1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tài năng bị đội tuyển quốc gia bỏ phí

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi duyhau2012, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Sao không làm hẵng một list như thế, mỗi bác thêm 1 chút để thấy Việt Nam cũng lắm tài năng :D
    Nguyễn Việt Thắng: sau pha vào bóng với cầu thủ BEC Tero Sesana phải lãnh thẻ đỏ trong trận đấu của AFF Champions League, cuộc đời anh xem như đi xuống [​IMG]. Án phạt nối tiếp án phạt, cuối cùng được Gạch trục vớt và nay thành sao (ít nhất là trên mạng)

    Nguyễn Tuấn Phong: có thể đá tốt ở nhiều vị trí, là mẫu cầu thủ đa năng nhất mà tôi từng thấy, hậu vệ trái, hậu vệ phải, tiền vệ phải, tiền vệ trung tâm... Sản phẩm của CATPHCM và sau này là Gạch (nếu Đông Á còn tồn tại, đội hình cũng không vừa đâu). Nhớ lại hồi 2003, dù được tập trung sau nhưng anh đã thể hiện được mình là 1 cầu thủ tài năng. Trấn giữ hành lang cánh trái, anh là người đã có cú đánh đầu từ quả lật của Như Thành trong trận lượt về vòng lại Athens 2004 gặp Iraq trước khi Tài Em đón bóng và gỡ hòa 1-1 cho VN. Trong trận đấu gặp Hàn Quốc sau đó, anh là người đã nhận bóng từ Văn Quyến và có cú bật tường cầu âu qua đầu hàng tiền vệ Hàn Quốc cho Văn Quyến thoát xuống ghi bàn thắng lịch sử. Được đá chính trong trận đấu đầu tiên của SG22 gặp Thái, nhưng do "khớp", nên đã không được Riedl trọng dụng mà thay bằng Thanh Phương. Tay này xứng đáng được gọi vào tuyển trấn giữ hành lang trái.

    Đặng Thanh Phương: cầu thủ từng được coi là Marc Overmars của VN. Em trai Đặng Phương Nam. Có tốc độ, khéo léo, cần mẫn nhưng dễ dính chấn thương. Sau SG22, Thanh Phương dính 1 chấn thương khi đấu ở CLB và...bốc hơi tới hôm nay. Tiếc...

    Phùng Thanh Phương: đây là 1 trong những trường hợp điển hình mà chấn thương cướp đi tài năng. Thi đấu tốt ở nhiều vị trí, từ tiền vệ tấn công, đến tiền vệ trái, tiền vệ phải, tiền đạo cánh, tiền đạo lùi. Từng được gọi vào ĐTVN tham dự Tiger Cup 98, nhưng sau đó im hơi do....chấn thương. Khi Calisto lên thay, ông liền gọi ngay anh vào đội tuyển, và anh trở thành người đá cặp chính với Huỳnh Đức trong khi Huỳnh Hồng Sơn làm nhiệm vụ đá lùi. Trong trận CK với Ấn Độ của LG Cup 2002, chính anh là người đã có pha đi bóng như Poborsky của CH Czech trong trận gặp BĐN tại Euro 96 trước khi sút thắng, nâng tỷ số lên 2-0. Tiếc là anh dính chấn thương ngay sau đó, và việc cặp trung vệ VN lúc đó là bộ đôi của SLNA lúc bây giờ là Văn Lưu và Huy Hoàng đã khiến VN thua Ấn 2-3 (mà em nhớ là Olympic Ấn nhá[​IMG]). Chấn thương và không được quan tâm đúng mức đã tiễn đưa thêm 1 tài năng nữa của BĐVN

    Lương Văn Được Em: nếu hỏi ai sẽ là tiền vệ tấn công xuất sắc VN trong tương lai, tôi sẽ nói là Được Em. Cầu thủ này sở hữu cái chân trái ma thuật và khả năng đá phạt tuyệt vời. Lối thi đấu đủng đỉnh, điềm đạm mang dáng dấp của G.Hagi. Từng được Riedl gọi tập trung chuẩn bị cho SG23, nhưng hình như anh này cũng thuộc loại lắm tài nhiều tật. Rất hy vọng các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước có quan tâm sâu sát, chỉ đạo cho trường hợp này [​IMG]

    K''''''''Breo: đùa tí [​IMG]...

