1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm gương về tinh thần !!!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ly_tieu_long_19121985, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra lúc nãy bác chưa đọc đã phán bừa à? Phạt bác phải " nộp " cho tôi 1 tấm gương về tinh thần mà bác ngưỡng mộ nhất vào topic này . Nếu không " nộp " thì để tôi nhờ bác dat_mel phóng điện cho bác cái .
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    [đùa]Tôi chỉ phục mỗi tôi ; chẳng được thiệt thòi gì mà vẫn băng qua được nhiều khó khăn ; vượt qua được nhiều cái sung sướng của mình mà người khác bị chìm đắm và tha hóa trong đó; ôi cái thời này cần các sinh viên giàu vượt sướng cũng chẳng kém gì sinh viên nghèo vượt khó [/đùa]
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng là gì ? Ăn ngon , mặc đẹp , đổi điện thoại như đổi áo , có ô tô đi học , gái đẹp bu quanh , tha hồ tận hưởng à ?
    Cuộc đời chỉ có sắc màu ý nghĩa: sống thì phải có khát vọng. Cái giá của khát vọng và hạnh phúc ở đời là thước đo tầm vóc của con người chân chính.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Vâng sung sướng là được thỏa mãn các nhu cầu của mình; từ thấp đến cao từ đơn giản đến phức tạp; có cả nhu cầu vật chất và tinh thần (trích sách giáo dục công dân lớp 11)
    Vâng; khát vọng chính là nhu cầu tinh thần; động lực tinh thần (vẫn trên cơ sở sách giáo dục công dân lớp 11 bài về hạnh phúc)
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Xã hội nó cuốn ta đi , nó là môi trường để ta luyện rèn tính cách con người .Nhiều lúc không hiểu mình sống để làm gì . Dù cho sau này có kiếm được nhiều tiền , có tìm được người tri kỷ , có tu tập được đến 1 mức độ nào đấy thì sao , chắc chắc vẫn không giải thích nổi mình sống để làm gì . Có cảm giác cuộc đời ngắn ngủi quá , mới hôm nào còn trẻ con , nay đã sắp đi làm , chẳng mấy chốc mà 30 , 50,.. rồi nằm xuống mãi . Cố bon chen với đời để kiếm tiền , lúc có được thì sao , vẫn chẳng thấy được những điều mình mơ ước trong cuộc sống , mình đi tìm trong cuộc sống . Vừa đọc bài viết từ lâu lắm của chị hoatnhiendonngo ở box tâm lý mà thấy giống mình quá . Đi tìm .
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tôi sống ? Vì đất nước cần một trái tim ...
    ( Trích quảng cáo rì rì đấy của ngân hàng rì rì đếi )
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em thấy những tấm gương về tinh thần chẳng phải lấy ở đâu xa. Có khi đó là những người xung quanh cuộc sống của mình. Có khi cũng chỉ là một nhân vật thật trong một truyện ngắn. Hum qua em dzừa học văn bài '''' Rừng xà nu ''''. Dzừa học dzừa không cầm nổi nước mắt. Câu chuyện kể về một người anh hùng có thật, nhưng trong tác phẩm lấy tên là Tnú.
    Các bác có dịp xin đọc lại tác phẩm đó. Hay thật !

Chia sẻ trang này