1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tài năng bị đội tuyển quốc gia bỏ phí

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi duyhau2012, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    1, Mạnh Dũng : Có tài nhưng nhiều tật, hơi tinh tướng lại gặp phải thằng HLV éo biết dùng người --------> ra đi chưa biết bao h trở lại.
    2, Đặng Văn Thành : Có thể hình, thể lực, tốc độ tốt nhưng sinh ra vào thời thằng Quyến đang được dùng, sau đấy là CV nên h mất hút.
    3, Anh Đức : Riedl còn ngày nào chú này còn dự bị ngày đấy. Tương tự với Phúc Hiệp.
    ........................ Ngoài ra có thể kể đến Việt Thắng, Tuấn Phong v.v.....
    .....................................................................................................................
    1 số người khác may nên mới được lôi lên như: Văn Biển (nếu Văn Trương ko vào trại thì có giỏi thế hay giỏi mấy cũng vẫn ngồi ngoài). Công VInh (may mà thằng VQ nó đi theo bầy đàn chứ ko chắc chẳng bao h thấy được CV đảo bóng, hay thậm chí là chạy trên sân cả).........
  2. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tại sao 1 cầu thủ đang có phong độ rất tốt trong màu áo đội đứng đầu Vlíc như Trường Giang lại o được đá Aisan Cup vừa rồi các pác nhỉ Trong khi MP,TE mới ốm dậy lại cho vào đá ngay mới ghê chứ. Tiéc ông này quá các pác à. Tôi thấy hiện giờ TV trung tâm chỉ có ông này là có đầu óc tổ chức, kỹ thuật, chơi tốt 2 chân (điểm mạnh của 1 TV tt), chuyền cắt chéo ra 2 cánh và chọc khe trung lộ rất tốt. Tóm lại ông này chứ o phải MP hay TE có 1 suất chính ở đội hình tuyển QG.
    Tiếc cho 1 tài năng. Chán!
  3. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ủng Hộ chú Phantom. Trường Giang chơi rất ổn định, có kinh nghiệm thi đấu. căn cơ là tại MP và TE là ...không đụng đến. Đặc biệt là MP. Tại sao không ..cắt một suất tiền vệ phòng ngự hay hậu vệ biên để cho một chàng có đầu óc, tổ chức tấn công và giữ nhịp vào nhỉ. Một tài năng nữa bị lãng quên. Cũng chán thật
  4. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Trường Giang dạo này em thấy cứ béo béo thế nào ấy
    Hồi SG21, thấy nỗi lên chú Trung Kiên, sút xa tốt, có tư duy chiến thuật, thế mời sau này lại đổ đốn :P
  5. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    lứa sea games 21 hỏng toàn bộ.Toàn thằng tài năng,tên tuổi nổi nổi ngay từ lúc trẻ đấy,nhưng rồi chả hiểu sao tài năng cứ lụi dần cùng time....(như Tô Đức Cường, Minh NghiãTung kiên,Như Thuật...)...đc mỗi bảo-khanh,nhưng vận đc này mãi là sao ko gặp thời thế.
    ngày áay có thằng trần anh tuấn ng` loắt choắt của thecong chơi khá tốt,nhuwng tiếc là thằng chọi con này nhúng chàm,giải đó buông.
    giờ ko biết chú tuấn fiêu giạt đâu rồi
    à mà ai biếtb tiền đạo Ngô Hoàng Anh của Thể Công giờ đá đấm đâu nhỉ ??? xưa tôi cũng thik xem Hoàng Anh đá, hồi ấy Hoàng Anh trẻ,đá xông xáo,cứ nghĩ rồi chú này sẽ thăng thiên cơ, ai dè bẵng đi 1 time thấy độn thổ mất tăm .Hình như Hoàng Anh chưa bao h đc gọi lên tuyến O lẫn QG ?
    ......Tương tự Ngô Hoàng Anh, sau này là tiền đạo Phan Thanh Hoàn của SLNA , dám cá là T.Hoàn thực tài chả kém gì C.Vinh -mà có khi còn ăn đứt Vinh ở độ sắc và sức càn lướt.thông số ghi bàn ko hề tồi chút nào.Ấy thế mà giờ fiêu bạt xứ heo hút Đồng Nai kiếm gạo qua ngày...ông này cơ ko có hay là Con mắt các nhà tuyển trạch để đâu???