    Rơ Chom Tiên: [​IMG]

    Ngoài ra còn có Trọng Lộc, Quý Sửu, Phan Quý Hoàng Lâm, Phan Thanh Phúc...
    Bác nào bổ sung nhá [​IMG]






    Được duyhau2012 sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 24/07/2007
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hữu Thắng: Đang trở lại sung mãn dưới màu áo Bình Dương ...éo hiểu sao lúc khoẻ đá tốt lại không gọi, lúc đau chết mẹ đi không nổi thì gọi hoài .
    Đức Dương: Cầu thủ Nam Định nhiệt tình năng nổ cần cù bù thông minh con thoi công thủ không tệ ...gọi nhưng chỉ để làm cảnh hoặc cho vô khi đội nhà đang thua hết hy vọng .
    Đức Tuấn : đá tiền vệ trụ ABC...khá nổi trong màu áo dội này, ưu điểm thể hình tốt, thể lực tốt dầy cơm ...càn quét lấy bóng tiếp lên ...đá như Công Minh nhưng với tôi ngon hơn Công Minh vì thể hình cao hơn và nhanh hơn ...được cho ngồi mài đít SG ở VN đưa vào phạm 1 sai lầm trả giá là không bao giờ được Đần dám gọi tới (vì sợ dư luận) .
    Mạnh Dũng: Khi khũng hoảng trung vệ thì gọi, có người chán thì đuổi .
    Thành Lương khá kỹ thuật khá thông minh khá trẻ ... lại chiến trường hơn Quang Tình ....nhưng ở chầu rìa đi em .
    Những đc đang thể hiện phong độ hơi bị khá tại V lit hiện nay và bị bỏ quên .
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Chủ đề này hay đấy. Tớ sẽ làm phát đầu tiên với Nguyễn Tuấn Phong. Bạn nào thấy tớ có sai sót gì cũng xin bổ khuyết.
    ==============================================

    _Nguyễn Tuấn Phong: 1 cầu thủ đa năng hiếm thấy của bóng đá Việt Nam. Chàng tiền vệ mảnh khảnh, dong dỏng cao, có khuôn mặt rất thư sinh. Chàng tiền vệ có những pha tạt bóng chuẩn xác và hiểm hóc. Anh có thể chơi được rất nhiều vị trí, tiền vệ trái, tiền vệ phải, trung tâm, hậu vệ trái, hậu vệ phải và đôi khi sắm cả vai trung vệ vào những lúc đội nhà gặp khó khăn. Đội bóng yêu cầu anh chơi ở bất kỳ vị trí nào, anh cũng cố gắng và hoàn thành vai trò đó. Tuấn Phong có kỹ thuật cơ bản và khá hoàn thiện, nhưng chả mấy khi anh lạm dụng nó. Một đường chuyền, một pha chạm bóng, 1 cú sút... tất cả đều hợp lý, đơn giản và hiệu quả. Chỉ cần có thế là anh có thể đóng góp nhiều nhất cho đội bóng.
    _ Khoành khắc tuyệt vời bị quên lãng: U23 Việt Nam - Hàn Quốc: 1 - 0. Chắc hẳn người hâm mộ Việt Nam đều nhớ chiến thắng đó tại vòng đấu loại Asian cup 2004. Một chiến thắng lịch sử. Pha chuyền bóng 1 chạm tuyệt vời của Tuấn Phong. Một pha bật tường đầy cảm giác. Pha chạm bóng đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Hàn Quốc. Nó khiến bẫy việt vị của người Hàn thành con dao quay lại, và cứa vào chính họ. Văn Quyến một mình một bóng đối mặt với thủ môn. Pha chạm bóng tiếp theo đã chính thức kết liễu người Hàn. Đáng nhẽ ra gần 1 nửa vinh quang đó phải là của Tuấn Phong. Nhưng người ta chỉ tung hô Văn Quyến, chỉ tung hô Alfred Riedl. Giờ đây, nhờ pha bóng đó người ta nhắc đến Văn Quyến như 1 cầu thủ gây đột biến trong các trận đấu lớn (khi Quyến mắc vào vòng lao lý), nhắc đến Alfred Riedl như 1 người mang lại nhiều chiến tích lịch sử cho BĐVN (khi Riedl nhiều lần thể hiện là 1 nhà cầm quân có nhiều hạn chế). Chúng ta đã quá bất công, chúng ta đã quên. Một chiến tích lịch sử của Bóng Đá Việt Nam có dấu ấn của Tuấn Phong.
    -----------------------------------------------------------------------------
    hết mịa chữ rồi, định bắt chước bác Gia_cat_luong nhưng ko được (trình còi quá) http://www9.ttvnol.com/forum/f_271/356186.ttvn
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chú Tuấn Phong tui cũng khoái khi xem GĐT đá . Có chú Phong Thu tướng cũng ngon như chắc đá tầm thường, con nuôi Letard.
  5. KDT694

