về làm kỷ niệm với lại tiếc quá ý mà, 1.5 triệu đối với 1 thằng học trò nghèo hông phải chuyện nhỏ đâu nha
    Khoảng 1 năm sau, mình gặp cô bé trong 1 trường luyện thi đại học ở Sài Gòn. Mình lại đòi cô bé thường cái đèn, cô bé chẳng chịu thường cái đèn chỉ thường cho một nụ cười dễ thương ơi là dễ thương thôi. Thế là quen nhau....
  5. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là "bỏ con săn sắt bắt con cá rô" đây mà

Chia sẻ trang này