1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TẤM GƯƠNG QUÍ GIÁ ĐỂ SOI SÁNG TÂM HỒN (Minh Tâm Bảo giám)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi GiaixuDoai, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtu2305

    songtu2305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mong Đòai có thể tiếp tục topic này . Để những ngùơi đang dõi theo có thể tiếp tục đuợc học hỏi .
    Cảm ơn bác.
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    pic hay quá, đặc biệt với những ng " hợp duyên"
    nhưng những triết lý này, theo mình hiểu nó rất dễ dàng bị biến góc theo thời thế, theo dòng phát triển !
    rồi nó ko biết đã qua bao nhiêu bộ não siêu việt để "ép" nó theo "đạo" theo THỜi mà lưu vong cho đến hôm nay !
    có những thứ chuẩn mực như VĨNh HẰng, rồi có những thứ đã bị bụi time phủ mờ thành bùn, hóa bùn !
    +++++++++++++
    nhưng mình cũng lại thấy bùn, vì trong những lĩnh vực thế này dân A nam ta xưa và nay , ko thể chen chân vào đc.
    nghĩ cũng thấy tủi tủi.
    mà toàn là chép sao lại của ông bạn láng giềng
    mình hay chơi với mấy thằng tàu ! rồi một lần nói chuyện, nói linh tinh rồi cũng động chạm đến tứ đại kỳ thư của tụi nó.
    sau một hồi "bàn bàn luận luận" thì........ nó hỏi
    thế tụi nước mày có tác phẩm j đặc sắc ko
    ............... mình ngây người. lục trong đám hiểu biết ít ỏi của mình , nhưng cũng tụt ngủn, chẳng nói đc j
    đất mình xưa giờ vẫn rỉ tai nhau, địa linh nhân kiệt cơ mà.
    hay thực tế chỉ là trò du ngủ nhau của bọn tiểu nhược
    rồi mình lại liên tưởng đến câu mà bọn tàu nó đánh giá A nam là: vong ân bội nghĩa !
    truớc đây từng có cuộc thăm dò trong xã hội trung quốc về những nước mà chúng ghét nhất
    1. nhật
    2 mỹ
    3 việt
    chỉ sợ rằng, nếu có một cuộc thăm dò về nước mà chúng coi thường nhất sẽ lại là dân A nam chúng ta mất thôi !
    một ng trẻ , ko quen thân với giá trị truyền thống như mình, còn cảm thấy đau lòng vậy . thì một ng gắn bó, tha thiết với bản sắc dân mình.
    hẳn là sẽ cảm thấy ê chề lắm !
    nhưng có sao đâu, " đại bàng có thú vui đại bàng, chim sẻ có cái hay chim sẻ "
    cái nhận thức, cái hiểu biết, cái đúng, cái hay. nó lại còn đc quy nạp về nơi suất xứ sao????????
    yếu mà biết mình yếu . thì nó lại là cái mạnh
    phân chia thì sao, biên giới thì sao
    còn đối với cá thể mỗi ng, ko lẽ chúng ta ôm lấy cái định kiến , ôm lấy cái mặc cảm yếu đuối của mình mà bỏ qua những cái hay, cái lý . để mà du ngủ nhau = những ẫu trĩ của mình !
    cứ hay, cứ đúng là ta học, là ta nạp . đó dường như cũng là điểm mạnh của dân A Nam mình !
    các bác nhỉ !
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
  4. songtu2305

    songtu2305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu hiểu . Nhà cháu sẽ đợi .......

Chia sẻ trang này