    KDT694 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ Việt Nam bị lãng quên dưới triều đại Riedl: đầu tiên liệu có phải là Nguyễn Tuấn Thành số 10 của CAHN không? Nếu để NTT thay Nguyễn Phương Nam thì đội tuyển Việt Nam thế nào nhỉ?
    Mình vẫn nhớ mãi đêm chung kết Tiger Cup 98 trên sân Hàng Đẫy, Văn Dũng cùng Huỳnh Đức trên hàng công chứ không phải Tuấn Thành (sỹ Hùng bị thẻ vàng trận bán kết gặp Thái Lan).
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thêm 1 chú Văn Thành dạo trước cũng hay gọi dự bị giờ đá đâu không rõ Hải Phòng xuống hạng. Không hiểu sao mấy đội V lit không câu chú này nhể .
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Phong Thu cùng với Phúc Lâm, Đức Tuấn là những cựu U23 SG 2003 đang chết chìm trong đội hình ACB, 1 kiểu làm bóng đá dở ông, dở thằng mang nhãn hiệu bầu Kiên. Đức Tuấn còn đỡ, vì hiện giờ vẫn đang leo lắt giữ hành lang phải của ACB. Đi cùng với mấy chú này là lớp đàn anh có tài năng, có người đã đứt, có người thì sắp sửa: Thanh Châu, Huỳnh Điệp, Anh Dũng.
    Bác Tuấn mà ko nhắc chắc em cũng quên khuấy Đặng Thành, cầu thủ mà em từng hy vọng sẽ là trung phong cắm của tuyển VN. Mùa bóng này cũng giống như 1,2 mùa trước Đặng Thành đã nói lời ra đi nhưng bóng đá Hải Phòng nhất quyết... giữ.
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ok Tuấn Phong, dạo này thấy chú còn đá rất tốt bên cánh phải, vị trí mà Tấn Tàu chơi ngày càng dở ở Tuyển.
    OK Phan Thanh Phúc, nhỏ con nhưng kỹ thuật tốt, chơi khôn khéo, tinh quái.
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    sao bác này nói đúng thế ,Tấn Tài chơi dở wá ....
    còn chú Việt Thắng thì ăn đứt Thanh Bình và Anh đức ở cái khoản thể lực và thể hình .
    Còn chú Thành Lương thì chơi cánh trái tuyệt vời ,cứ như em thì cho Thành Lương đá trái ,Vũ Phong phải nhé .
  10. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mai Tiến Thành, trẻ nhưng đá khá bản lĩnh, được ngồi chơi suốt cả giải asian cup mặc dù Tấn Tài đá lởm nhưng cày kéo không thiếu 1 phút.

Chia sẻ trang này