1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài thơ hay, post lên cái.
    Restrain...
    I have heard you say I dont love you
    and I believe it
    for believing is loving you
    I have heard you say that we cant make it
    and I understand it
    for understanding is knowing you
    I have heard you ask me to leave you alone
    and I accept it
    for accepting is giving you
    I had heard you say you love me
    and I know it
    that in restraining you are loving me
    Love is old, love is new
  2. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài thơ hay, post lên cái.
    Restrain...
    I have heard you say I dont love you
    and I believe it
    for believing is loving you
    I have heard you say that we cant make it
    and I understand it
    for understanding is knowing you
    I have heard you ask me to leave you alone
    and I accept it
    for accepting is giving you
    I had heard you say you love me
    and I know it
    that in restraining you are loving me
    Love is old, love is new
  3. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi topic hay thế này mà lâu lắm chẳng thấy ai vô, để phủ bụi thế này thì tiếc lắm, tại chị trangsarah bận rộn quá đây mà. Nào tiếp tục nào....
    Mình hứa sẽ post thơ của mình lên , nhưng hum nay muộn quá rồi, mắt nhắm mắt mở thế này sợ cóc nhái nhảy ra thì chết.
  4. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi topic hay thế này mà lâu lắm chẳng thấy ai vô, để phủ bụi thế này thì tiếc lắm, tại chị trangsarah bận rộn quá đây mà. Nào tiếp tục nào....
    Mình hứa sẽ post thơ của mình lên , nhưng hum nay muộn quá rồi, mắt nhắm mắt mở thế này sợ cóc nhái nhảy ra thì chết.
  5. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Dạo này văn thơ sư phụ cất kĩ quá thành ra không chôm chỉa được. Theo tôi thì chuyển cái chủ đề này thành Khu vực giành cho các tâm hồn bay bổng của box beat . Chú ý đây là ý kiến của riêng tôi đấy nhé, ai không đồng ý thì cứ tự nhiên phát biểu nhưng cấm chửi bậy. Với lại chúng ta chuyển sang dịch thơ của người khác cũng được đấy. Không sáng tác được thì dịch. Vừa biết thêm cách sử dụng từ, ngữ pháp rồi lại học thêm được cách vận dụng tiếng Việt vào xử lý câu dịch. Quá được, nhất cử lưỡng tiện.
  6. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Dạo này văn thơ sư phụ cất kĩ quá thành ra không chôm chỉa được. Theo tôi thì chuyển cái chủ đề này thành Khu vực giành cho các tâm hồn bay bổng của box beat . Chú ý đây là ý kiến của riêng tôi đấy nhé, ai không đồng ý thì cứ tự nhiên phát biểu nhưng cấm chửi bậy. Với lại chúng ta chuyển sang dịch thơ của người khác cũng được đấy. Không sáng tác được thì dịch. Vừa biết thêm cách sử dụng từ, ngữ pháp rồi lại học thêm được cách vận dụng tiếng Việt vào xử lý câu dịch. Quá được, nhất cử lưỡng tiện.
  7. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Nào, hô hấp nhân tạo hà hơi thổi ngạt cho topic này phát nào :
    Tặng cho bà con who đang cần ý chí một cách mù quáng(???):
    Tiến lên ta phải tiến lên...
    Tiến lên ta phải tiến lên hàng đầu...
    Hàng đầu ta tiến đi đâu..???
    Đi đâu ta cũng hàng đầu tiến lên...
    Tiến lên ta phải tiến lên...
    Chào thân ái và quyết thắng.!
  8. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Nào, hô hấp nhân tạo hà hơi thổi ngạt cho topic này phát nào :
    Tặng cho bà con who đang cần ý chí một cách mù quáng(???):
    Tiến lên ta phải tiến lên...
    Tiến lên ta phải tiến lên hàng đầu...
    Hàng đầu ta tiến đi đâu..???
    Đi đâu ta cũng hàng đầu tiến lên...
    Tiến lên ta phải tiến lên...
    Chào thân ái và quyết thắng.!
  9. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Fate xứng đáng là liều thuốc hiệu nghiệm hàng đầu để ... chấm dứt luôn sự tồn tại của cái top này !
    Chắc phải đợi Gman rồi, mày đi lâu về thế, về tiếp tế cho top này đi nào...
  10. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Fate xứng đáng là liều thuốc hiệu nghiệm hàng đầu để ... chấm dứt luôn sự tồn tại của cái top này !
    Chắc phải đợi Gman rồi, mày đi lâu về thế, về tiếp tế cho top này đi nào...

Chia sẻ trang này