    Bùi Đoàn Quang Huy xưa cũng là 1 cái tên đáng chú ý,nhưng nghe đâu chú này ý thức nghề nghiệp, ý chí fấn đấu kém , cộng với việc sinh đúng thời thế hệ vàng bạc của bdvn nên lụi nhanh chóng.Giờ đá kiếm cơm ở đội fong trào gì đó-ko nhớ tên.
    về Q.Huy thì quả thật là tiếc hùi hụi 1 tài năng , giá như hắn đc dẫn dắt, luyện rèn đúng hướng....
    Cùng thời với thế hệ vàng bdvn,đội Hải Phòng có cậu thủ môn tên gì bắt khá hay nhỉ???Điệp thì fải, hắn bắt đẹp+hiệu quả,.nhưng hình như chú này ít khi thấy đc gọi tuyển dù ở giải trong n''c đc xếp vào loại sao?
    Trịnh Quốc Khánh to cây của CAHN cũng thế, lóp ngóp vài lần đá Olympic rồi biến mất.Gặp đúng cái thời Olympic toàn thằng xóc đĩa 3 cây
    còn vài đc nữa nhưng giờ nhớ ko nổi
    lúc khác viết tiếp vậy
  6. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Để tôi tiếp bác: Dương Minh Cường - Cảng Sài Gòn, niềm tự hào của bóng đá TPHCM. Giải U22 năm97 xem hắn đá với Thể Công mà cú quá thể, thể hình tuy nhỏ nhưng rất khéo léo, có khả năng chớp thời cơ tốt, vậy mà bẵng đi một thời gian dài không thấy đâu cả, năm kia nghe chừng ngoi ngóp ở đội hạng nhì nào đó.
    Phạm Gia Lưu: Chú này người Thể Công, cùng lứa với Trần Anh Tuấn, Thạch Bảo Khanh, lúc đầu cũng được nhìn nhận rất có khả năng ở vị trí tiền vệ trụ, rồi thì cũng ra đi.
    Còn một chú Bình Dương, Nguyễn Đức ... gì đó tự nhiên mãi không nhớ nổi, giải trẻ đá quá tuyệt, phong cách tiền đạo châu Âu, một thời đình đám mãi, một mùa ra Thể Công đá rồi thì giờ cũng theo lá bay xa (cũng nhiều khả năng ăn gian tuổi). Ah Nguyễn Đức Mạnh!
    Còn những người bị ông Riedl bỏ quên hay sử dụng không hiệu quả nhất thì tôi vẫn tiếc cặp Minh Hiếu - Tuấn Thành thời đỉnh cao, vừa kỹ thuật, vừa quái... đáng tiếc thời đó Thể Công mạnh quá, khó chen chân vào được.
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    có chú Hoàng Vương của BìnH Dương ,công thủ toàn diện ,có những cú chuyền bóng khá chỉnh chu ,không hỉu tại sao không đưa vào tuyển .
    cầu thủ này đá hậu vệ trái có khi còn hay hơn cả Văn Nhiên .
  8. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rồi - với cả Đần thì có ai trong đầu đâu để mà nhớ với quên. Người ta giới thiệu cho cầu thủ nào thì biết cầu thủ đó thôi. Thằng cu này có mấy khi ra sân xem anh em đá đâu vì tự mãn cho là mình hiểu biết hết bóng đá "xây nhà từ nóc" của bọn hạ đẳng An-nam-mít rồi.
    Có thằng HLV nào mà đội tuyển vừa đá xong thì lượn về đi nghỉ luôn mấy tuần kệ mẹ ae luyện tập (OVN) rồi hứa là trước hôm đá sẽ sang không?
    Có, đó là cả Đần - cần đếch gì, đằng nào mà OVN cũng bị bọn Olimpic Nhật, Qatar và Arab Saudi nó loại khỏi Olimpic Beijing, cậu mày cứ nghỉ cho khỏe lĩnh lương đều đã.
    Có thua hoặc bị loại thì đã có 1001 lý do để ngụy biện rồi, lo gì!
    Còn tụi người hâm mộ ư? Cả chục năm roài tụi này thì lúc nào chả vo ve thế? Cậu nắm được thóp tụi bay roài! Quên luôn! Quan trọng là có vừa lòng mấy quan thầy trên LĐ Bóng đá không mà thôi.
  9. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ông nào thử tổng kết ...đội hình bị lãng quên ..này cái. Nếu rùa nổi...khéo đội hình đó cong hạ Iraq 2-0 ?
  10. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này